-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Sao 360°
02/12/2023 14:56'Ông trùm phản diện' sắp được phong NSND: Tuổi U70 hạnh phúc bên bà xã như vợ chồng son
Ông trùm phản diện của màn ảnh Việt
Trong quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Diễn viên Trần Đức là một trong những nghệ sĩ sẽ nhận danh hiệu cao quý này.
Trần Đức được biết đến là một trong những gương mặt gạo cội của làng nghệ thuật Việt Nam. Ông sinh năm 1954 tại phố cổ Hà Nội.

Dù quen mặt với khán giả truyền hình, nhưng Trần Đức lại bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch. Ông có 35 năm hoạt động tại Nhà hát kịch Hà Nội với hàng loạt bằng khen, huy chương cho các vai diễn chính diện. Đến năm 50 tuổi, nam nghệ sĩ mới chuyển sang giảng dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho đến khi về hưu.
Thường được giao vai hiền lành, tử tế khi đóng kịch, song khi lên màn ảnh, nghệ sĩ Trần Đức lại "đóng đinh" với các vai phản diện. Ông dí dỏm kể, từ khi để kiểu tóc húi cua, các đạo diễn năng tìm đến ông mỗi khi cần người đóng nhân vật phản diện. Có lẽ kiểu tóc húi cua kết hợp với ánh mắt sáng quắc sau gọng kính và điệu cười nhếch mép khiến ông rất giống một kẻ đểu cáng, nham hiểm.

Một trong những tác phẩm gây tiếng vang của nghệ sĩ Trần Đức là series Cảnh sát hình sự. Trong Chạy án, vai diễn của ông là một giám đốc kiêm quan chức chuyên tham nhũng, đục khoét của công và nhận hối lộ. Trong Đầm lầy bạc, ông tiếp tục hóa thân thành một nhân vật tưởng hiền lành, tử tế nhưng thực chất lại là một tên trùm mafia khét tiếng.
Ngoài series Cảnh sát hình sự, nghệ sĩ Trần Đức đóng vai trùm xã hội đen trong phim Giọt nước rơi, hay gã lăng nhăng, đào hoa trong Lời thú tội của Eva, Tình yêu và tham vọng...
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2017, nghệ sĩ Trần Đức xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ. Mỗi năm, ông đóng khoảng 2-5 bộ phim và coi đó là một niềm vui ở tuổi xế chiều.
Bên cạnh những vai phản diện "sở trường", nam nghệ sĩ cũng hóa thân thành các nhân vật chính diện trong Sống chung với mẹ chồng, Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Lựa chọn số phận, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương...
Tuổi U70 sống bình yên, hạnh phúc bên vợ như vợ chồng son
Ở tuổi U70, nghệ sĩ Trần Đức có cuộc sống bình yên bên gia đình. Vợ ông là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai, kém ông khoảng 10 tuổi.
Hiện tại, cả hai đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành, lập gia đình và dọn ra ở riêng nên họ sống với nhau như "vợ chồng son". Con cả của nam nghệ sĩ cũng theo nghệ thuật, là đạo diễn, diễn viên Trần Hoàng, làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.
Ở ngoài đời, NSƯT Trần Đức hiền lành và thân thiện, khác hẳn với những vai phản diện của ông trên phim. Không những thế, ông còn rất mềm mỏng và chiều vợ. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng và dành cho bà xã những lời ngọt ngào.

"Cô ấy là một người tâm lý và chiều chồng con. Tôi cũng rất chiều vợ, nhiều người hỏi tôi: Tại sao ở nhà ông chiều vợ thế, mà lên phim Tình yêu và tham vọng ông đểu vậy? Đó chỉ là cách diễn thôi, không liên quan đến chuyện ngoài đời. Tôi là nghệ sĩ, nhưng bà xã không bao giờ ghen tuông. Tôi luôn cư xử đúng mực chứ không có chuyện nọ chuyện kia", nghệ sĩ Trần Đức chia sẻ với Người đưa tin về bạn đời của mình.
Thường ngày, nếu không có lịch làm việc, namn ghệ sĩ thường đưa bà xã đi ăn sáng rồi ngồi cà phê hoặc lên nhà các con chơi với các cháu. Chiều về, hai vợ chồng ông lại tập luyện thể thao cùng nhau, sau đó dùng bữa tối và xem những bộ phim yêu thích. Cuộc sống của cả hai trôi qua giản dị nhưng êm đềm, hạnh phúc.

Ngoài ra, nghệ sĩ Trần Đức còn yêu thích khiêu vũ, võ thuật. Ông còn tham gia các liên đoàn võ thuật để tập luyện cùng các đồng môn, môn sinh.
Có lẽ vì thế nên dù đã ngấp nghé tuổi 70, nhưng nghệ sĩ Trần Đức vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức. Nhờ đó, ông có thể tích cực đóng phim, tham gia các hoạt động nghệ thuật khác và làm công tác xã hội.
Nam nghệ sĩ tâm sự với Dân Việt: "Có tuổi rồi nhưng mình còn cống hiến được thì cứ cống hiến. Bây giờ mà cứ sáng sáng ngủ dậy, ăn uống xong lại loanh quanh trong nhà xem tivi rồi đi ngủ hoặc thở ngắn than dài thì không hay. Được làm việc, được cống hiến, được mọi người nhớ đến là vui rồi. Niềm vui nho nhỏ cũng góp phần làm cho cuộc đời mình vui vẻ và trẻ trung hơn".
Theo Tuệ Anh (Đời Sống và Pháp Luật)
https://soha.vn/ong-trum-phan-dien-sap-duoc-phong-nsnd-tuoi-u70-hanh-phuc-ben-ba-xa-nhu-vo-chong-son-20231201154146262.htm








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




