Sao 360°

Siu Black có chia sẻ đáng chú ý về cụm từ 'Hào quang rực rỡ': 'Hào quang là do khán giả ban tặng'

"Dù cho tôi có vấp ngã thì khán giả vẫn ủng hộ tôi, đó là động lực lớn nhất giúp tôi hát tiếp", Siu Black tâm sự.

Những ngày qua, showbiz Việt đang xôn xao vì phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của MC Trấn Thành. Cụ thể, trong trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành thu hút nhiều sự chú ý khi bật khóc nức nở và nhắc về góc khuất phía sau sân khấu: "Thật sự đời nghệ sĩ nó khó 'nuốt' hơn mọi người nghĩ nhiều, nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì mời lên đây để nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ', nếm đi và biết đó là cái gì".

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc, đa phần đều không đồng tình với Trấn Thành.

Siu Black có chia sẻ đáng chú ý về cụm từ 'Hào quang rực rỡ': 'Hào quang là do khán giả ban tặng'
Trấn Thành khóc nức nở trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng và có phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" gây tranh cãi

Giữa ồn ào phát ngôn của Trấn Thành, ca sĩ Siu Black đã có những chia sẻ đáng chú ý về cụm từ "hào quang rực rỡ". Theo đó, giọng ca Ly cà phê Ban Mê hé lộ những khó khăn từ những ngày đầu vào nghề và theo đoàn văn công cho đến thời kỳ cô đã đạt được đỉnh cao của sự nghiệp, được ca tụng là "Họa mi núi rừng".

"Thời đó rất cực nhưng với sự đam mê ca hát thì cái cực đó không là gì cả. Mình cống hiến bằng giọng hát của mình, đi theo đoàn văn công đến những nơi chưa có điện phục vụ bà con. Những vùng sâu vùng xa thậm chí có nhiều người sống trong rừng, mà rừng lúc đó còn có thú dữ. Nhưng tôi mê hát nên không để ý gì, miễn sao có khán giả. Mới sinh 1 tháng, tôi đã ôm con theo đoàn, không cần biết sức khỏe ra sao", Siu Black kể.

Nữ ca sĩ khẳng định đó chính là sự cống hiến. Cô và các nghệ sĩ trong đoàn mang tiếng hát đến với nhiều bản làng, truyền tải tình yêu quê hương đất nước cho các đồng bào dân tộc thiểu số. Nữ ca sĩ trải lòng về điều kiện vật chất thiếu thốn, lương thấp, không đầy đủ như các nghệ sĩ bây giờ.

Nhìn lại chặng đường đầy chông gai ấy, Siu Black thậm chí còn chẳng nhớ rõ hào quang đến với mình từ khi nào. "Hào quang đến với mình khi nào bản thân mình cũng không biết. Thật sự tôi chỉ biết hát và cống hiến thôi. Hồi năm 1996, Siu Black được đích thân một anh trong BTC người Nhật mời tham gia cuộc thi 'Asian Pop – Rock'. Khi tôi hát xong 2 bài, được khán giả hưởng ứng dữ lắm. Tôi nghĩ lúc đó mình đã có hào quang. Bao nhiêu nghìn người xem như vậy, tôi đâu nghĩ là mình đang thi, chỉ nghĩ là mình đang hát phục vụ. Tại vì khi đã vào trong rồi tôi vẫn nghe tiếng vỗ tay", nữ ca sĩ trải lòng.

Siu Black cho biết hào quang là khi được khán giả gọi tên và nhận huy chương vàng khẳng định tài năng: "Tôi đã khóc vì quá vui khi đại diện cho Việt Nam đạt giải". Sau đó, cô tiếp tục tham gia một cuộc thi có quy mô tương tự ở Việt Nam và cũng nhận giải cao nhất. Giọng ca Tây Nguyên bắt đầu được báo chí chú ý tới và đưa tin, mở ra thời kỳ vàng son của ca sĩ Siu Black. "Nếu như là bây giờ thì tôi không thể nào nổi tiếng được, vì tôi không đẹp", cô cười nói.

Siu Black có chia sẻ đáng chú ý về cụm từ 'Hào quang rực rỡ': 'Hào quang là do khán giả ban tặng' - 1
Siu Black chia sẻ về cụm từ "Hào quang rực rỡ"

Khi được hỏi liệu có nghĩ bản thân là nghệ sĩ nổi tiếng khi được nhiều người chú ý, ở một tầng cao hơn người khác không, Siu Black cho biết: "Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Tôi nghĩ mình như mọi người thôi, chỉ hơn ở một điểm là mình được lên sân khấu hát".

Nữ ca sĩ đồng tình với ý kiến nghệ sĩ muốn nổi tiếng không phải là điều dễ dàng, mà còn tùy vào nhiều yếu tố, trong đó có may mắn. Dù cô va vấp và thất bại, khán giả vẫn không quay lưng với cô. Khi đọc những bình luận ủng hộ, động viên dưới các bài viết, clip biểu diễn, Siu Black cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục ca hát, cống hiến hết mình.

"Tôi nghĩ làm nghệ sĩ đã là may mắn, khi người ta đã yêu mến mình rồi, được ưu ái thì đó đã là may mắn. Bản tính của tôi từ xưa đến giờ đã như thế nào thì cứ như vậy, không cần đánh bóng tên tuổi hay phải làm thế này, thế kia. Tôi nghĩ cống hiến và hào quang mình có đủ, bây giờ mình vẫn cống hiến dù cho cuộc sống thăng trầm. Dù cho tôi có vấp ngã thì khán giả vẫn ủng hộ tôi, đó là động lực lớn nhất giúp tôi hát tiếp". Cô nói thêm: "Tôi vẫn còn hát tốt. Khi nào tôi cảm thấy không còn có thể hát được nữa, tôi sẽ tạm biệt khán giả".

Theo Siu Black, khán giả góp phần quan trọng tạo nên tên tuổi ca sĩ. Phải có người ủng hộ bỏ tiền mua vé thì ca sĩ mới được lên sân khấu, mới có lương. Cô bày tỏ bản thân biết ơn vì điều đó: "Người ta có câu 'Trời kêu ai nấy dạ'. Tôi cảm thấy câu này rất đúng. Vì hào quang sẽ đến với bạn lúc nào không hay. Nhưng hào quang là do khán giả ban tặng. Có khán giả thì bạn mới có mọi thứ. Không có khán giả thì không có Siu Black hoặc một tên tuổi nào đó chẳng hạn. Tôi nói điều này không muốn đụng chạm đến ai. Đây là những gì tôi rút ra từ bản thân tôi thôi. Tôi chưa bao giờ tự cho là mình hay hơn người khác hay có quyền nói nặng lời với ai cả".

Hiện những chia sẻ về ánh hào quang rực rỡ của Siu Black vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng và là chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn.

Siu Black có chia sẻ đáng chú ý về cụm từ 'Hào quang rực rỡ': 'Hào quang là do khán giả ban tặng' - 2

Siu Black là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, hát theo phong cách rock, được người hâm mộ gọi với cái tên thân thương là "Họa mi núi rừng". Những ca khúc mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên qua giọng hát của Siu Black đã được công chúng cả nước bấy giờ và cả sau này vẫn yêu và nhớ đến có thể kể đến như Em muốn sống bên anh trọn đời, Em hát thương ai, Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku...

Thời điểm đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Siu Black bất ngờ vướng vào ồn ào nợ nần. Sự nghiệp mà cô dày công gây dựng bao năm bỗng chốc tiêu tan. Nữ ca sĩ đành phải gác lại giấc mơ làm nghệ thuật và trở về làm người nông dân ở núi rừng. Hiện Siu Black cũng đã tái xuất tham gia nhiều sự kiện cũng như chương trình âm nhạc để sống với đam mê của chính mình.

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/siu-black-co-chia-se-dang-chu-y-ve-cum-tu-hao-quang-ruc-ro-hao-quang-la-do-khan-gia-ban-tang-d158764.html