-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Sao 360°
08/05/2019 18:16Mai Phương xúc động kể về người bạn thân mà cô 'mang nợ nghĩa đen và bóng'
Từ khi phát hiện bị ung thư phổi, ngoài gia đình thì Mai Phương còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, người hâm mộ... Trong đó, Mai Phương có hai người bạn hết lòng giúp đỡ cô là Ốc Thanh Vân và Bảo Như.
Trên trang cá nhân, mới đây Mai Phương đã xúc động viết Bảo Như - người đã cùng cô trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống đặc biệt là thời gian nữ diễn viên bị ung thư phổi: "Viết cho nó. Tui có 1 đứa bạn, tụi tui không thân lắm, không thường xuyên đi ăn uống, gặp nhau. Bởi lẽ đứa nào cũng có con nhỏ và gia đình, cũng đi làm, chạy Show... nên chúng tôi gặp nhau là những lúc đi diễn chung, quay hình chung, họp mặt chung là chủ yếu.
Gặp nhau lần đầu tiên khoảng năm 2010, lúc quay "Bước chân 2 thế hệ" số 6, dưới sự se duyên của anh Dương Đình Trí, 2 đứa hát chung 1 bài. Rồi sau đó gặp nhau vài lần cũng đôi lần ngồi ngoài cửa sân khấu tâm sự ngắn ngắn, hoặc nó giới thiệu người yêu còn tui thất tình...
Bạn tui được cái tính là sôi nổi, nhiệt tình lắm nên chịu khó nói chuyện, chia sẻ, còn tui thì khó nói chuyện và chia sẻ hơn. Dần dà 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, tui cũng chịu khó chia sẻ nhiều hơn. Mỗi lần gặp hoặc đi lưu diễn, tui hay bám đuôi theo nó...Tại nó giỏi, lanh lợi, kĩ tính, đã từng đi nhiều nước, có kinh nghiệm...., bám theo nhiều quá, đôi lúc nó "bực" nó bỏ mặc. Lúc đó tủi thân, tui lại giận "không thèm" đi với nó nữa.
Rồi chuyện riêng tui cũng tâm sự với nó nhiều hơn, dù mọi người hay nói “Thắm nói nhiều ...” này nọ, nói bí mật chắc không giữ kín được đâu... Nhưng cũng kệ, tại tui chỉ có mỗi nó tin tưởng để nói. Mà hay lắm có chuyện, nó kín như bưng không hé răng, nhưng có chuyện mà đang vui là nó bóc phốt tui luôn.
Tụi tui giận nhau vài lần, buồn nhau vài lần vì chẳng hạn tui mà nói chuyện tình cảm vui là nó “hùa” dữ lắm, nhưng mà kể chuyện buồn 1, 2 lần là nó nổi điên nói "Chồng nói lần này là lần cuối, sẽ không bao giờ nhắc lại hoặc nói đến nữa" là tui nghẹn họng, lần sau có “đụng chuyện” đó nữa là nín thinh luôn.

Nhưng mà cũng chỉ tới đó thôi, tui vẫn chưa nghĩ tui có bạn thân rồi, ý là kiểu bạn “sống chết” với mình đó. Rồi đến lúc tui xảy ra “bệnh”, nó cũng là đứa đầu tiên càm ràm chuyện đi khám của tui "ho hoài sao không đi khám đi” , “vậy là không ổn phải đi khám đi vợ”...
Khi đi khám nhận tin “ung thư” đầu tiên là nó.Thề luôn tui còn đang mông lung 1 loạt suy nghĩ phải làm gì, tinh toán xử lý con cái, tiền thuốc thang chưa kịp "thẩm thấu” để khóc thì nó cũng là đứa khóc trước. Nó khóc um sùm (dù đang lúc tập gym giảm cân) nó mắng sa sả "thấy chưa, chồng đã nghi rồi mà không nghe lời".
Sau đó, là đi khám, nhập viện, điều trị lúc nào cũng có mặt nó trước tiên, chở tui đi, đợi tui. Sắp xếp công việc, xin phép chồng con các thể loại, thậm chí bỏ Show Event xém mất việc tại công ty Dầu khí để trông chừng, tiếp khách, giữ tiền, lo chi phí các loại cho tui trong bệnh viện, lí do là đi rồi gửi gắm tui cho ai nó cũng không yên tâm.
Tui được về nhà, nó cũng quay trở lại công việc. Thời gian túc trực bên tui ít hơn. Lâu lâu nó nấu món ngon mang qua cho ăn, hoặc dẫn thằng con quý tử sang dụ dỗ con gái tui... Nói tới đây là tui thấy status này dài lắm rồi mà sao vẫn còn nhiều chuyện để kể thế không biết.
Tóm gọn lại, vợ cám ơn chồng lắm. Nói sẽ không đủ lời để cám ơn chồng. Mọi sự lo lắng vất vả của chồng, vợ đều biết, có đôi lúc giận vì cái gì chồng cũng phải rõ ràng nhưng “yêu lắm”, cũng xin lỗi vì những điều chồng hy sinh cho vợ mọi người không biết đến. Bên cạnh vợ có hai người bạn là chị Ốc và chồng nhưng mọi người biết chị Ốc Thanh Vân nhiều nên mọi lời cám ơn, khen tặng đều dành cho Ốc .Tuy nhiên 1 người nữa ngoài gia đình mà thật sự thương vợ, và vợ mang nợ "nghĩa đen và bóng" luôn là chồng (không biết sau status này nó có đòi nợ tui nữa không. Trân quý tình cảm này lắm, sau này giận tính tiếp. Nói chứ nó cũng lăng nhăng lắm.. làm chồng của tui chứ cũng làm vợ của người khác nữa".



Theo Thu Trang (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (22 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (30 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (32 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (39 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (41 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (1 giờ trước)