Sao 360°

Phương Oanh: 'Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế'

Nữ diễn viên thừa nhận cái sai lớn nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại chính là thiếu hiểu biết và đã quá vô tư khi công khai hẹn hò Shark Bình lúc anh chưa chính thức ly hôn vợ cũ.

Sau khi Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Đào Lan Hương, dân tình đặc biệt chú ý đến động thái của Phương Oanh - người đang trong mối quan hệ tình cảm với ông chủ NextTech và phải hứng chịu chỉ trích suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1989 gần như không có phản ứng gì đặc biệt trên mạng xã hội, cô chỉ livestream bán hàng và cập nhật những khoảnh khắc đời thường mà không hề đề cập gì đến "tin vui" của người yêu.

Phương Oanh: 'Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế'

Mới đây nhất, Phương Oanh vừa trả lời phỏng vấn trên VnExpress và có dịp trải lòng về những ồn ào vừa qua. Khi được hỏi cuộc sống thay đổi ra sao sau 8 tháng công khai hẹn hò Shark Bình, Phương Oanh bộc bạch: "Phải nói 1 từ là thay đổi hoàn toàn. Cái đầu tiên chính là tâm lý. Oanh cảm thấy bây giờ mình đón nhận mọi thứ một cách bình thản hơn. Oanh đã dần chấp nhận, thích nghi và tìm kiếm cho mình những cách để đối diện và vượt qua được. Đến bây giờ Oanh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những cú va vấp, xem nhẹ mọi thứ và có cách để hoàn thiện bản thân hơn".

Về những thị phi liên quan đến chuyện yêu Shark Bình khi nam doanh nhân chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Phương Oanh bày tỏ quan điểm: "Sau một hành trình dài, Oanh nhận ra một vấn đề, một sai sót lớn nhất và cũng là duy nhất của mình, đó chính là thiếu hiểu biết, cũng trách bản thân là mình đã quá vô tư.

Thời điểm đó, khi chia sẻ với công chúng, Oanh cũng nói mình được biết anh là người đàn ông độc thân trong suốt 2 tháng quen Oanh và từng trải qua 1 lần đổ vỡ, nhưng không có nghĩa Oanh khẳng định rằng anh đã ly hôn, từ 'đổ vỡ' ở đây mang nghĩa rất rộng.

Thế nhưng, suy cho cùng thì cái sai lớn nhất chính là việc mình hơi thiếu hiểu biết trong vấn đề đó. Mình cũng nghĩ vô tư rằng anh ấy đã độc thân như vậy, cũng đổ vỡ nhiều năm và đồng thuận ly hôn rồi, thậm chí anh còn chia sẻ rằng vợ chồng anh đã giải quyết hết các vấn đề về tài sản hay mọi thứ thì mình nghĩ thế là được".

Phương Oanh: 'Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế' - 1

Nhận được câu hỏi "Chị nghĩ sao khi bị nói là 'người thứ 3' chen vào hạnh phúc gia đình của người khác?'" nữ diễn viên Hương vị tình thân hoàn toàn phủ nhận.

"Oanh không phải người thứ 3 và cũng không chen vào hạnh phúc của gia đình anh ấy. Bởi vì Oanh ý thức được mình là ai, đã và đang ở cương vị như thế nào trong lòng công chúng hay với chính bản thân mình. Việc bước chân vào cuộc sống hôn nhân hay kể cả hạnh phúc của ai đó dù người ta chưa lấy nhau cũng là điều mà Oanh không bao giờ đưa mình vào tình huống như thế, đừng nói đến việc khi người ta đang hạnh phúc mà mình chen vào rồi tranh giành như mọi người hay nói. Từ trước đến nay đó không phải mục đích sống của Oanh. Nếu như có những trường hợp có hơi hướng như thế, mình biết là mình tránh ra ngay".

Nói về chuyện thường xuyên ra mặt đáp trả dân mạng khi bị công kích trên mạng xã hội, Phương Oanh thừa nhận khi đó là khoảng thời gian mình chưa hiểu chuyện và cũng chưa nhìn ra được những thiếu sót của bản thân.

"Tính Oanh trước giờ vẫn thế, rất bản năng trong các tình huống hay biến cố đến với mình. Vì có cá tính mạnh nên những phản ứng của Oanh khi xảy ra sự cố cũng rất mạnh mẽ. Lần này cũng vậy. Mình bị mất kiểm soát đến mức mù quáng, thậm chí có suy nghĩ rằng không còn gì để mất. Đó là khoảng thời gian rất tăm tối, mình nhìn cái gì cũng tiêu cực.

Khi mình nhận ra được điều đó thì Oanh bắt đầu chọn im lặng. Như mọi người cũng thấy, sau khoảng 1 tháng thì Oanh đã khóa tài khoản Facebook để lắng lại, tự vấn lại bản thân, nhìn nhận lại mọi vấn đề và tự chữa lành những vết thương cũng như sai sót của mình.

Oanh không biết là mình đã làm đủ tốt hay chưa, đã đủ để có thể sửa được những sai sót mà Oanh đã phạm phải chưa nhưng ít nhất là Oanh đã làm được cho mọi người an tâm hơn về mình", Phương Oanh bật khóc nói.

Phương Oanh: 'Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế' - 2

Tiếp đến, Phương Oanh tâm sự về Shark Bình: "Oanh không dám khẳng định chắc chắn nhưng sau từng ấy chuyện, Oanh thấy biết ơn vì mình đã gặp được đúng người, đưa ra lựa chọn đúng và cùng người ấy vượt qua được sóng gió.

Mối quan hệ này khiến cho Oanh tin vào tình yêu hơn. Ngày xưa, Oanh không quá tin vào tình yêu, càng không tin vào hôn nhân nên không muốn lấy chồng. Nhưng bây giờ, Oanh đã có niềm tin vào tình yêu hơn rất nhiều, và Oanh nghĩ đó là một tín hiệu tốt bởi con người đến cuối cùng vẫn luôn mưu cầu hạnh phúc.

Oanh cũng không bao giờ mong đợi điều gì. Oanh nghĩ đó cũng chính là điều khiến cho anh ấy tin tưởng, yêu thương và bảo vệ Oanh như vậy. Oanh không bao giờ ép anh hay đặt ra mục tiêu rằng mình yêu nhau thì phải thế này, phải thế kia. Đến bây giờ Oanh vẫn nói với anh là ngày hôm nay, chúng ta vẫn đang ở bên cạnh nhau chỉ vì 2 chữ tình yêu mà thôi. Không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì thấy có lỗi và muốn bù đắp.

Oanh và anh ấy cũng có một đặc điểm rất giống nhau là luôn sống hết mình cho hiện tại, còn tương lai mọi thứ để tự nhiên. Nếu hai người cảm thấy thật sự đúng người, đúng thời điểm thì cái gì đến sẽ đến".

Phương Oanh: 'Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế' - 3

Cuối cùng, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến khán giả và những ai luôn yêu thương, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua: "Oanh bén duyên với điện ảnh đến bây giờ là 10 năm, bằng một tâm thế rất nghiêm túc, đạo đức. Nhưng sau câu chuyện của mình thì Oanh không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra. Nếu như mình được công chúng đón nhận thì mọi thứ cũng là 'hữu xạ tự nhiên hương', đến rất tự nhiên mà không bao giờ Oanh phải cưỡng cầu điều gì cả. Sau này cũng thế. Oanh cũng sẽ thả trôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu còn duyên thì Oanh đảm bảo là sẽ cống hiến hết sức mình, còn nếu như hết duyên, nếu như mọi người quá khắt khe và quyết liệt với Oanh thì Oanh sẽ coi như đó là hết duyên.

Oanh biết ơn những người vẫn luôn vững vàng ở đó, ủng hộ, yêu thương, lo lắng cho Oanh. Thật lòng Oanh luôn khắc cốt ghi tâm những tình cảm mà mọi người dành cho Oanh. Nhưng nếu thật sự hết duyên thì Oanh xin lỗi vì đã không thể cống hiến.

Còn về chuyện cá nhân thì một lần nữa, Oanh thấy rất có lỗi vì đã để đời tư của mình trở nên lùm xùm và xấu xí như thế. Mọi chuyện đã lỡ xảy ra đều không phải điều mà Oanh mong muốn".

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phuong-oanh-toi-cam-thay-rat-co-loi-vi-da-de-doi-tu-cua-minh-tro-nen-lum-xum-va-xau-xi-nhu-the-d162658.html