-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Sao 360°
18/08/2024 17:37Nam thần độc thân của showbiz Việt: Từ thanh niên đi bán vé số đến ông chủ chuỗi nhà hàng, xây biệt thự 7000 m2 báo hiếu bố mẹ
Quốc Trường - chàng nam thần sinh năm 1988 là diễn viên quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh trong nước. Từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nhưng tên tuổi của Quốc Trường thực sự được nhớ đến khi anh đảm nhận vai phụ trong hai phim truyền hình cực ăn khách là Gạo nếp gạo tẻ và Về nhà đi con.
Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa cũng là lúc hình ảnh người đàn ông lịch lãm Quốc Trường phủ sóng nhiều hơn, chiếm cảm tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là phái nữ. Tuy nhiên, đến nay Quốc Trường vẫn là quý ông độc thân của showbiz Việt. Sự tập trung của anh dành phần lớn cho công việc và gia đình.

Xuất thân trong gia đình không dư giả về điều kiện kinh tế ở Cần Thơ, Quốc Trường từ nhỏ đã mong muốn được phụ giúp ba mẹ để chăm lo cho cuộc sống của cả nhà. Anh từng đi bán vé số, làm phụ hồ, bán tạp hóa phụ mẹ.
Trong talkshow Một tiếng kể hết, nam diễn viên từng bộc bạch: "Từ bé đến lớn tôi đã sống trong cái nghèo. Tất nhiên là vẫn có nhiều người khổ hơn mình, song với gia đình tôi thời điểm hơn 10 năm trước, chưa bao giờ mơ tới chuyện trả hết tiền nợ 30 triệu đồng.
Có lần tôi hỏi: Mẹ ơi sao mình nợ hoài vậy. Mẹ không có 30 triệu trả cho người ta à? Mẹ tôi đáp: Nhà mình làm gì có tiền mà trả! Đó là nỗi đắng cay đầu đời của tôi. Lớn lên trong cái nghèo, tôi thấm thía giá trị đồng tiền. Tôi muốn mình mau lớn để giúp mẹ tôi đỡ đần mọi thứ. Mỗi lần nhìn tóc ba mẹ bạc đi, tôi lại thấy chính mình có lỗi".
Hoàn cảnh khiến Quốc Trường biết ơn, yêu thương ba mẹ nhiều hơn và cũng là động lực thôi thúc anh cố gắng thay đổi cuộc sống để được phụng dưỡng, báo hiếu đấng sinh thành. Từ một chàng trai quê, sống ở khu nghèo, Quốc Trường bén duyên với nghệ thuật, từ làm người mẫu đến diễn viên. Bên cạnh đó, anh cũng đam mê kinh doanh và khá "mát tay". Quốc Trường là chủ sở hữu của thương hiệu mỳ cay nổi tiếng, có hơn 100 chi nhánh ở nhiều tỉnh thành. Thời gian gần đây, anh tiếp tục ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cho nam giới.
Nhiều năm lao động chăm chỉ, Quốc Trường đã tích lũy cho mình khối tài sản đáng kể. Một trong những thành tựu đầu tiên đạt được, anh đã dành để báo hiếu cha mẹ. Năm 2019, Quốc Trường hoàn thiện căn biệt thự rộng 7000 m2 ở Cần Thơ, giá trị 25 tỷ đồng để làm quà cho cha mẹ. Căn nhà do chính anh bàn bạc, lên ý tưởng, theo dõi tiến độ từng chi tiết cùng với các kiến trúc sư để tạo nên không gian sống thoải mái nhất cho đấng sinh thành. Trong căn biệt thự riêng của mình ở TP.HCM, Quốc Trường cũng dành riêng một căn phòng rộng, thiết kế cầu kỳ, nội thất sang trọng làm chỗ nghỉ ngơi cho ba mẹ mỗi khi lên thăm con trai.

Những ai theo dõi Quốc Trường trên mạng xã hội đều biết rằng nam diễn viên dành rất nhiều chia sẻ và đăng nhiều hình ảnh về ba mẹ lên trang cá nhân. Tất cả những ngày lễ, dịp đặc biệt, Quốc Trường đều sắp xếp thời gian đưa ba mẹ đi chơi, trải nghiệm nhiều dịch vụ, thưởng thức cảnh đẹp.
Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới của cha mẹ, Quốc Trường tự mình lên ý tưởng tổ chức một buổi tiệc ấm cúng, chỉn chu đến từng chi tiết. Anh chia sẻ: "Cha mẹ luôn có mặt trên mỗi chặng đường của tôi trong cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến các quyết định của tôi. Vì vậy, nếu làm được gì cho cha mẹ vui, tôi đều sẵn lòng. Cha mẹ còn là hình mẫu về một tình yêu tôi phải học hỏi rất nhiều. Tuổi đã lớn, họ luôn dành cho nhau những tình cảm, yêu thương như thuở còn trẻ. Tôi hy vọng cha mẹ mãi vui vẻ bên con cái".
Theo Thế Huân (Thanh Niên Việt)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (17 phút trước)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (32 phút trước)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (46 phút trước)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (1 giờ trước)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (1 giờ trước)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (1 giờ trước)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (2 giờ trước)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (2 giờ trước)




