-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
-
Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa?
-
Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt"
-
Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng"
Sao 360°
24/07/2025 19:47Sao nam Việt nghiện phẫu thuật thẩm mỹ: Từng cứ 10 ngày lại đi chỉnh sửa 1 lần, bị tụt sụn mũi khi đang chạy bộ
Sau khi giành giải quán quân chương trình Cười xuyên việt năm 2015, Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết tới nhiều hơn. Trước khi gặt hái được thành công hiện tại, nam nghệ sĩ từng gặp nhiều trở ngại vì ngoại hình.
Lê Dương Bảo Lâm đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và sau đó được nhận vào trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh không giấu kín mà chủ động chia sẻ chuyện "dao kéo" với công chúng. Nam diễn viên thừa nhận đã sửa mũi, điêu khắc chân mày, gọt xương hàm, nhấn mí và làm răng sứ.
Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ trên sóng truyền hình: "Tôi đã chỉnh chân mày, cắt mí, sửa mũi, độn cằm rồi. Đến răng tôi cũng đã bọc sứ nên không có bộ phận nào là nguyên bản từ nhỏ cho đến bây giờ. Bộ phận còn nguyên trên mặt tôi lúc này chắc là cái lỗ tai. Chỉ duy nhất lỗ tai là tôi chưa động gì vào dao kéo".

Nam diễn viên sinh năm 1989 từng chia sẻ: "Cuộc đời tôi trải qua thẩm mỹ đã rất nhiều lần. Bây giờ cứ mỗi ngày được đẹp hơn là tôi thích lắm. Mỗi năm tôi lại làm một hàm răng sứ. Hiện tại tôi làm đến ba hàm khác nhau rồi, gồm kiểu cá tính, kiểu răng thỏ và răng bản lớn".
Trải qua nhiều lần "dao kéo", Lê Dương Bảo Lâm từng lên tiếng bày tỏ quan điểm: "Sửa mặt mà bị đơ là do không biết cách sửa, quan niệm sai lầm về thẩm mỹ. Sửa mỗi chỗ một chút thôi để giữ lại nét tự nhiên, linh hoạt. Tôi tiêm mặt, gọt hàm rất nhiều nhưng cơ mặt vẫn linh động chứ không bị đơ như người ta".

Có thời điểm, Lê Dương Bảo Lâm từng cho biết cứ 10 ngày lại đi phẫu thuật thẩm mỹ một lần. Khi nào có mẫu răng sứ nào mới ra, nam diễn viên 8x lại thay đổi. Nam diễn viên sinh năm 1989 từng đối diện với sự cố bất ngờ bị tụt sụn mũi khi đang chạy bộ.
Lê Dương Bảo Lâm cho hay: "Tôi còn nhớ năm 2012 tôi đã sửa mũi nhưng lần đó đã bị hư, bác sĩ sửa xong nhìn tôi như phù thủy vậy. Mới sửa về được mấy bữa, tôi đi chạy bộ và bị tụt sụn, đỏ ngay đầu mũi. Tôi đau khổ quá nên quyết định 3 tháng sau đi sửa lại. Lần đó tôi khăn gói lên Sài Gòn, gom góp hết tiền bạc, tư trang để sửa lần hai, trộm vía là sửa được".



Trải qua hành trình dao kéo đầy đau đớn, Lê Dương Bảo Lâm hiện đang là một trong những cái tên đắt show nhất nhì màn ảnh Việt. Tên tuổi của nam danh hài không chỉ phủ sóng trên khắp các chương trình giải trí nổi tiếng như: Chọn ai đây, Nhanh như chớp, Việt Nam tươi đẹp… mà còn trong cả các bộ phim truyền hình ăn khách như: Kẻ bội tình, Vẫn hoài ước mơ, Điệp vụ chân dài…









- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (19:04)
- 5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố (25 phút trước)
- Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV (43 phút trước)
- Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 (46 phút trước)
- Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay (58 phút trước)
- Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa? (1 giờ trước)
- Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt" (1 giờ trước)
- Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng" (1 giờ trước)




