-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Sao 360°
12/01/2025 16:09Long Nhật nói với Lê Hoàng: 'Em thương anh đứt ruột'
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ca sĩ Long Nhật có dịp kể về những người để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Theo đó phải đặc biệt nhắc tới 2 cái tên, đạo diễn Lê Hoàng và BTV Bùi An Ninh – Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam.
“Tôi gặp 2 người không ưa mình mà tôi chinh phục được”
Nam ca sĩ người Huế cho biết: “Trong đời, tôi gặp 2 người không ưa mình mà tôi chinh phục được. Người đầu tiên là cô đạo diễn Bùi An Ninh – Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam.
Cô Đàm Thanh ở Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam yêu tôi, là tín đồ của tôi. Với cô Đàm Thanh, tôi ho cũng khen hay thì cô Bùi An Ninh lại không chịu nổi một đứa con trai điệu chảy nước, cách hát cũng chảy nước như tôi.

Cô An Ninh bảo với cô Đàm Thanh: “Bà làm thì làm đi, tôi không bao giờ làm cho nó đâu. Kinh lắm”. Đứng trước mặt cô An Ninh, tôi nói: “Rồi có một ngày, cô sẽ thương con. Con không tin rằng, con yêu một người bằng cả tấm chân tình như vậy mà không được đáp lại. Con hứa với cô là cô sẽ thương con.
Con yêu tất cả những tác phẩm cô làm. Con mơ ước một ngày được cô làm cho con. Còn cái nào con chưa được, cô la thì con bỏ bớt cái điệu đà của con nhưng con không bỏ hết cái tôi âm nhạc của con. Con sẽ dung hòa được”.
Cô An Ninh trố mắt vì chưa ai nói với cô như thế. Ca sĩ Tấn Minh, Minh Thúy, Sao Mai, Thanh Thanh Hiền cũng trố mắt nhìn tôi.
Cô An Ninh bảo: “Tôi không nói chuyện với cậu. Cậu muốn gì thì đi tìm Đàm Thanh đi. Tôi không làm cho cậu”. Tôi ghé tai cô nói: “Từ đây tới lúc cô về hưu, kiểu gì cô cũng làm cho con”, rồi chạy đi.
Vậy mà từ từ, cô An Ninh thương tôi. Cô thương tôi hồi nào không hay. Rồi một ngày cô bảo: “Nói Long Nhật chọn bài đi để quay bài xuân cho nó”.
“Lê Hoàng ghét tôi như xúc đất đổ đi”
Người thứ hai mà Long Nhật nhắc tới là đạo diễn Lê Hoàng. Anh kể: “Lê Hoàng ghét tôi như xúc đất đổ đi. Tôi thì mê Lê Hoàng từ Lưỡi Dao, Trai Nhảy, Ngược Dòng… Tôi nghĩ, mình xanh xanh đỏ đỏ chứ làm sao bằng Minh Thư. Minh Thư sến rện mà Lê Hoàng còn thương được, huống hồ mình, kiểu gì Lê Hoàng cũng phải thương tôi.
Tới trước mặt Lê Hoàng, tôi nói: “Em không tin là anh ghét em hoài đâu. Anh giống ba em và anh Hai em lắm. Anh là một bức tường thành rất khó chinh phục nhưng em có kinh nghiệm chinh phục ba và anh trai em rồi. Em sẽ bê nguyên nguyên tắc đó để chinh phục anh”. Lê Hoàng quát lên: “Đi chỗ khác đi, anh không nói chuyện với em nữa, anh đang bận”.
Trong chương trình Bài hát yêu thích, tôi hát Gần lắm Trường Sa, đêm đó tôi bị cảm nên hát bị hỏng. Lê Hoàng ngồi dưới chê ghê lắm. Lê Hoàng bảo: “Lính đảo mà hát chảy nước như thế, làm sao mà đánh giặc được”.
Rồi không biết Trác Thúy Miêu nói gì mà mấy chương trình talk show, phỏng vấn do Lê Hoàng làm MC, người ta mời tôi.
Trước Lê Hoàng, trước công chúng, tôi nói luôn: “Dù anh không thích em, không thương em nhưng tình yêu của em dành cho anh trước sao, sau vậy.
Anh có tin em thuộc hết các phim của anh từ nhỏ tới lớn không? Từng lời thoại. Mai mốt anh quên lời thoại phim anh, anh gọi em, em nhắc cho. Chỉ có tình yêu mới làm được thế thôi. Em ngưỡng mộ anh”.

Từ đó về sau, chương trình nào mời tôi, hỏi khách mời là ai, nghe tên Long Nhật là Lê Hoàng bảo: "Ờ được đấy”. Tôi nói với anh Lê Hoàng: “Có thể thẩm mỹ âm nhạc, thẩm mỹ nghệ thuật khác nhau nhưng về tình anh em thì em chẳng có gì sai. Anh nói em sến đúng không? Em nói anh nghe nè Lê Hoàng, em thương anh đứt ruột”.
Theo Nguyễn Hương (Nguoiduatin.vn)








- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (17:00)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (1 giờ trước)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (1 giờ trước)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (1 giờ trước)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (1 giờ trước)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (1 giờ trước)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (1 giờ trước)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (1 giờ trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (2 giờ trước)




