Đối với "Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng, ngày sinh nhật của bản thân đã vĩnh viễn biến thành một ngày tưởng niệm đau lòng, khiến ông quyết định không bao giờ thổi nến mừng tuổi mới kể từ năm 2009.

Hành trình ròng rã 6 năm trời (1982 - 1988) để hoàn thiện kiệt tác Tây Du Ký đã biến dàn diễn viên thành một gia đình thực sự. Trong số đó, cố nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ (thủ vai Sa Tăng) có mối quan hệ đặc biệt gắn bó với hai người sư huynh trên màn ảnh là "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa và "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng.

21-1779334344-ly-do-xuc-dong-khien-ton-ngo-khong-luc-tieu-linh-dong-khong-to-chuc-sinh-nhat-suot-17-nam-qua
4 thầy trò Đường Tăng rất thân ngoài đời thực.

Lúc sinh thời, Lục Tiểu Linh Đồng từng bồi hồi nhớ lại, Sa sư đệ và Trư sư huynh là cặp bài trùng thân thiết như tay với chân, bởi hầu hết các cảnh quay họ đều phải xuất hiện cùng nhau. Giữa thời kỳ kinh phí làm phim thiếu thốn, cơm ăn chẳng đủ no, hai nam diễn viên đã trải qua những ngày tháng đồng cam cộng khổ, chia nhau từng hộp cơm hộp, nhường nhau từng miếng ăn trên phim trường.

Trái ngược với ánh hào quang của các đồng nghiệp, cuộc đời hậu Tây Du Ký của nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ lại nhuốm màu u buồn vì bệnh tật. Ít ai biết, việc phải hít một lượng lớn thuốc diệt muỗi độc hại trong suốt quá trình quay phim ở những vùng rừng núi rậm rạp đã khiến phổi của ông tổn thương nghiêm trọng. Sức khỏe của "Sa Tăng" cứ thế lao dốc không phanh theo thời gian.

21-1779334344-ly-do-xuc-dong-khien-ton-ngo-khong-luc-tieu-linh-dong-khong-to-chuc-sinh-nhat-suot-17-nam-qua
"Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ và "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng có mối quan hệ thân thiết như anh em.

Ngày 12/4/2009, Diêm Hoài Lễ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 73. Nhận được tin dữ, Lục Tiểu Linh Đồng đã bàng hoàng tức tốc lao đến bệnh viện. Ông cùng gia quyến lo liệu hậu sự, tự tay mặc trang phục cuối cùng và đẩy xe đưa người em thân thiết vào nhà xác.

Nghiệt ngã thay, ngày Sa sư đệ nhắm mắt xuôi tay lại chính là ngày sinh nhật của Lục Tiểu Linh Đồng. Biến cố đau lòng đó đã thay đổi hoàn toàn thói quen của "Hầu ca". Suốt 17 năm qua, ông từ bỏ việc tổ chức sinh nhật cho chính mình. Cứ đến ngày này, thay vì nhận những lời chúc tụng, Lục Tiểu Linh Đồng lại lặng lẽ đăng tải những dòng trạng thái xúc động để hoài niệm về người em năm xưa, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa trước một tình tri kỷ hiếm có trong giới giải trí.

Nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936 tại Sơn Đông, ông là NSND, nghệ sĩ cấp một quốc gia của Trung Quốc. Dù từng góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như Tam quốc diễn nghĩa (vai Trịnh Phổ), Ỷ thiên đồ long ký (vai Tạ Tốn), hay Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam (vai Trần Huy Tổ)... nhưng Sa Tăng trong Tây Du Ký vẫn là cái bóng lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Cố đạo diễn Dương Khiết từng nhận định, Sa Tăng là một vai diễn cực kỳ khó. Nhân vật này ít thoại, điềm đạm, đòi hỏi người diễn phải có nội lực thâm hậu và sự kiên trì bền bỉ để không bị lu mờ trước một Tôn Ngộ Không biến hóa hay một Trư Bát Giới hài hước. Và Diêm Hoài Lễ đã làm được điều đó một cách hoàn hảo.

Đáng trân quý hơn, bên cạnh vai Sa Tăng, ông còn sẵn sàng hóa thân vào 9 vai phụ khác trong phim như Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương, Thái Thượng Lão Quân, Thiên Lý Nhãn... mà không nhận thêm bất kỳ một đồng thù lao nào, tất cả chỉ vì tình yêu thuần khiết dành cho nghệ thuật và cho đoàn phim.

TN (SHTT)