-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
Sao 360°
22/02/2019 09:04Hoàng Mập lập bàn thờ bạn thân trong nhà và sự thật thảm khốc khiến nhiều người đau đớn
Thờ bạn thân, thờ cố nghệ sĩ Thanh Nga
Đã từ nhiều năm nay, Hoàng Mập lập bàn thờ người bạn thân trong nhà. Ngay kế bức di ảnh của bạn thân Hoàng Mập là di ảnh cố nghệ sĩ Thanh Nga.
Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, Hoàng Mập lại làm đám giỗ linh đình mời bạn bè, thậm chí cả hàng xóm tới dự. Có những năm làm tới 7, 8 bàn, mỗi bàn 10 người nhậu nhẹt tưng bừng.
Năm đầu tiên khi nghe Hoàng Mập nói giỗ bạn, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, người thân thiết thì bảo "mày khùng hả".
Hoàng Mập cười tỉnh bơ, giải thích: "Hậu là bạn thân của tôi từ thời học chung trường Sân khấu. Lúc Hậu chết, Hậu chưa có vợ con, quê lại ở tuốt Cà Mau, muốn về đám giỗ Hậu phải hẹn nhau từ năm trước.
Bạn bè sau này đều có vợ chồng con cái, nhiều người muốn đi cũng không đi được. Nhưng nếu tổ chức đám giỗ trên Sài Gòn thì khác. Vì không thể mỗi năm đám giỗ lại về Cà Mau được nên tôi thờ Hậu ở nhà.
Đám giỗ Hậu cũng là cái cớ để hàng năm tôi tụ họp đám bạn lớp K18 lại, xem như là ngày họp lớp định kỳ. Và những ai cùng thời quen biết Hậu ở Sài Gòn cũng có thể ghé qua thắp cho Hậu nén nhang, ngồi nhậu nhẹt ôn chuyện cũ".
Dĩ nhiên, việc Hoàng Mập dễ dàng lập bàn thờ bạn trong nhà bởi anh là chủ gia đình, anh được quyền quyết định. Thứ hai, người bạn thân của anh - Lý Trung Hậu chơi thân với cả hai vợ chồng và mọi người trong gia đình đều biết mặt.

Bên cạnh bức di ảnh của người bạn thân là di ảnh cố nghệ sĩ Thanh Nga. Hoàng Mập nói: "Tôi không biết cô Thanh Nga ngoài đời bởi lúc cô mất, tôi còn nhỏ xíu và ở dưới quê. Tôi thờ cô Thanh Nga giống như tin tưởng thờ Tổ nghề, một bậc tiền bối mà tôi ngưỡng mộ.
Tôi mới thờ cô Thanh Nga từ khi mở hãng phim Hoàng Thần Tài. Trước khi bấm máy phim nào, tôi đều gửi kịch bản để đài duyệt trước. Hồi đó gởi kịch bản nào rớt kịch bản đó. Trước khi gởi kịch bản Hai người cha vô đài, tôi lên mộ cô Thanh Nga khấn: "Con gởi kịch bản Hai người cha vô đài, nếu đài duyệt kịch bản này cho con làm phim thì con sẽ thờ cô ở nhà".
Mấy ngày sau, kịch bản được duyệt.
Tôi thấy cô Thanh Nga linh thiêng nên thờ. Ngày giỗ của cô, tôi chỉ mua hoa, trái cây về cúng. Tôi biết anh Hữu Châu làm đám giỗ ở nhà nhưng không dám đến".
Không chỉ thờ bạn thân, thờ cố nghệ sĩ Thanh Nga, Hoàng Mập còn từng đòi thờ cả danh hài Hữu Nghĩa khi chết, bởi Hoàng Mập thấy đàn anh sắp 50 tuổi mà vẫn không chịu lấy vợ.
Tới khi Hữu Nghĩa lấy vợ sinh con, anh cười mừng hỉ hả bảo "có người lo rồi, không tới lượt mình".
Tại sao Hoàng Mập lại đòi thờ Hữu Nghĩa, bởi danh hài là người thầy, người ơn của Hoàng Mập. Chính Hữu Nghĩa đã gợi ý, dẫn dắt và tạo cơ hội làm nghề từ những ngày đầu tiên Hoàng Mập đi theo con đường nghệ thuật.
Vụ tai nạn bất ngờ cách đây 15 năm
Hoàng Mập học lớp diễn viên K18 trường Sân khấu điện ảnh cùng với Đức Thịnh, Việt Hương, Thuý Nga, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm, Lý Trung Hậu và nhiều người khác.
K18 chia làm hai lớp, một do nghệ sĩ Minh Nhí làm chủ nhiệm và một do nghệ sĩ ưu tú Trần Minh Ngọc chủ nhiệm. Tuy chia hai lớp nhưng môn nào cũng đều học chung từ thanh nhạc, hình thể, múa đến tiếng nói sân khấu. Chỉ riêng Kỹ thuật biểu diễn là tách ra.
Hoàng Mập là dân Cần Thơ. Lý Trung Hậu quê gốc Cà Mau. Hai người ở chung ký túc xá, cùng bị rệp cắn, rồi cùng ói xỉu vì xịt thuốc diệt rệp mà... quên chạy ra ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Mập tiếp tục con đường diễn viên còn Lý Trung Hậu học thêm đạo diễn và chuyên ngành quản lý văn hóa rồi về công tác tại Nhà văn hóa quận Bình Thạnh.
Tuy nhiên, hai người vẫn đi tấu hài với nhau. Thời đó người dân rất chuộng xem các chương trình đại nhạc hội nên vào mùa Tết, một ông bầu có khi làm 5,6 tụ điểm trong một đêm.
Nhóm hài của Hoàng Mập chuyên diễn lót, câu giờ chờ ngôi sao tới ở những điểm vùng sâu vùng xa với mức lương từ 250.000 đồng tới 300.000 đồng/ đêm.
Thỏa thuận với ông bầu là thế nhưng hiếm khi nhóm được nhận đủ, thường chỉ khoảng 200.000. Sau này lương lên được 700.000 đồng thì cũng chỉ nhận 500.000.
Mùng 10 Tết năm 2004, Hoàng Mập và Lý Trung Hậu hẹn nhau tập kịch chuẩn bị ghi hình Gala cười cuối tuần. Lý Trung Hậu bảo dời lại vì anh muốn đi chúc Tết vị Phó Giám đốc đài truyền hình Bình Phước cùng một người bạn là MC đang cộng tác với đài tên Việt Hoàng.
Trên đường đi tới Tân Uyên thì vụ tai nạn xảy ra. Tới 3, 4 giờ chiều thì Hoàng Mập nghe tin, anh cùng vợ chạy xe honda xuống Tân Uyên nhận xác bạn trong bệnh viện rồi chạy thẳng về Cà Mau. Tới Cần Thơ thì gặp gia đình của Lý Trung Hậu đang lên đón, anh giao xe hòm lại cho gia đình bạn.
Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn tưởng vụ tai nạn xảy ra lúc Lý Trung Hậu đang đi cùng Hoàng Mập nhưng anh không thanh minh.


Vụ tai nạn chìm xuồng, Hoàng Mập chán chường bỏ nghề 4 năm
Chia sẻ về vụ tai nạn này, Hoàng Mập nói: "Người đụng xe Hậu là người có chức quyền rất lớn ở Bình Dương. Sau vụ tai nạn, gia đình người đó cùng vợ và mẹ đều về Cà Mau lo đám tang Hậu.
Ngày xưa, nhà Hậu ở tuốt trong bưng biền vùng sông Đốc huyện Trần Văn Thời, muốn vào nhà phải đi đò, lội mương băng qua cánh đồng. Gia đình họ ở khách sạn ngoài Cà Mau, sáng đi ca nô vào, tối đi ca nô ra khách sạn. Hồi đó, mướn một chiếc ca nô khoảng 700.000 đồng là cả chỉ vàng.
Họ dùng tình cảm và tiền bạc để gia đình không kiện tụng. Chiếc xe dream của Hậu bị hư, họ mua hẳn một chiếc mới đền cho gia đình, lo hết tang lễ và đền một số tiền nữa.
Lúc họ đưa tiền gọi là bồi thường cho gia đình thì không đúng với số tiền đã nói ban đầu. Họ bảo đã đưa 10 triệu hay 20 triệu gì đó cho cậu Việt Hoàng là người đi cùng Hậu lúc tai nạn nên trừ lại.
Bi kịch nằm ờ chỗ, đám tang Hậu không thấy cậu Việt Hoàng kia đến.
Hậu mất năm 29 tuổi còn chưa có gia đình. Tôi thờ Hậu ở nhà. Tôi và Hậu thân nhau lắm. Đi diễn về, đêm nào cũng qua nhà tôi ngủ. Hồi đó hai đứa còn chạy xe honda, đường đi còn qua cầu qua phà chứ không được như bây giờ mà chạy vài trăm cây số là bình thường.
Sau vụ tai nạn của Hậu, tôi thấy cuộc sống mong manh quá. Tôi chán và bỏ nghề 3, 4 năm cho tới khi có anh bạn nhờ diễn dùm một vở kịch làm tốt nghiệp. Chùm hài kịch này sau đó được thầy Trần Minh Ngọc đưa về Nhà hát thành phố diễn. Sau Anh Hoài Linh đem đi diễn show và kêu tôi đi làm cùng.
Với sự động viên của anh Hoài Linh, tôi trở lại làm nghề từ đó".

Ngày mùng 10 Tết vừa qua, Hoàng Mập không làm đám giỗ bạn từng bừng như mọi năm mà quyết định về Cà Mau cùng vài người bạn.
Tuy nhiên, ở nhà, vợ anh vẫn âm thầm chuẩn bị đồ nhậu cho vài bàn tiệc để phòng trường hợp có người thân quen với Lý Trung Hậu nhớ ngày giỗ tới thắp hương.
Hoàng Mập bảo, mẹ của bạn giờ 84 tuổi rồi nếu không về thì sợ không còn cơ hội để gặp nữa. Nhóm bạn của Hoàng Mập lẳng lặng về, không báo trước vì mọi người sợ gia đình lo lắng chuyện cỗ bàn, tiếp đón, không ngủ được nên về tới Cà Mau, anh mới điện thoại.
"Tới nơi, cả gia đình rơm rớm nước mắt vì xúc động, bất ngờ và quá vui. Gia đình Hậu gọi cả bạn bè từ thời học phổ thông của Hậu vô. Gia đình xây nhà mồ bự lắm ngay trong vườn. Mọi người kê bàn ghế ngay trước mộ của Hậu ăn uống nhậu nhẹt, nói chuyện Hậu ngày xưa. Chắc Hậu vui lắm", Hoàng Mập kể.
Theo Nguyên Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Bi kịch cuộc đời Á hậu bị Samsung ruồng bỏ bất ngờ lên sóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, trùng khớp đến từng chi tiết (13:36)
- Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc (1 giờ trước)
- Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km (1 giờ trước)
- Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình (1 giờ trước)
- Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử (2 giờ trước)
- Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh (2 giờ trước)
- Bất ngờ với hành trình và "kho chứa vàng" của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Sau Concert Em Xinh "Say Hi": Nhạc Việt đã sẵn sàng bước ra thế giới? (2 giờ trước)
- Danh tính nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Minneapolis (2 giờ trước)
- Honda CB1300SF SP Final Edition về Việt Nam giá có thể hơn 500 triệu: Được mệnh danh là "ông vua nakebike", bản cuối cùng được sản xuất (2 giờ trước)




