-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
26/09/2020 16:30Mai Phương Thúy: Mọi người đừng thêu dệt về tôi như vậy nữa
Vừa qua, tại chương trình Chuyện showbiz Việt của kênh Ione, hoa hậu Mai Phương Thúy đã lên tiếng về chuyện đại gia ngầm showbiz và ẩn ý về một người khác.
Đã chốt lời là tôi sẽ lãi vì tôi làm ăn rất cẩn thận
Bước vào đầu tư chứng khoán, bất động sản, ở từng khoản đầu tư một, tôi có lúc lỗ, có lúc lãi, tùy theo thị trường. Thường thì đã chốt lời là tôi sẽ lãi vì tôi làm ăn rất cẩn thận, quan trọng là lãi nhiều hay lãi ít thôi.
Trường hợp lỗ 15, 20 tỷ thường là lỗ trên giấy tờ, tức là thị trường tự nhiên giảm mạnh quá. Nhưng dù sao đi nữa, phải đến lúc chốt lời mới biết được lãi hay lỗ. Tôi nghĩ, khi đã đầu tư đừng để bị lỗ, lỗ rồi khó làm lại lắm.
Người ta thường nói, không cái dại nào giống cái dại nào và không cái ngu nào giống cái ngu nào.
Bởi vậy, đôi lúc tôi không hiểu rút kinh nghiệm để làm gì, khi lỗi sau tôi mắc lại khác hẳn lỗi trước. Tôi biết thì biết vậy thôi chứ nói rút kinh nghiệm để làm ăn thì hơi khó.
Đại gia ngầm trong showbiz hiện nay là người khác cơ, không phải tôi
Việc người ta đồn thổi tôi có 10 căn nhà trên khắp cả nước và bất động sản ở nước ngoài hoàn toàn sai. Tôi chỉ có căn nhà thôi và cả hai đều rất bé. Mọi người đừng thêu dệt về tôi như vậy nữa.
Đại gia ngầm trong showbiz hiện nay là người khác cơ, không phải tôi. Chính những người càng giản dị, khiêm tốn lại càng giàu. Bản thân tôi thì tự thấy mình giàu vì muốn mua gì đều có thể mua được.
Kiếm ra nhiều tiền, tôi thích gì mua nấy, thích gì làm đấy. Đây là sự tự do mà tôi muốn có từ lâu rồi. Tôi muốn làm mọi thứ mình thích, nhưng tất nhiên vẫn phải trong khuôn khổ.
Rất nhiều giày dép, túi xách mua xong để mốc chứ không dùng
Lại có người đồn tôi mua đồng hồ hơn 3 tỷ. Tôi chưa bao giờ mua đồng hồ hơn 3 tỷ. 3 tỷ chỉ là hạn mức, tôi chưa đủ giàu để mua món đồ tới hơn 3 tỷ. Đôi lúc, phải thích quá thì tôi mới mua.
Tôi rất thích những thứ đẹp đẽ, tinh xảo, mua về chỉ cần ngắm không thôi cũng hạnh phúc rồi, chứ không hề thấy mình nghèo đi chút nào. Bởi vậy, tôi không bao giờ hối hận khi bỏ tiền tỷ mua một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tôi có rất nhiều giày dép, túi xách mua xong nhưng không dùng. Cái đấy thì thực sự phí. Tôi chỉ để đấy cho mốc ra thôi chứ không dùng. Món đồ đắt nhất tôi từng mua là đồng hồ, còn rẻ nhất là nước tẩy trang, son dưỡng. Nhiều khi tôi mua một thỏi son dưỡng có 50 ngàn.
Ngoài ra, tôi cũng muốn dùng tiền của mình để đóng góp cho xã hội. Sau này, khi đã có nhiều tiền, tôi sẽ dùng tiền để đóng góp cho sự phát triển của khoa học. Tôi muốn Việt Nam mình có nhiều kĩ sư, nhà khoa học tài ba, nhiều tập đoàn công nghệ, phát kiến tốt.
Lúc đó, chúng ta sẽ không phải nhập khẩu máy móc, linh kiện hay công nghệ của nước ngoài nữa mà có thể tự sản xuất được. Tôi hi vọng sau này kiếm ra nhiều tiền hơn nữa để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ.
Chỉ cần quay đầu lại, lúc nào tôi cũng nhìn thấy người yêu mình ở đấy
Gần đây, tôi có để mặt mộc livestream. Bạn trai tôi bảo thấy tôi xinh. Tôi nghe xong tự thấy mình đã chọn đúng người yêu vì dù thế nào anh ấy cũng thấy tôi đẹp.
Mỗi lần ở cạnh người đàn ông mình yêu, tôi rất nữ tính và con gái. Chắc do tạo hóa quy định như vậy nên bình thường tôi rất đàn ông, giống con trai, nhưng cứ hễ ở cạnh người yêu thì lại bánh bèo.
Suốt 10 năm ở bên bạn trai, tôi không có kỉ niệm nào đặc biệt. Tôi chỉ nhớ nhất về một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên Hóa ra anh vẫn ở đây. Nhân vật nữ chính rất phũ với nam chính, hay cân đo đong đếm thiệt hơn.
Trong khi đó, nam chính lại yêu thương cô gái vô điều kiện, lúc nào cũng chờ đợi nữ chính. Tôi thấy câu chuyện này rất đúng với tôi. Chỉ cần quay đầu lại, lúc nào tôi cũng nhìn thấy người yêu mình ở đấy. Đó là một cảm giác rất ấm áp.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (33 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)




