-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Sao 360°
23/12/2017 09:22Mối oán hận 'không đội trời chung' giữa 2 đệ nhất mỹ nhân Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc
Màn giao đấu nảy lửa giữa hai đệ nhất mỹ nhân trên màn ảnh
Nếu là fan của bộ phim Anh hùng hẳn bạn sẽ không thể quên được màn tỉ thí đẹp mắt giữa hai người đẹp Phi Tuyết (Trương Mạn Ngọc đóng) và Như Nguyệt (Chương Tử Di đóng).
Dưới bầu trời xanh ngắt, giữa rừng phong nhuộm vàng sắc thu, hai mỹ nhân nổi bật trong tà váy đỏ thẫm như màu máu. Mỗi khi hai nàng động thủ, mỗi cú ra đòn vừa mạnh mẽ dứt khoát, vừa thướt tha, uyển chuyển như múa lượn.
Màn giao đấu của Chương Tử Di và Trương Mạn Ngọc trong phim Anh hùng. |
Tuy nhiên vì tuổi đời và kinh nghiệm kungfu còn thua kém rất nhiều so với bậc cao thủ như Phi Tuyết, nên Như Nguyệt đã bại trận chỉ sau vài chiêu. Dù không muốn hạ thủ với hậu bối yếu thế hơn mình, nhưng trước sự quyết tâm của Như Nguyệt, Phi Tuyết đành phải ra tay.
"Vì người tự tìm đến cái chết nên ta sẽ cho người toại nguyện", Phi Tuyết nói lần cuối trước khi xuất chiêu. Khi Như Nguyệt bị hạ gục, toàn bộ lá phong đang từ sắc vàng rực bỗng chốc hóa đỏ thẫm như chính màu máu của cô. Cảnh tượng này vừa đẹp vừa muôn phần bi ai.

Ân oán từ trong phim ra ngoài đời
Màn giao đấu trên màn ảnh của Trương Mạn Ngọc và Chương Tử Di gợi nhắc đến mối "ân oán" đồn đoán bấy lâu nay giữa hai mỹ nhân.

Có thể nói, nếu như trong Anh hùng nội công của Phi Tuyết thâm hậu hơn hẳn Như Nguyệt, thì ở ngoài đời cả hai được đánh giá là "kẻ tám lạng người nửa cân", dù Chương Tử Di là hậu bối của Trương Mạn Ngọc.
Mối quan hệ căng thẳng giữa hai người đẹp "nhén nhóm" kể từ khi họ cùng tham gia Anh hùng. Chuyện kể rằng trong quá trình quay phim, Chương Tử Di đã xin đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho đóng thêm nhiều cảnh quay hơn. Cách hành xử này của đàn em đã khiến Trương Mạn Ngọc không hài lòng.
Sau này, hai mỹ nhân tiếp tục "chạm mặt" nhau khi quay phim 2046. Khi ấy, nhân vật của Trương Mạn Ngọc vốn là vai chính. Tuy nhiên, vì cô từ chối đóng một số cảnh quay, nên nhân vật của Chương Tử Di lại có nhiều đất diễn hơn.
Khi phim công chiều, những cảnh quay của Trương Mạn Ngọc bị cắt gần hết, còn Chương Tử Di lại bất ngờ được đẩy lên thành nữ chính. Từ đó, mối quan hệ của hai mỹ nhân càng thêm căng thẳng.
3 năm sau, tại Lễ trao giải Liên hoan phim Kim Tượng năm 2005, Chương Tử Di đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim 2046. Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa là người được giao nhiệm vụ trao giải cho cô
Trên sân khấu khi đó có cả Trương Mạn Ngọc, vì vậy Lưu Đức Hoa đã "giúi" tượng vàng cho Mạn Ngọc nhờ trao cho Chương Tử Di.
Tuy nhiên, Trương Mạn Ngọc lại bất ngờ từ chối và giụt tay lại, khiến Chương Tử Di rơi vào tình huống dở khóc dở cười và vô cùng bối rối. Cuối cùng, Lưu Đức Hoa đã tự tay trao tượng vàng cho chủ nhân giải Kim Tượng.


Sự việc này sau đó đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Để giảm bớt căng thẳng, Lưu Đức Hoa đã lên tiếng giải thích: "Khi đứng trên sân khấu, tôi và Trương Mạn Ngọc đã thống nhất rằng tôi sẽ là người trao tượng.
Thế nhưng sau đó tôi lại đột nhiên đưa tượng cho Mạn Ngọc, nên cô ấy mới giật mình giụt tay lại. Mọi người đừng hiểu lầm".
Tuy nhiên, màn "chữa cháy" này của Lưu Đức Hoa chẳng thể khiến những tin đồn bất hòa giữa Trương Mạn Ngọc và Chương Tử Di lắng xuống.
Không những thế, người ta còn kháo nhau rằng mối quan hệ của hai người đẹp càng ngày càng tệ đi, thậm chí từ lâu họ đã coi nhau là kình địch "không đội trời chung".
Chương Tử Di còn bị đồn là đã "cướp" hợp đồng quảng cáo của Trương Mạn Ngọc. Chuyện là vài năm trước, Trương Mạn Ngọc từng được mời làm người đại diện cho một hãng trang sức quốc tế, nhưng sau đó hợp đồng này lại bất ngờ về tay Chương Tử Di.
Khi biết mình bị đàn em "qua mặt", Trương Mạn Ngọc đã nổi trận lôi đình, còn mắng Chương Tử Di là kẻ vì tiền mà bán rẻ nhân cách.

Cũng vì "bằng mặt mà không bằng lòng", nên sau Anh hùng và 2046, Trương Mạn Ngọc và Chương Tử Di không hợp tác với nhau thêm bất kỳ lần nào khác.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc tỏ ra khó chịu. Cô đáp: "Tại sao mọi người lại cứ thích hỏi tôi về cô ấy. Chúng tôi không phải là hai người cùng thế hệ. Tôi già rồi, làm sao đầu óc bằng cô ấy được."
Nhiều người cho rằng câu trả lời của Trương Mạn Ngọc bề ngoài thì có vẻ là khen ngợi, nhưng thực chất lại ám chỉ Chương Tử Di là kẻ tâm cơ, nhiều mưu sâu kế hiểm.
Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (1 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (1 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (1 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (1 giờ trước)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (1 giờ trước)





