Sao 360°

Ngọc Trinh lần đầu lên tiếng sau ồn ào lao lý: 'Thời gian qua là cơ hội để Trinh nhìn nhận lại bản thân mình'

Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả và hứa sẽ trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai.

Sáng 2/2, TAND TP.HCM xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Trong suốt nhiều tiếng làm việc, Ngọc Trinh thành khẩn nhận lỗi, khai bản thân chưa có bằng lái xe máy, mới chỉ có bằng lái ô tô nên nhờ Trần Xuân Đông tập luyện để thi bằng mô tô. Đến chiều cùng ngày, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm.

Sau phiên tòa, Ngọc Trinh hoàn thành một số thủ tục tại trại giam và về nhà thực hiện bản án 1 năm tù treo vào chiều cùng ngày.

Ngọc Trinh lần đầu lên tiếng sau ồn ào lao lý: 'Thời gian qua là cơ hội để Trinh nhìn nhận lại bản thân mình'

Ngọc Trinh lần đầu lên tiếng sau ồn ào lao lý: 'Thời gian qua là cơ hội để Trinh nhìn nhận lại bản thân mình' - 1
Ngọc Trinh bị phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng

Mới đây nhất, vào trưa 6/2, "Nữ hoàng nội y" đã chính thức có chia sẻ trên trang cá nhân sau 4 tháng vướng vòng lao lý. Người đẹp gửi lời xin lỗi tới những người xung quanh đã bị ảnh hưởng vì hành động của mình. Ngọc Trinh cũng cho biết, trong đêm đầu tiên ở nhà sau thời gian bị tạm giam, cô đã thức cả đêm để đọc hết những lời động viên và yêu thương mọi người dành cho mình.

Ngọc Trinh lần đầu lên tiếng sau ồn ào lao lý: 'Thời gian qua là cơ hội để Trinh nhìn nhận lại bản thân mình' - 2

Nguyên văn bài viết của Ngọc Trinh:

"Hôm nay sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội được gặp lại các bạn - những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay.

Trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở.

Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh.

Thời gian vừa qua cũng là cơ hội để Trinh có dịp nhìn nhận lại bản thân của mình. Mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng 'mất' & 'được'. Nhưng Trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình 'được' yêu thương nhiều hơn, mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này.

Do đó, Trinh không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mát, mà sẽ rất trân trọng những gì mình đang có được ngay lúc này, ngay bây giờ.

Trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà nó có thể gây ra. Với tư cách là người của công chúng, Trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ.

Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội.

Và năm 2023 sắp kết thúc, nhưng Trinh vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện được với bà con Trà Vinh - quê hương Trinh. Tháng 08/2023 Trinh & Công ty đã đến đây gặp gỡ và trò chuyện, lắng nghe tâm tư của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, Trinh đã hứa với bà con Trà Vinh sẽ quay lại vào tháng 11/2023 để trao tặng những phần quà ý nghĩa. Tuy nhiên, vì sự cố bất ngờ của Trinh, cũng như thời điểm bây giờ quá cận tết nên không thể đến Trà Vinh như đã hẹn được, khiến trong lòng Trinh rất day dứt và áy náy. Trinh xin chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả bà con ở Trà Vinh vì đã không thể đến sớm hơn được, vì chuyện cá nhân của mình mà để bà con phải ảnh hưởng.

Trinh và Công ty đã lên kế hoạch gấp rút cho chuyến đi này qua Tết. Trinh hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết, sớm nhất có thể. Mong bà con thông cảm cho Trinh trong hoàn cảnh này.

Còn một điều Trinh muốn chia sẻ nữa là cái đêm đầu tiên sau khi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn ấm nệm êm có mùi hương thân quen, thì mọi người đoán Trinh sẽ ngủ thật ngon đúng không? Cũng đúng, nhưng trước đó Trinh đã thức cả đêm, thức đến sáng để đọc hết cả hàng trăm hàng ngàn comment động viên yêu thương mà mọi người dành cho mình.

Trinh thật sự rất xúc động và xen lẫn 1 chút bất ngờ vì không nghĩ mọi người quá yêu thương mình đi. Đây chính là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp Trinh vực dậy tinh thần để quên những ngày u ám vừa qua. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có các bạn bên cạnh. Trân trọng rất nhiều.

Trong tương lai Trinh sẽ cố gắng mang đến hình ảnh lành mạnh cũng như nguồn năng lượng tích cực để lan tỏa đến xã hội thất nhiều.

Một lần nữa, Trinh xin gửi lời cám ơn từ tận đáy lòng mình vì sự yêu thương và ủng hộ của các bạn. Trinh đã tự nói với bản thân sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình trong suốt chặng đường vừa qua, mong các bạn hãy đồng hành bên Trinh thật lâu nhé.

Chúc cho tất cả mọi người một cái Tết Giáp Thìn 2024 thật sung túc, vạn sự an khang và đoàn viên bên gia đình của mình.

Cảm ơn tình cảm của các bạn rất nhiều.

Trân trọng, Ngọc Trinh".

Ngọc Trinh lần đầu lên tiếng sau ồn ào lao lý: 'Thời gian qua là cơ hội để Trinh nhìn nhận lại bản thân mình' - 3
Hình ảnh mới nhất được Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ngoc-trinh-lan-dau-len-tieng-sau-on-ao-lao-ly-thoi-gian-qua-la-co-hoi-de-trinh-nhin-nhan-lai-ban-than-minh-d207492.html