-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Sao 360°
19/11/2024 05:39Nữ ca sĩ được gọi 'Madonna Việt Nam' tuổi 56: 'Tôi sống để ăn, không phải ăn để sống'
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Lynda Trang Đài, từng được mệnh danh là “Madonna Việt Nam” nhờ tiên phong cho phong cách biểu diễn quyến rũ, gợi cảm, bốc lửa, đầu tư trang phục, sân khấu.
Tại chương trình tuần này, Thúy Nga tỏ ra bất ngờ khi biết Lynda Trang Đài hiện tại đã ở tuổi 56 nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, liền hỏi nữ ca sĩ bí quyết.
Nhưng Lynda Trang Đài lại thú nhận: “Chắc do tôi làm việc nhiều quá nên gầy đi chứ không có bí quyết gì. Tôi còn không biết cái tiệm bánh mì của tôi có chịu nổi tôi không vì cứ đi ra đi vào lại ăn bánh mì hoài.
Tôi nói thật, tôi mê ăn lắm, tôi sống để ăn chứ không phải ăn để sống. Lúc đói bụng là tôi phải ăn liền không là ói mửa, không chịu được. Người ta hay gọi như thế là xấu đói. Cái gì mà ngon là tôi ăn nhiều lắm, không có chuyện ăn chút ít.
Đặc biệt, tôi dù ở Mỹ từ nhỏ nhưng chỉ ăn đồ Việt, không ăn đồ Mỹ. Trông tôi thế này thôi chứ tôi không biết uống rượu, cũng không biết ăn diện, sửa soạn dù thích đi shopping. Tôi hát nhạc Mỹ nhưng lại chỉ thích ăn đồ Việt, sống thuần Việt”.
Tiếp đó, Lynda Trang Đài chia sẻ lý do theo đuổi dòng nhạc bốc lửa dù là gái Huế: “Tôi sinh ra ở Huế nhưng lúc lớn lên lại ở Mỹ, đúng lúc đang thịnh hành dòng nhạc của Madonna, Michael Jackson… Tôi cứ nghe nhạc đó hoài nên mê mẩn, hồi đó cứ cầm đàn lên bắt chước Madonna, Michael Jackson, ai ngờ đâu lớn lên lại thành ca sĩ đi hát.
Gia đình tôi gốc Huế nên khó lắm, không cho tôi theo nghề đâu. Lúc đó tôi đi hát phải giấu gia đình để trốn đi. Mỗi lần đi hát, tôi phải nói dối cha mẹ là sang nhà bạn học bài, ra ngoài rồi mới dám trang điểm, mặc đồ rồi lên xe.
Ban đầu, tôi nghĩ đi hát chơi cho vui thôi, đâu nghĩ sẽ thành cái nghề theo mình cả đời.
Sau đó, tôi đi hát cùng ban nhạc anh Chí Tài, gặp anh Lê Bá Chư rồi tự làm một đĩa CD. Tới một ngày, tôi được chú Ngọc Chánh mời tới hát ở một vũ trường lớn. Lúc đó, bố mẹ tôi biết được, tôi phải hứa chỉ hát cho vui, vẫn đảm bảo việc học. Và đúng như vậy, tôi vẫn vào được đại học”.
Lynda Trang Đài sinh tại Thủy Phù, Hương Thủy, Huế ngày 8 tháng 10 năm 1968, 7 tuổi đã theo gia đình sang Mỹ. Ban đầu cô cùng gia đình định cư tại San Diego và sau này là tại California.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- Lửa Trắng đạt mốc 3 tỷ view, tập cuối bùng nổ nước mắt vì cái kết dở dang (09:45)
- 5 thói quen tưởng bình thường nhưng có thể âm thầm gây hại cho thận (09:42)
- Khởi tố người phụ nữ dùng hàn the sản xuất hơn 147kg giò, chả để bán (09:34)
- Campuchia tuyên bố xóa sổ các khu lừa đảo trực tuyến quy mô lớn (09:29)
- Mỹ tăng cường sàng lọc người xin visa, chú trọng nguy cơ trở thành “gánh nặng xã hội” (09:16)
- Dự kiến lắp camera giám sát tại điểm thi học sinh giỏi (09:00)
- Huawei ra mắt điện thoại “béo lùn” với màn hình rộng lạ mắt (52 phút trước)
- Hai thi thể đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Hàn Quốc rà soát 310.000 hồ sơ mất tích sau loạt sai phạm gây chấn động ở Jeju (1 giờ trước)
- Đứng giữa căn hộ mới mua, tôi đứng không vững trước lời thú nhận muộn màng của chồng cũ (1 giờ trước)