-
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào
Sao 360°
13/07/2021 17:18Vợ bị xã hội đen đá sảy thai, tài tử Hong Kong quyết trả thù và cái kết bất ngờ
Tại Hong Kong nhắc tới Trần Huệ Mẫn không ai là không biết. Không chỉ là ngôi sao võ thuật danh tiếng trên màn bạc, tài tử họ Trần còn là một đại ca xã hội đen khét tiếng thập niên 1980 - 1990.
Sở hữu nắm đấm mạnh nhất Châu Á, được giới võ thuật Trung Quốc mệnh danh là "Thần quyền", Trần Huệ Mẫn từng cái tên khiến các băng nhóm đối thủ khiếp đảm hoặc muốn tỉ thí để phân tranh cao thấp. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà ông nhiều lần gây thù chuốc oán với giới giang hồ, thậm chí phải trả giá bằng chính tính mạng của vợ con.
Gặp họa mất con vì gây thù chuốc oán với đại ca xã hội đen
Thời kỳ hỗn loạn nhất ở Hong Kong, các tổ chức xã hội đen mọc lên khắp nơi, thường xuyên giao chiến để tranh giành lãnh thổ. Trong đó, ba băng đảng mạnh nhất là 14K, Tân Nghĩa An và Hòa Hợp Hòa, tạo thành thế vòng kiềng thâu tóm quyền lực thế giới ngầm.
Sang những năm 1990, Tân Nghĩa An dưới sự cai trị của anh em nhà họ Hướng ngày càng khuếch trương sức mạnh với số lượng thành viên ngày một tăng mạnh. Khi ấy, Hòa Hợp Hòa tỏ ra yếu thế, đối trọng duy nhất có thể sánh ngang với Tân Nghĩa An chỉ còn 14K.
Thời điểm này, Trần Huệ Mẫn đang là đại ca được trọng vọng ở 14K với địa bản hoạt động rộng lớn. Cả khu Tsim Sha Tsui đều là địa bàn của ông. Khi ấy, con đường Kimberley hào hoa của xứ Cảng thơm ngày nay được đặt tên là "đường Trần Huệ Mẫn". Trong khi đó, ở Tân Nghĩa An, Tô Long cũng là cái tên khét tiếng, được các thủ lĩnh cấp cao của bang phái này ưu ái. Cậy thế, Tô Long chẳng coi ai ra gì, ngay cả đệ tử dưới trướng của y cũng tỏ ra ngạo mạn và bất chấp.
Lúc này, một đệ tử của Tô Long có tên Trần Chí Minh buông lời thách đấu Trần Huệ Mẫn, còn tự tin khẳng định sẽ đánh bại ngôi sao họ Trần. Tức giận khi một tên giang hồ "tép diu" cũng dám đứng ra thách thức, thật không biết trời cao đất dày, Trần Huệ Mẫn không tiếp mà bảo y muốn đánh hãy gọi sư phụ đến đây.

Vài tháng sau, Trần Huệ Mẫn quả nhiên chạm trán sư phụ y - Tô Long trong một lần đi tuần ở hộp đêm. Vốn đã có men rượu trong người, Tô Long liền cất lời khinh thường, khiêu khích Trần Huệ Mẫn giao đấu.
Vì cũng ngà ngà say nên Trần Huệ Mẫn chẳng thèm đôi co nhiều lời, giơ chân đá cho Tô Long một cú kinh hoàng. Khi y đứng được dậy, Trần Huệ Mẫn đã quay lưng bỏ đi khá xa.
Nộ khí xung thiên, Tô Long liền chạy theo, nhặt gạt tàn toan đập vào đầu Trần Huệ Mẫn. Đúng lúc này, vợ Trần Huệ Mẫn từ đâu lao ra, kịp thời ngăn cản Tô Long sát hại chồng mình. Nhưng cũng vì thế, bà bị lĩnh trọn cú đá trời giáng của Tô Long.
Nào ngờ khi ấy vợ Trần Huệ Mẫn đang mang thai 3 tháng. Cú đá quá mạnh khiến bà bị sảy thai ngay lập tức.
Chứng kiến cảnh vợ con lâm nạn, Trần Huệ Mẫn nổi trận lôi đình, quyết trả thù Tô Long cho bằng được. Đôi bên giao tranh quyết liệt, những người xung quanh phải rất khó khăn mới tách được hai kẻ như hai con hổ đang "phát điên" ra khỏi nhau. Tuy nhiên sau đó, vì quá đau lòng trước cái chết của con, Trần Huệ Mẫn quyết phát lệnh truy sát Tô Long. Phải đến khi người đứng đầu Tân Nghĩa An là Hướng Hoa Viêm đích thân đứng ra dàn xếp với thủ lĩnh tối cao của 14K thì vụ việc này mới lắng xuống.
Theo QQ, Tô Long sau đó đã trả cho Trần Huệ Mẫn 1,2 triệu đô la Hong Kong (3,5 tỷ đồng) làm tiền bồi thường. Còn Trần Huệ Mẫn, vì nể thủ lĩnh hai bên nên ông chấp nhận hóa giải với kẻ thù. Dù vậy, ngôi sao họ Trần vẫn luôn đau đớn và hối hận vì mãi mãi mất đi đứa con đầu lòng chỉ vì họa mà mình gây ra.
Quyết định hoàn lương, "rửa tay gác kiếm" vì hổ thẹn với vợ
Trong cuộc đời, hai điều khiến Trần Huệ Mẫn hối hận và hổ thẹn nhất có lẽ là cái chết của đứa con đầu lòng và chuyện phải để vợ ngồi tù thay.
Thời đó, với vai trò là đại ca bang 14K, Trần Huệ Mẫn từng kết giao với thành viên của một băng nhóm "xã hội đen" hùng mạnh ở Nhật Bản. Khi tổ chức này đến Hawaii tìm mua vũ khí, ông đã ra kết nối họ với người bán. Sự việc sau đó bị cảnh sát phát hiện, Trần Huệ Mẫn bị bắt.
Khi lục soát nhà Trần Huệ Mẫn, cảnh sát tìm thấy nhiều súng ống và hơn 200 băng đạn được cất giấu trong két sắt. Do đã có tiền án từ trước nên "đại ca xã hội đen" phải đối diện với án tù 7 năm.
Trước tình cảnh này, vợ Trần Huệ Mẫn đã đứng ra nhận tội thay chồng. Trần Huệ Mẫn được phóng thích sau 1 tháng, còn vợ ông phải ngồi tù 3 năm.
Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự hi sinh của vợ mà Trần Huệ Mẫn đã tỉnh ngộ. Sau những nỗi đau phải gánh chịu vì hoạt động trong thế giới ngầm, ông quyết tâm hoàn lương, "rửa tay gác kiếm" để được sống cuộc đời bình thường.
Trần Huệ Mẫn rời khỏi băng 14K, chuyển sang đóng phim, kinh doanh. Nhờ tài năng võ thuật, ông được tham gia nhiều bộ phim hành động đính đám như Love and Blood, Mùa Xuân Ở Đan Mạch, Nhảy Bụi, Anh Hùng Xạ Điêu Truyện, Diệt Môn, Crimson Street, Đả Lôi Đài...
Năm 1983, vai diễn đại ca giang hồ trong phim Crimson Street giúp Trần Huệ Mẫn nhận được đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng. Tên tuổi được khẳng định, tài tử họ Trần trở thành ngôi sao võ thuật lừng danh thời bấy giờ.
Sau này, khi đã luống tuổi, Trần Huệ Mẫn thổ lộ trên truyền hình rằng ông ghét thế giới ngầm vì những đối tượng này thường có tác động xấu đến xã hội. Ông cũng chán ghét những cảnh đánh lộn, chém giết và cho rằng đã đến lúc để những tổ chức xã hội đen không nên tồn tại.
"Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn tiền bạc và thanh danh nữa, tôi cũng bắt đầu chán ghét thế giới ngầm. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi các con và gia đình của tôi được bình an", Trần Huệ Mẫn tâm sự.
Theo HN (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (12:14)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (1 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (1 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (1 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (1 giờ trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (1 giờ trước)