-
Katy Perry và Justin Trudeau: Mối tình "định mệnh" tiến thêm bước ngoặt mới tại Montecito -
Cô gái xinh đẹp bị tố là "siêu lừa Anna" ở Hà Nội: Hàng loạt nạn nhân kể lại kịch bản thao túng tinh vi -
Xe container lật gây rung chấn ở Hà Nội khiến người dân hoảng hốt: Tình hình tài xế? -
Khen thưởng hai cha con dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu sống 3 người trong vụ chìm thuyền -
Chuyện tình 14 năm đẹp như cổ tích: Vị đại gia si mê nàng Hậu mẹ đơn thân đẹp bậc nhất Việt Nam -
Danh sách loạt biển số dính phạt nguội cuối kỳ nghỉ Tết, mức phạt gây bất ngờ! -
Vì sao học sinh Quảng Ninh nghỉ Tết hết ngày 1/3, dài hơn nhiều tỉnh, lãnh đạo Sở chính thức lên tiếng? -
6 mẹo giúp nhà luôn khô thoáng trong những ngày nồm ẩm -
Không khí tang thương vụ lật tàu hồ Thác Bà, 4 gia đình anh em ruột đồng loạt chịu cảnh mất người thân -
Chi tiết 3 đợt nghỉ lễ quan trọng của học sinh, sinh viên sau Tết Nguyên Đán 2026
Sao 360°
15/06/2024 03:34Sao nữ từng sống trong căn trọ chỉ vừa đủ tấm chiếu: Ly hôn sau 3 lần bị phản bội, U60 tận hưởng cuộc sống độc thân không con cái
Trong làng điện ảnh Việt Nam, nhắc đến các sao nữ đạt được thành công nhờ vai phản diện, công chúng chắc hẳn sẽ nghĩ tới nghệ sĩ Phương Dung.
Sinh năm 1963, Phương Dung để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả nhờ vai phản diện Tào Thị trong "Phạm Công Cúc Hoa". Vai phản diện xuất sắc này của Phương Dung vẫn luôn được công chúng nhớ đến và nhắc lại dù đã trải qua hàng chục năm. Vì vai diễn này là Phương Dung còn bị khán giả ghét lây ngoài đời thực. Thậm chí có khoảng thời gian, Phương Dung không dám ra đường vị sợ bị trẻ con chạy theo ném đá.
Không chỉ khán giả, mà mẹ chồng cũ của Phương Dung cũng có ấn tượng xấu trong lần đầu gặp cô. Chẳng những ác cảm mà bà còn cảm thấy có phần sợ hãi mỗi khi nhớ tới hình ảnh của Phương Dung trong vai Tào Thị khi đóng "Phạm Công Cúc Hoa".
Từng phải sống trong căn trọ chỉ đủ kê tấm chiếu
Ai cũng nghĩ, đa số những người làm nghệ sĩ đều có cuộc sống dư dả về tài chính, không phải lo chuyện "đồng ra đồng vào" mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không phải nghệ sĩ nào cũng như vậy, nhất là thời điểm khi mới bước vào nghề.
Khi xuất hiện trên một chương trình talkshow, nghệ sĩ Phương Dung từng chia sẻ về thời điểm 30 năm về trước khi cô mới bước chân vào nghề. Cuộc sống khó khăn, cát xê nghề diễn cũng không nhiều, nên Phương Dung chỉ đủ tiền thuê một căn phòng trọ "siêu nhỏ". Căn phòng này nhỏ tới mức chỉ vừa đủ trải tấm chiếu. Phương Dung cho biết, bản thân cũng không thể quên những ngày không có phương tiện đi lại, bụng đối cồn cào tới mức phải giả vờ đi ngang qua phòng trọ của bạn sinh viên để "ăn ké".
Theo Phương Dung, thời điểm đó nghề chính là diễn viên không đủ để nuôi sống bản thân, nên cô phải làm thêm nghề tay trai. Phương Dung cho biết, thời điểm đó trong giới nghệ sĩ, ai phải can đảm lắm mới dám buôn bán. Bởi họ mặc cảm khi bị khán giả nhìn vào. Tuy nhiên, đối với Phương Dung khi đó kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Theo đó, ngoài công việc chính là diễn viên, Phương Dung còn bán thêm bánh cuốn để kiếm thêm thu nhập. "Thời đó làm gì có nhà hàng, khai trương đồng nghiệp tới tặng hoa. Đó chỉ là 1 cái bàn dài 1m ngang 0.5m với 4 - 5 cái ghế đẩu", Phương Dung chia sẻ.
Nữ nghệ sĩ kể lại rằng, bản thân chưa bao giờ quên được quãng thời gian khó khăn ấy: "Khi ấy chưa có khẩu trang, tôi phải đưa mặt ra bán nhưng vẫn ít nhiều có người biết mình là nghệ sĩ nên tôi cũng để ý hình ảnh, điểm thêm chút son phấn. Thời đó, tôi bán mỗi sáng được 20.000 đồng, đủ trang trải tiền phòng trọ, ăn uống và chi phí sinh hoạt...".
Cũng chính nhờ nghề tay trái này đã giúp Phương Dung đổi đời. Nữ nghệ sĩ kể lại, có một hôm khi cô đang bán bánh cuốn, thầy Chín - trưởng đoàn kịch nói Bông Hồng vô tình đi ngang và ghé vào. Thấy tình cảnh của nữ diễn viên, thầy không kìm được mà bật khóc. Sau cuộc gặp bất ngờ đó, thầy Chín đã đưa Phương Dung trở lại sân khấu.
U60 lựa chọn sống độc thân không con cái
Từng hẹn hò và có nhiều mối tình, nhưng Phương Dung chỉ kết hôn duy nhất một lần. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của Phương Dung cũng chẳng hề trọn vẹn, khi cả hai chỉ chung sống 10 năm rồi "đường ai nấy đi".
Trải lòng về cuộc hôn nhân này, Phương Dung tiết lộ, bản thân đã "nhắm mắt" cho qua và tha thứ cho sự lăng nhăng của chồng 3 lần. "Tôi từng tha thứ cho chồng tới 3 lần. Nhưng những khoảng thời gian tha thứ đó, tôi sống không hề ổn. Đi quay hay đi bất cứ đâu tôi thường xuyên phải canh để gọi điện thoại kiểm tra xem đối phương đang ở đâu, tại sao chưa về. Bản thân nói tha thứ nhưng thực sự là 'không tha'. Dần dân, tình cảm cũng phai nhạt dần sau 3 lần tha thứ đó, rồi chia tay", Phương Dung nói.
Nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng, nếu bản thân không bỏ qua ngay ở lần phạm lỗi đầu tiên, có lẽ 2 vợ chồng cô sẽ chẳng đi tới bước đường ly hôn. Bởi theo Phương Dung, một khi đã tạo dựng gia đình, tất cả sự vun vén đều từ người phụ nữ. Đàn ông sẽ luôn sợ khi phải làm lại từ đầu, nhà cửa hay cuộc sống...
Đa số các cặp đôi sau khi ly hôn thường sẽ "cạch mặt" không nhìn mặt nhau, nhưng điều này lại không xảy ra với Phương Dung cùng chồng cũ. Phương Dung tâm sự rằng, hậu đổ vợ cả hai còn nghĩa nhiều hơn là tình, thậm chí hiện tại họ còn trở thành tri kỷ, thường san sẻ những buồn vui trong cuộc sống: "Chồng cũ nói tôi rất tốt nhưng lại quá ghen tuông, nếu bớt ghen thì cuộc đời sẽ trọn vẹn hơn. Người phụ nữ mà một mắt nhắm, một mắt mở thì cuộc đời sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng tôi cứ mở hết hai mắt thành ra mình khổi hoài".

Hậu ly hôn, Phương Dung có hẹn hò vài lần nhưng không tiến tới hôn nhân. Nữ diễn viên nói rằng, sống độc thân đã quen rồi, nếu bắt cô làm người phụ nữ của gia đình chắc sẽ khó: "Bây giờ tôi là người phụ nữ của xã hội. Tôi ít có cảm giác mình là người phụ nữ tề gia nội trợ, chiều chiều đợi chồng về để dọn cơm". Phương Dung tâm sự, nhiều khi cũng thấy chạnh lòng, nhất là khi ốm đau hay đi làm về khuya. Tuy nhiên, mọi thứ đều biến mất sau khi ngủ một giấc và thức dậy tiếp tục lao vào công việc.
Ở tuổi U60, Phương Dung không còn mong cầu tìm hạnh phúc riêng hay con cái. Nữ diễn viên hiện cảm thấy may mắn khi sống chung với mẹ và được bà chăm lo từ bữa ăn tới giấc ngủ: "Tôi nghĩ duyên tới thì tới, nếu không thì tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Tôi chỉ mong cho má và bản thân có sức khỏe để sống lâu cùng con cháu thôi".
Theo Hà Phương (Phụ Nữ Mới)
- TPHCM: Người phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi "truyền trắng da" tại nhà (24/02/26 23:04)
- Văn Hậu lập siêu phẩm từ giữa sân, CAHN ngược dòng hạ Thanh Hóa (24/02/26 22:51)
- Từ 3/2/2026, không còn dùng giấy phép lái xe để làm thủ tục đi máy bay (24/02/26 22:35)
- Bắt Phó tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh (24/02/26 22:21)
- Khuất Văn Khang che mờ Xuân Son, Thể Công Viettel vượt qua Nam Định trong trận cầu nghẹt thở (24/02/26 22:04)
- Nôn gần 1 lít máu sau nhiều năm sử dụng loại đồ uống quen thuộc, người đàn ông 50 tuổi nguy kịch (24/02/26 21:51)
- Truy tố đối tượng nổ súng giữa phố, bắt nguồn từ khoản nợ 11 tỷ đồng của Hạnh “Sự” (24/02/26 21:29)
- Phụ huynh Ấn Độ chi tiền thuê thám tử “thử lòng” con rể tương lai (24/02/26 21:17)
- Sacombank sắp đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam? (24/02/26 20:57)
- Hy hữu cô gái sinh con tuổi ở 14: Vượt qua dư luận để vừa làm cha vừa làm mẹ, có cuộc sống hạnh phúc (24/02/26 20:47)