Sao 360°

Việt Hương bất ngờ đăng đàn ẩn ý về một mối quan hệ tưởng thân thiết: 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn'

Dòng chia sẻ của Việt Hương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, NS Việt Hương vừa đăng tải bài viết gây chú ý. Cô cho biết, bản thân đã đến lúc buông bỏ những mối quan hệ không cần thiết. 

"Có những nhân vật bao nhiêu năm mình coi như bạn thân, mình quan tâm, khuyên nhủ mình theo dõi hành trình cuộc sống của họ. Họ chưa bao giờ đem lại lợi ích cho mình? Mình gọi tới coi như 'họa'. Nghe đau thấu lòng không cả nhà?

Mình chân thành với tình bạn đó, vì mình nghĩ hữu duyên mới chung 1 chuyến xe. Mình chơi với bạn hết lòng bạn chơi lại hết hồn. Vậy thì mời bạn xuống xe nhé, mãi mãi ghi nhớ mình đã từng quý bạn! Còn giờ dẹp ngay trong đầu, để có năng lượng tích cực vui vẻ đi làm. Mình làm trời thấy", Việt Hương viết.

Việt Hương bất ngờ đăng đàn ẩn ý về một mối quan hệ tưởng thân thiết: 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn'

Những chia sẻ của Việt Hương nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm với nữ nghệ sĩ và khuyên cô nên buông bỏ cho nhẹ lòng:

- Trong đời ai cũng sẽ gặp vài trường hợp như thế. Giúp người ta biết bao nhiêu lần người ta không thấy. Người ta giúp mình 1 lần kể ơn kế nghĩa.

- Có loại người nên tránh xa, kẻo mang họa, loại người đó thường là người gần mình nên khó đề phòng, và còn loại người ba phải nắng chiều nào theo chiều đó cũng nguy hiểm không kém.

- Với cách sống của em nhiều người mến. Còn ai không hiểu hay cố tình không hiểu mà nghĩ sai về em thì chính họ là người xấu nên họ nghĩ ai cũng như họ thôi em ạ. Bình an vui vẻ hạnh phúc nhé em.

- 2 chữ bạn bè chua chát quá cô Hương ơi, chơi với bạn móc gan ruột ra chơi, bạn chơi lại tới nóc luôn.

- Trên đời mọi sự đều là chung. Tha thứ cũng là một liều thuốc cho chính bản thân mình. Yêu quý chị vì tính cách này.

- Cuộc sống luôn có 2 mặt, 1 là bạn yếu bạn bị ăn hiếp, 2 là bạn mạnh bạn giúp đỡ người khác, hoặc bạn sẽ dạy họ 1 bài học, hay là họ sẽ dạy ngược lại cho bạn 1 bài học. Vậy thôi. Ai muốn bên mình thì mình giữ, ai không muốn bên mình thì cũng tạm biệt không tiễn.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Đừng bận tâm với hạng người như vậy. Chúc em luôn vui vẻ để đem tiếng cười đến với mọi người. Mãi yêu mến em. 

- Mình sống hết mình không có gì phải suy nghĩ, người hổ thẹn là người ta Việt Hương ạ, bỏ ngoài tai cho nhẹ đầu.

- Có những mối quan hệ gọi là nhân duyên. Có những mối quan hệ vốn dĩ là nghiệp duyên rồi cô ơi. Hoan hỉ ạ. Con cũng từng vướng phải. Nhưng giờ mình coi như không tồn tại để tâm mình an yên.

Việt Hương bất ngờ đăng đàn ẩn ý về một mối quan hệ tưởng thân thiết: 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn' - 1

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/viet-huong-bat-ngo-ang-an-an-y-ve-mot-moi-quan-he-tuong-than-thiet-minh-choi-voi-ban-het-long-ban-choi-lai-het-hon-a369290.html