-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Sao 360°
28/05/2021 14:27Vy Oanh: 'Tôi bị cô Phương Hằng vu khống'
- Đâu là nguồn cơn dẫn đến cuộc khẩu chiến gay gắt giữa chị và CEO của doanh nghiệp Đại Nam - bà Nguyễn Phương Hằng?
- Mọi chuyện xuất phát từ khi tôi bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân, về việc cô Hằng dùng sổ đỏ làm từ thiện và nói về nghệ sĩ với lời lẽ không phù hợp. Đỉnh điểm, một khán giả muốn bênh vực cô Hằng đã vào Facebook của tôi bình luận với giọng điệu thóa mạ, khiến tôi bức xúc và đáp trả. Kể từ đó, tôi bị nêu tên trong các lần livestream của cô Hằng và cô ấy cũng liên tục nói về tôi với những thông tin không đúng sự thật.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn không sai khi chia sẻ những thắc mắc về một vấn đề đã được đưa ra công chúng. Nếu cô Hằng hay khán giả thấy tôi chưa đúng thì có thể mắng chửi tôi, nhưng không thể vu khống. Ban đầu, tôi đã theo dõi những livestream tố cáo "thần y rởm" Võ Hoàng Yên của Phương Hằng và ngưỡng mộ cách cô chiến đấu để tìm ra sự thật. Nhưng sau đó, dường như cô đã đi quá xa khi lần nào livestream cũng đụng chạm hết người này đến người khác. Vì không cùng quan điểm, tôi đã bỏ theo dõi cô Hằng. Tôi tin vào luật nhân quả và hy vọng trong lúc dịch bệnh hoành hành, mọi người hãy mang đến cho nhau sự bình yên thay vì kích động.
- Trong livestream hôm 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ bóc trần 'dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm' của chị. Cụ thể, bà Hằng nói chị nhận tiền tỷ để đẻ thuê, chen vào hạnh phúc của người khác. Chị phản hồi sao về những thông tin này?
- Đó hoàn toàn là những lời vu khống vô căn cứ. Tôi đã đáp trả trên trang cá nhân bằng cách yêu cầu cô Hằng đưa chứng cứ chứng minh tôi giật chồng, đẻ mướn như lời cô ấy nói. Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là con trai tôi - bé Voi, liên tục bị lôi vào cuộc. Cháu vô tội và hoàn toàn không đáng bị người lớn hết lần này đến lần khác mang ra bàn tán. Điều đó khiến tôi rất đau lòng.
Tôi cho rằng những thông tin mà cô Hằng nói trong livestream xuất phát từ một người phụ nữ. Người đó có mối quan hệ tình cảm với chồng tôi trước đây, hiện tại cô ta luôn nhòm ngó, tìm cơ hội để đẩy gia đình tôi vào cảnh tan vỡ. Đây không phải lần đầu tiên cô ta tung tin đồn thất thiệt. Vài năm trước, cô ta đã cố tình bịa đặt nhằm hạ uy tín của tôi trước công chúng nhưng sau đó phải im lặng vì chẳng có bằng chứng nào cả.
Về phía cô này, tôi xin nhắc lại là chồng tôi đã chia tay cô ta được hai năm - như lời cô ấy từng nói, rồi mới đến với tôi. Sau khi chia tay, anh ấy để lại rất nhiều tài sản và chúng tôi cũng đã gặp gỡ để thỏa thuận về việc chăm sóc con cái. Cô ấy không phải vợ cũ của chồng tôi, nhưng thường tố cáo tôi "giật chồng". Tất cả thành viên trong gia đình chồng tôi và nhân viên ở công ty không ai biết đến sự tồn tại của cô ta, cho đến lúc cô ta cố tình làm rùm beng mọi chuyện.
Với cô Hằng, tôi tự hỏi: "Chỉ một lỗi như vậy, tôi có đáng bị cô đối xử như thế không?". Cô dựa vào một bài báo cũ từ năm 2017 hoàn toàn sai sự thật nhưng lại ra vẻ nắm trong tay những bí mật của tôi giật gân và khủng khiếp lắm.
- Những tin đồn này ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống hôn nhân của chị?
- Hơn ai hết, ông xã hiểu rõ tính cách, con người và quá khứ của tôi. Chúng tôi đã gắn bó bao năm, cùng nhau vượt qua bão giông thì nhiêu đó rắc rối có hề gì. Chồng tôi nhiều công việc, anh ấy cũng không quá quan tâm đến chuyện phụ nữ. Anh ấy chỉ cố gắng làm đúng bổn phận và trách nhiệm, sống để không ai bị thiệt. Tôi nghĩ, người thành đạt cỡ anh ấy thì đa phần khối óc "có sạn". Anh ấy thừa sức phân biệt đúng sai chứ không để mình cuốn theo những lời đồn đại trên mạng. Tôi càng khổ cực, chồng tôi càng thương và muốn bù đắp cho tôi hơn. Anh ấy chỉ mong tôi lạc quan, vui vẻ để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho kỳ vượt cạn.
- Rắc rối với bà Phương Hằng chưa qua thì đến sáng hôm 27/5, chị lại bị tung những hình ảnh nhạy cảm. Chị chịu áp lực thế nào khi bụng mang dạ chửa mà liên tiếp dính scandal?
- Những bức ảnh này không nhạy cảm, nó chỉ riêng tư vì ghi lại khoảnh khắc thân mật của vợ chồng tôi. Tôi biết thủ phạm phát tán các bức ảnh, không ai khác, chính là người tình cũ của chồng tôi mà tôi vừa nhắc đến. Vài năm trước, tôi đã chủ động gửi những bức ảnh này cho cô ấy để cảnh cáo, vì cô ấy liên tục làm phiền cuộc sống yên ấm của vợ chồng tôi.
Hiện tôi bụng bầu lớn và sắp sinh nên rất cần tinh thần thoải mái. Tôi cố gắng để những rắc rối này không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tôi chỉ buồn vì số tôi thị phi, làm bao điều tốt không ai nhớ nhưng chỉ vài lời vu khống là lên tục bị lên sóng. Nhưng tôi động viên bản thân là "trời hại mới chết còn người hại thì chẳng hề hấn gì".
- Đâu là điểm tựa cho chị trong những ngày thị phi bủa vây?
- Ba mẹ tôi mất rồi nên chồng và các anh chị là điểm tựa. Họ luôn bảo "cây ngay không sợ chết đứng" và khích lệ tôi vững vàng lên. Bố mẹ chồng cũng gọi điện an ủi tôi. Ông bà rất lo lắng cho đứa cháu trong bụng. Bản thân tôi là người của công chúng, sớm quen với thị phi nên phần nào biết cách đối diện với những điều oan nghiệt. Tôi quan niệm: chỉ khi sống sai mới sợ còn sống đúng sẽ không ai hại được mình. Ở đời, cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người nên tôi cứ an yên mà sống.
- Chị dự định sẽ làm gì để bảo vệ danh dự của bản thân trước những thông tin mà chị khẳng định là bịa đặt và vô căn cứ?
- Đương nhiên, tôi bắt buộc phải có cách để tự vệ nếu mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tính tôi thường làm nhiều hơn nói.
- Chị mong muốn điều gì lúc này?
- Tôi thẳng thắn, bộc trực và dám làm, dám chịu. Nhưng những gì tôi không làm thì sẽ không bao giờ khuất phục để bị bôi nhọ. Tôi cần có trách nhiệm với bản thân, với con trai và những người tôi chịu ơn. Tôi chỉ mong cô Hằng dừng lại đúng lúc. Nếu ai sai, đã có pháp luật bắt họ trả giá. Cô đừng quá khích, gán ghép thêm tội cho họ và cho chính tôi. Nếu cô cho rằng bản thân là người mạnh thì hãy nương tay với kẻ yếu. Theo tôi, như vậy cũng là làm điều phước đức rồi.
Theo Yên Ninh (Ngoisao.net)
- HLV Shin Tae-yong tái xuất, được giao nhiệm vụ mới ở Indonesia (27/04/26 23:00)
- Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích ý nghĩa câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" (27/04/26 22:30)
- Chuyên gia chỉ ra 4 con giáp bước vào chu kỳ thành công rực rỡ, tiền vào như nước trong tháng 5 (27/04/26 22:10)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới đỉnh hơn cả SH Mode chính thức ra mắt, giá 13 triệu đồng (27/04/26 21:52)
- Vụ gã đàn ông ép người yêu cũ quan hệ tình dục với 9 người để thu tiền: Người lạ có liên quan? (27/04/26 21:36)
- Khởi tố đối tượng mua vàng giả trên mạng rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng (27/04/26 21:20)
- Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, xử phạt nhiều thương hiệu lớn như Dookki, Laboong (27/04/26 21:00)
- SUV điện đô thị cỡ A chỉ 323 triệu ra mắt: "Quyết đấu" Kia Sonet nhờ thiết kế cá tính, trang bị dày (27/04/26 20:43)
- Dự báo thời tiết lễ 30/4 – 1/5 tại Nam Bộ: Xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? (27/04/26 20:30)
- Cô dâu Tây Ninh xác nhận chia tay chồng Campuchia sau đám cưới rầm rộ với của hồi môn 35 tỷ đồng (27/04/26 20:10)