-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Sao 360°
20/05/2023 15:31NSƯT Chí Trung xót xa 'đời nghệ sĩ', chiêm nghiệm về 'quy luật cơm áo gạo tiền'
Vào tháng 5 năm ngoái, NSƯT Chí Trung đã nhận quyết định nghỉ hưu và rời khỏi vị trí Giám đốc Nhà hát hát Tuổi trẻ.
Sau đó một thời giam, nam nghệ sĩ bắt đầu đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Đồng hành cùng anh chính là bạn gái hoặc những người bạn thân thiết.

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung đã bày tỏ sự xót xa về đời nghệ sĩ. Bên cạnh đó anh thừa nhận bản thân chưa từng giàu có xuyên suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể nam nghệ sĩ tâm sự: "Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời bài ca “Tình xưa nghĩa cũ” của Jimmii Nguyễn cứ văng vẳng bên tai. Mình thì chưa bao giờ giàu để có nhiều người theo nhưng quạnh hiu trống vắng thì đã trải khi nghỉ hưu! Cũng chưa một lần dính đến cờ bạc vì cực ghét nhưng đúng là đời nghệ sĩ quả có nhiều suy ngẫm! Nhiều người yêu mến thì có thật nhưng đó là khi ánh đèn sân khấu được bật lên, ông hoàng bà chúa xuất hiện và mọi người cũng như nghệ sĩ được sống những giây phút thăng hoa của mộng mơ!".

Anh nói thêm: "Trở về đời thực, nghệ sĩ cũng phải tuân theo quy luật khắc nghiệt của cơm áo gạo tiền, cũng cần kiếm sống để nuôi con, nuôi những giấc mơ ảo ảnh của hào quang và thực tế thì “lang thang hoài trên phố” để chẳng nhớ nổi "một con đường"! Vậy nhưng nghệ sĩ vẫn phải tồn tại để đêm đêm đến với “Kiếp cầm ca”, để cháy hết mình cho các thân phận trong kịch bản và lảo đảo về nhà khi thành phố đã ngủ yên! Đôi dòng cảm thán khi chợt nhớ đến “ngày xưa”!".


Theo Phương Vy (Saostar.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (2 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




