Cộng đồng mạng quốc tế vừa qua một phen rúng động trước thông tin Pax Thiên - con trai nuôi người Việt của minh tinh Angelina Jolie - đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Vừa qua, một trang Facebook sở hữu hơn 41.000 người theo dõi tự xưng là cộng đồng người hâm mộ Angelina Jolie đã khiến dư luận bàng hoàng khi đăng tải bài viết khẳng định Pax Thiên Jolie-Pitt đã mất sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Để tăng tính thuyết phục, trang này còn cắt ghép và tự bịa ra lời chia sẻ đầy đau đớn, đẫm nước mắt được cho là của nữ diễn viên dành cho cậu con trai 23 tuổi.

Ngay lập tức, bài viết đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía công chúng. Nhiều người dùng mạng xã hội thông thái đã nhanh chóng lật tẩy đây là một tin đồn hoàn toàn vô căn cứ và ác ý. Hàng loạt bình luận phẫn nộ hướng về phía chủ tài khoản: "Tin giả hoàn toàn. Thật tồi tệ khi đem mạng sống của một người ra thêu dệt chỉ để kiếm lượt xem", "Hãy để gia đình họ được yên ổn".

18-1779096152-thuc-hu-thong-tin-con-trai-nguoi-viet-cua-angelina-jolie-dot-ngot-qua-doi-vi-bao-benh
Pax Thiên bị đồn qua đời vì ung thư.

Thực tế, trang fanpage này từ lâu đã nằm trong "danh sách đen" của cộng đồng người hâm mộ chân chính. Để trục lợi tương tác, trang này thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép bóp méo sự thật hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thêu dệt nên các kịch bản giật gân, chẳng hạn như việc Angelina Jolie phải nhập viện vì bị bạo hành.

Pax Thiên sinh năm 2003 tại Việt Nam với tên khai sinh là Phạm Quang Sáng. Cậu được Angelina Jolie nhận nuôi vào năm 2007 và đổi tên thành Pax Thien Jolie-Pitt. Trong tiếng Latin, "Pax" mang ý nghĩa là hòa bình, kết hợp cùng chữ "Thiên" trong tên gốc của cậu. Từ một cậu bé có phần rụt rè và hoang dã khi mới sang Mỹ, Pax Thiên đã trưởng thành mạnh mẽ dưới sự yêu thương của mẹ nuôi.

Thay vì chọn con đường trở thành một ngôi sao đứng trước ống kính hào nhoáng giống bố mẹ, Pax Thiên lại bộc lộ niềm đam mê lớn với công việc hậu trường và nghệ thuật tự do. Cậu từng thử sức ở vai trò lồng tiếng cho phim hoạt hình Kung Fu Panda 3, làm nhiếp ảnh gia hậu trường cho dự án First They Killed My Father, hay đảm nhận vị trí trợ lý đạo diễn cho bộ phim Without Blood được quay tại Ý. Ngoài ra, con trai nuôi của Angelina Jolie còn hỗ trợ mẹ trong dự án thời trang sáng tạo Atelier Jolie tại New York, đồng thời có sở thích đặc biệt với âm nhạc và công việc làm DJ.

Vốn là người có lối sống vô cùng kín tiếng, lần hiếm hoi gần nhất công chúng được nhìn thấy Pax Thiên lộ diện trước truyền thông là vào đầu năm 2026, khi cậu bất ngờ tham dự một buổi chiếu phim tại Liên hoan phim Sundance. Angelina Jolie cũng từng tự hào chia sẻ rằng tất cả các con của cô đều không mặn mà với việc làm diễn viên mà chỉ muốn cống hiến phía sau màn ảnh — nơi chúng thực sự được làm chủ sự sáng tạo của mình.

TN (SHTT)