-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
12/01/2022 22:40Phương Linh gây tranh cãi khi nêu quan điểm về chuyện con cái: Không sinh con, già nhiều tiền ở biệt thự, ít thì vào nhà dưỡng lão
Mới đây, ca sĩ Phương Linh vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH khi chia sẻ về chuyện con cái. Cụ thể, giọng ca "Cơn gió lạ" viết trên trang cá nhân: "Thích cảm giác vợ chồng việc ai nấy làm, tối về đón đưa ăn hàng đỡ phải rửa bát. Chồng có việc tiếp khách thì vợ ở nhà tập đàn, vẽ hay đi cocktail với bạn. Nhưng thứ Bảy và Chủ nhật thì dành cho nhau, golf cùng nhau. Không sinh con, già nhiều tiền ở biệt thự, ít tiền vào nhà già (nhà dưỡng lão)".
Mong muốn được sống an nhàn, không vướng bận con cái đến khi về già của Phương Linh đã khiến netizen bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô đang sống quá ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ cho bản thân bởi sinh con đẻ cái cũng là cách báo hiếu cha mẹ, duy trì nòi giống... Trong khi đó, số đông cư dân mạng khác lại phản biện lập luận trên, khẳng định cuộc đời mỗi người có cách tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, có người muốn yên bề gia thất, nhưng có người thì không. Đặc biệt, chuyện lập gia đình hay sinh con không thể hiện việc người đó liệu có sống ích kỷ hay bất hiếu với cha mẹ, mà chỉ là quan điểm của cá nhân mỗi người mà thôi.
Trước loạt quan điểm trái chiều, Phương Linh đã đích thân lên tiếng làm rõ thêm: "Mến thương chào các mợ, để nói về trải nghiệm cuộc đời thì U40 có thể nói được rồi đúng không? Nhưng để nói về chuyện sinh đẻ con cái, chồng chồng vợ vợ, nội ngoại thì đúng là tớ chưa đủ tuổi. Tớ biết nói về chủ đề này là nhiều quý vị không đồng tình lắm.
Tớ nói là: 'Tớ thích cảm giác ấy mà'. Tại status viết như thế này nó không đủ ý được nên tớ viết vắn tắt chứ tớ yêu con cháu lắm. Tớ mà làm mẹ, làm bà là tớ siêu cấp độ tốt đẹp chăm bẵm luôn, không hề vụng đâu. Tớ thơm trẻ con đứa nào mà mùi sữa mẹ thơm ý, tớ thơm cho xệ má. Tớ thơm trẻ em như húp mì tôm xì xụp".
"Quý vị ơi, tớ nói rằng hãy lập gia đình sinh con đẻ cái khi Gene bạn tốt, điều kiện quá đủ đầy, không thể 'trời sinh voi, trời sinh cỏ' như lời ông bà xưa hay xa xả ra được.
Con hàng xóm có, con mình không có khổ tâm lắm lắm và vô vàn những khó khăn khi nuôi một đứa trẻ trưởng thành tốt đẹp nữa chứ phải không? Ai tự tin cứ sinh đẻ, có người đẻ càng nhiều càng đẹp cơ chứ không xấu đâu. Tớ luôn ngưỡng mộ các ông bố, bà mẹ.
Còn về bản thân tớ cho tới thời điểm này thì chỉ tự tin cuộc sống một mình thôi, thích lắm. Đừng nói tớ cổ xúy mà tội nghiệp. Vui lòng đọc kỹ mới hiểu lời nhau, đọc qua xong nói thì buồn cười lắm đó. Ai cũng có một cuộc đời, sống sao bạn thích là được, miễn không ảnh hưởng ai. Thân ái quý vị", nữ ca sĩ bày tỏ.
Sau đó, Phương Linh quyết định "block" thẳng tay những netizen quá khích, chỉ trích cô dưới phần bình luận. Trong khi đó, những ý kiến góp ý, nêu quan điểm tích cực, Phương Linh vẫn vui vẻ để lại và chia sẻ cùng mọi người.
Một số bình luận văn minh của khán giả về quan điểm của Phương Linh:
- Có con là điều tuyệt vời nhất đối với mình. Dẫu vất vả xấu xí đi nhưng cảm giác ôm ấp con trong vòng tay hạnh phúc biết nhường nào. Chưa kể con chính là động lực phấn đấu sợi dây kết nối hạnh phúc gia đình.
- Theo mình thì lấy chồng, bỏ chồng, ở vậy, có con, không có con… sao cũng được miễn là mình vui vẻ hạnh phúc. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc, nghèo khổ thì khó mà vui vẻ, biết đủ thì sống an nhiên.
- E nghĩ chắc khó tìm được người đàn ông nào đáp ứng được mong muốn cuộc sống này cùng chị Linh, yêu thì có thể được, nhưng để yêu lâu dài cũng khó, còn vợ chồng mà duy trì cuộc sống như vậy thì chắc không có. Vì tư tưởng của đàn ông khác phụ nữ nhiều lắm. Quan điểm này nếu đưa ra trưng cầu ủng hộ thì chỉ phụ nữ có thể ủng hộ chứ đàn ông thì chắc không.
- Em ủng hộ chị, vì em đang sống cuộc sống như vậy và sau này em cũng chỉ muốn như vậy, vì thật sự nó rất hạnh phúc. Nếu mình không đủ tự tin và khả năng để nuôi dạy con trở thành người mà mình muốn nó trở thành, thì tốt nhất không nên có, lại thêm 1 nhân sinh chịu khổ trên đời. Bạn đời, là để cùng nhau đi hết cuộc đời tận hưởng bên nhau. Chứ không phải bạn đẻ, mấy mẹ vào dạy đời làm ơn trật tự.
- Tôn trọng quan điểm của chị. Nhưng có con đúng là điều tuyệt vời nhất chị à. Không thể diễn tả hết được cảm giác ôm con hít hà mùi thơm của con, nghe thủ thỉ con yêu mẹ nhất. Kể cả đang mơ màng ngủ hỏi con yêu ai vẫn trả lời yêu mẹ.
- Đồng ý với tất cả, trừ việc không có con chị ạ. Có con là điều kì diệu và tuyệt diệu nhất trong đời em.
- Em nghĩ chị Linh chưa có con nên nghĩ thế thôi. Tới lúc chị sẵn sàng làm mẹ, chị sẽ thấy đó là điều tuyệt vời cỡ nào.
- Sao mọi người cứ bảo sinh đẻ là trách nhiệm, không đẻ là ích kỷ thế nhỉ? Khó hiểu thật sự. Mọi người thích đẻ thì cứ đẻ thoải mái, sao phải thuyết phục người khác đẻ theo mình làm gì vậy.
- Mỗi người 1 quan điểm, và quan điểm có thể thay đổi theo thời gian, đọc bình luận thấy hài. Ai ai cũng có 1 quan điểm khác nhau, có con là điều thiêng liêng, nhưng không phải bắt buộc. Cuộc sống này là do mình làm chủ, mình có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình là được, đâu phải cứ lấy chồng sinh con là báo hiếu đâu. Cuộc đời mình mình muốn sao hãy sống vậy, miễn vui vẻ hạnh phúc là được.
- Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Có người hạnh phúc khi được làm vợ, làm mẹ, chăm lo cho gia đình chồng con. Tất nhiên, có những người hạnh phúc khi được tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình nên mọi phán xét đều không đúng cho tất cả chúng ta, không có gì tuyệt đối cả.
- Người ta chỉ nói lên quan điểm thôi mà sao các bố các mẹ dạy đời người ta lắm thế, thôi đừng dạy đời ai, sống tốt cuộc đời mình đi. Đó chính là trách nhiệm của các bố các mẹ với bố mẹ ông ta tổ tiên nhà các bố các mẹ đấy.
- Đọc status của chị là biết nổ ra 1 cuộc tranh luận. Nhiều người rất kỳ, bản thân họ thích cuộc sống có con chăm sóc gia đình thì cứ vui vẻ với niềm vui của mình đi. Bù lại cũng có người thích cuộc sống không vướng bận thì họ thấy vui. Đi dạy người ta sống có trách nhiệm với xã hội, là cái gì?
Trước Phương Linh, trong Vbiz cũng có cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh tuyên bố không sinh con và thống nhất sẽ ở như vậy với nhau đến già. "Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp", ông xã Khởi My cho biết.
HH (Nguoiduatin.vn)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (52 phút trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (1 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (3 giờ trước)