-
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc -
TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường -
3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ -
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn?
Sao 360°
06/04/2025 04:50Nam danh ca ở nhà mặt tiền 1000 tỷ tại TP.HCM: 'Mỗi lần đi hát về nhà, tôi hay khóc và thắp nhang'
Mới đây, tại chương trình Tâm tình nghệ sĩ, danh ca Ngọc Sơn đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Anh nói: "Từ thời nhỏ ở dưới quê tôi đã đi hát rồi nhưng không dám hát nhiều vì phải học hết phổ thông. Tôi còn nhớ nhà tôi lúc đó ở Tam Hải, tôi thường theo một đoàn hát của ông bầu Hoàng Biếu để nghe hát.
Ông bầu Hoàng Biếu thì ai cũng biết, là một trong tứ trụ bầu show lúc đó, trong đoàn của ông toàn nghệ sĩ nổi tiếng.
Trong đoàn đó có danh hài Vân Sơn, đen đen mà diễn có duyên lắm. Tôi mê Vân Sơn nên muốn vào đoàn hát đó và gặp ông bầu Hoàng Biếu để xin đi hát. Ông bầu nhìn tôi hỏi "Mày có hát được không?".
Tôi xin ông bầu cho tôi lên hát thử. Tới khi tôi lên hát xong, khán giả bên dưới mê lắm, đòi tôi hát nữa. Thế là ngay hôm sau, ông bầu Hoàng Biếu thuê xuồng tới tận nhà tôi ở cạnh sông Tam Hải để mời tôi đi hát.

Tôi đi hát với đoàn ông bầu Hoàng Biếu được 5 ngày thì phải thôi vì công việc nhà cửa bận rộn quá. Tôi đi hát được trả lương mua được miếng bánh ăn là mừng lắm rồi, được đi hát là hạnh phúc. Và từ thời đó tôi đã tự sáng tác được ca khúc Lòng mẹ.
Tới năm 1987 thì tôi viết thêm bài Lòng mẹ 2, Giận hờn… Sang 1995, tôi cho ra đời ca khúc Nước mắt mẹ hiền".
Ca sĩ Mai Quốc Huy nhận định về đàn anh Ngọc Sơn: "Tôi theo dõi anh Ba Ngọc Sơn rất nhiều và ngưỡng mộ vì anh là người hiếu thảo, hiếu đạo.
Nhưng có một cái ít ai biết, trong nghề trước giờ tôi chỉ nghe mọi người nói được anh Ba Ngọc Sơn giúp đỡ, đỡ đầu. Chưa một lần nào tôi nghe anh Ba Ngọc Sơn nói xấu người này người kia, nói họ ra sao hay bàn về một đồng nghiệp nào khác. Đó là cái khiến tôi càng yêu quý anh Ba Ngọc Sơn hơn.
Tôi rất thích cách anh Ba Ngọc Sơn biến tấu ca khúc, rất hay. Ví dụ, anh Ba đã hát ca khúc đó rồi thì khi hát lại đều làm mới, rồi hát liên khúc, làm mới sân khấu, cầu kỳ, nóng bỏng. Khán giả ngồi dưới cũng rất mê anh Ba, cứ anh Ba hát xong là mọi người hò hét".
Ngọc Sơn tâm sự: "Tôi may mắn được đại gia đình thương mến. Đó là lí do vì sao tôi có bao tiền đều đưa hết cho cha mẹ, không giữ lại gì. Tôi xúc động vì tình cảm mọi người dành cho mình quá lớn.
Tôi nói thật, mỗi lần đi hát về nhà, tôi hay khóc và thắp nhang cầu nguyện cho đại gia đình. Phía dưới kia có người giàu có, có người còn nghèo, mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ vẫn thương và đến nghe tôi hát. Tôi thương đại gia đình lắm".
Được biết, Ngọc Sơn hiện sống một mình trong biệt thự mặt tiền trị giá 1000 tỷ ở TP.HCM.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)
- 4 con giáp sống tử tế, gieo phúc lành, cuối năm tài lộc và may mắn cùng gõ cửa (15:36)
- Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia (15:30)
- Khoe mâm cơm gia đình chuẩn bị cho Hyun Bin, Son Ye Jin bất ngờ nhận về loạt bình luận trái chiều (15:27)
- Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội (15:23)
- Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (15:03)
- Mai Tài Phến hào hứng thông báo concert Mỹ Tâm "cháy vé" (15:00)
- Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc (45 phút trước)
- TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường (48 phút trước)
- Báo Thái Lan phản pháo tuyên bố Indonesia là “vua bóng đá” Đông Nam Á (53 phút trước)
- 3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ (55 phút trước)