Sao 360°

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào

5 năm sau ly hôn, Quang Minh cảm thấy tự ti vì hôn nhân đổ vỡ khiến các con buồn. Nam nghệ sĩ hiện sống độc thân, chưa có ý định tìm hạnh phúc mới.

Mặc cảm sau ly hôn

- Anh nói gì về vai diễn trong dự án điện ảnh 'Cái giá của hạnh phúc'?

Tôi vừa hoàn thành phim của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, dự kiến ra rạp vào 30/4 tới. Tôi đóng vai khách mời, thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng luôn có tình huống kịch tính. Khi đọc kịch bản, tôi thích câu chuyện phim “đời” nên nhận lời tham gia. 

Tôi không hiểu tại sao đạo diễn hay mời tôi vai đào hoa, ăn diện. Tôi vui bên cạnh nỗi sợ lặp lại chính mình nên phải tìm điểm khác để thể hiện.

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 1

- Tâm thế anh ra sao khi trở lại hoạt động phim ảnh, đóng kịch sau thời gian im ắng?

Khoảng thời gian đầu sau ly hôn, tôi còn mặc cảm nên ít xuất hiện trước công chúng. Song sau này tôi nghĩ dẫu có chuyện gì vẫn phải bước tới. Tôi còn mê nghề, yêu nghề lắm nên từ bỏ thì tiếc quá. Bây giờ, khi được mời đóng phim, diễn kịch tôi vui hơn ai cho tiền. 

Nhờ đi diễn, tôi có dịp gặp gỡ các đồng nghiệp, bạn học thời xưa. Cả nhóm thỉnh thoảng đi cà phê, tham gia phim chung, hàn huyên chuyện cũ. 

Gần đây tôi còn tham gia đóng kịch bên sân khấu nghệ sĩ Minh Nhí. Khi gặp gỡ khán giả, nghe người trẻ nói "biết Quang Minh nhờ ông bà hay mở hài của chú xem", tôi hạnh phúc và an ủi. 

Lúc đầu làm việc cùng các em trẻ, tôi thấy họ cứ “ào ào” trên sân khấu nên đôi lúc lạc lõng. Tôi hay nói các em chậm lại, vì nhanh quá khán giả không nghe, cảm nhận kịp. Song qua vài suất diễn, tôi nhận ra điều tích cực. Tôi thấy được sự năng động của người trẻ, học hỏi ở họ đôi chút. 

- Vì điều gì khiến anh mặc cảm sau ly hôn?

Bởi lý do đơn giản tôi rất thương 2 con gái. Chuyện tôi và Hồng Đào đổ vỡ khiến 2 con không được vui. Nhìn bạn bè trang lứa có những đứa con sống trong không khí đủ đầy tôi thấy con thiệt thòi lắm. 

Tôi nghĩ hôn nhân hết duyên nên thôi cứ nhẹ nhàng bước qua. Tôi hiện thấy thoải mái về mọi thứ trong đời sống cá nhân hay ngoài xã hội. 

Các con tôi đều trưởng thành, đã tốt nghiệp và đi làm. Con cái ở Mỹ khác ở Việt Nam lắm. Khi đủ tuổi 18, chúng sẽ rời khỏi nhà vì nghĩ có thể quyết định được cuộc đời. 

Tôi hay nói với vợ cũ hãy xem con là bạn để dạy dỗ. Chúng tôi không bắt ép con điều gì, mọi giao tiếp đều dựa trên hướng tôn trọng. Dù buồn vì con dần rời xa vòng tay, tôi vẫn chấp nhận như một quy luật cuộc sống. Ba cha con đến nay vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, gọi điện hay khi có thời gian tôi sẽ bay qua Mỹ để thăm chúng. 

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 2
Quang Minh tự ti sau đổ vỡ hôn nhân với Hồng Đào. 

- Anh và chị Hồng Đào giữ mối quan hệ ra sao sau nhiều năm đường ai nấy đi?

Mọi mối duyên ở đời xảy ra hay kết thúc đều do định mệnh. Tôi luôn mong mỏi một điều khi không còn sống với nhau vẫn xem nhau là bạn, đến nay chúng tôi đã làm được.

Hồi tháng 10/2023, tôi đến nhà thăm Hồng Đào ở Mỹ. Khi cô ấy hỏi: Anh ăn gì không, uống gì em lấy?, tôi thực sự vui sướng. Khi về Việt Nam, tôi thấy an tâm hơn.

Chúng tôi không còn duyên nợ nhưng vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ nhau khi cần. Cả hai giữ liên lạc qua Facebook, tôi vẫn theo dõi cuộc sống, công việc của Đào. 

Khi thấy Đào có nhiều dự án, mới đây nhất là vai diễn trong phim Mai nhận nhiều lời khen, tôi thấy mừng cho vợ cũ. 

Ngược lại, Hồng Đào dành cho tôi nhiều sự chia sẻ. Tôi từng kể cô ấy việc được mời về đóng kịch dài sân khấu. Đào ủng hộ, động viên tôi nên tham gia cho vui. Khi nghe cô ấy nói thế, tôi đã gật đầu ngay. 

- Quang Minh – Hồng Đào từng là cặp đôi vàng trên sân khấu. Liệu anh có tìm kiếm một người khác thay thế vị trí chị ấy? 

Tôi chưa tìm được bạn diễn nào ăn ý như với Hồng Đào. Tôi cũng chưa kịp nghĩ đến dù đã trôi qua nhiều năm. Ở Mỹ, tôi chuyển hướng đi làm MC, diễn hài độc thoại. 

Chưa nghĩ tìm kiếm hạnh phúc mới

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 3
Quang Minh bên 2 con gái. 

- Cuộc sống của anh hiện ra sao?

Nói ở một mình là không đúng. Tôi có bạn bè, các mối quan hệ xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi có gặp một vài người bạn như Hữu Nghĩa. Gần đây, tôi đóng phim chung với Hữu Châu. Lớp của chúng tôi ngày đó hiện chỉ còn 4 người theo nghề: Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Quang Minh, Hồng Đào. 

Lúc này tôi muốn tập trung công việc, tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi thấy vui với guồng quay lúc này và chưa nghĩ đến việc phát triển tình cảm hay tìm kiếm hạnh phúc mới.

- Quang Minh được khen trẻ trung so với tuổi dẫu vậy không ít nghi vấn tin đồn giới tính thứ ba, anh phản hồi điều này thế nào?

Tôi hay được mời đóng vai đàn ông trăng hoa hoặc nhân vật ẻo lả thuộc thế giới thứ ba trên màn ảnh. Ngoài đời tôi khá “điệu”, thích ăn diện, mặc áo họa tiết rực rỡ, chăm thoa kem, đánh phấn, mỗi tuần đi spa 1 lần. Tôi cũng giỏi việc nội trợ, dọn dẹp, rửa chén, muốn chăm chút tổ ấm. 

Thỉnh thoảng người hâm mộ hay khán giả 10 người thì đến 9 người hỏi tôi: Anh Quang Minh phải gay không? Hồng Đào đôi lúc còn bảo lại họ: Chị không biết nữa em ơi. Các sở thích ấy của tôi đàn ông con trai ít ai làm.  

Tôi giữ gìn ngoại hình vì muốn theo đuổi diễn xuất lâu dài. Đôi lúc lái xe cả ngày, soi gương thấy mặt già đi, có nếp nhăn, tôi buồn héo hon. Cái nghề này một khi tàn tạ, xấu xí sẽ không ai mời diễn nữa. Tôi vẫn còn đam mê, yêu nghề lắm nên ráng chăm chút bản thân. Tôi khẳng định là 'trai thẳng' 100%.

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 4
Quang Minh vui vì đón Tết trọn vẹn. 

- Kế hoạch đón Tết của anh năm nay thế nào?

Sau 34 năm, tôi được hưởng cái Tết trọn vẹn ở Việt Nam. Trước đây tôi thường về trước Tết, hoặc có năm đến mùng 7, mùng 8 mới về vì bận công việc, lịch học của các con. 

Tôi háo hức được tận hưởng không khí xuân ngày đầu năm. Tôi sắm hoa đào, các loại hoa khác… để trang trí, hay chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, diện áo dài đi chùa. 

Ở Mỹ, tôi sống ở khu có đông người Việt Nam nên phần nào đón được cái Tết. Họ tổ chức hội chợ, tấp nập người qua kẻ lại, có nơi tổ chức đốt pháo nổ vang trời. Dẫu mọi thứ khá đủ đầy nhưng tôi cảm giác nhớ nhà. Ở Việt Nam, thời khắc Giao thừa mọi người tập trung rất đông để đi chùa cầu bình an. Sự sum họp, an vui của ngày đầu năm mới làm nên Tết ý nghĩa. 

- Xa quê nhiều năm, ký ức về Tết xưa trong anh là gì?

Không khí ngày Tết khiến tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc. Ở tuổi này, tôi luôn sống với nhiều kỷ niệm quá khứ. Tôi thấy bản thân giống cha mẹ từ trong nếp sống. Khi Tết đến sẽ sắm sửa, chuẩn bị bàn thờ tươm tất dù sống một mình hay đông người. 

Thời đó nhà tôi nghèo lắm. Tôi thích ăn mặc đẹp nên cứ hễ tới Tết lại năn nỉ được may quần áo mới. Điều khiến tôi hối hận nhất là hứa với cha mẹ sẽ về Việt Nam ăn Tết. Tôi không thực hiện được điều này cho đến khi ông bà đã khuất. 

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 5

Quang Minh tuổi 64: Tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào - 6

- Anh ấp ủ kế hoạch nào trong năm mới?

Một năm gần đây tôi về nước hoạt động nhiều hơn. khi có công việc ở Mỹ, tôi vẫn bay sang và làm. Mình là nghệ sĩ, nơi nào khán giả cần sẽ xuất hiện. Hiện tôi vẫn hoạt động độc lập và chưa nghĩ tìm người quản lý vì cảm thấy không phù hợp. 

Theo Tuấn Chiêu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quang-minh-tuoi-64-tu-ti-sau-do-vo-vui-vi-co-the-lam-ban-voi-hong-dao-2247693.html