-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Sức khỏe
31/12/2020 02:0972 tuổi, có gần 50 con nhưng cụ ông vẫn muốn hiến tinh trùng
Cụ John Lindsay Mayger đến từ Sydney (Úc) bắt đầu hiến tinh trùng từ năm 1978 sau một biến cố khó quên. Thời gian đó vợ cụ bị sẩy thai 2 lần liên tiếp và hai vợ chồng thấm thía được nỗi đau của những người đang vất vả để “tìm con”. “Tôi bị tổn thương bởi 2 lần vợ sẩy thai. Tôi bắt đầu hiểu được nỗi buồn của những người không thể có con”, cụ Mayger nói với Daily Mail.
Bản thân cụ ông không biết chính xác có bao nhiêu đứa trẻ đã chào đời nhờ vào tinh trùng hiến tặng của mình. Nhưng từ năm 1978 và 1979, khi bắt đầu hiến tinh trùng, cụ Mayger đoán chừng có ít nhất khoảng 24 đứa trẻ.
Bên cạnh đó, vợ chồng cụ Mayger cũng có với nhau 4 người con. Khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2003, cụ Mayger cố gắng hiến tinh trùng trở lại nhưng bị cho là quá già vì khi đó cụ đã 55 tuổi.
Bất chấp tuổi tác, cụ Mayger vẫn tìm cách đăng quảng cáo trên các tạp chí LGBTQ (tạp chí dành cho cộng đồng có xu hướng giới tính khác biệt). Trong phần giới thiệu, cụ Mayger cho biết sẵn sàng hiến tặng tinh trùng cho các cặp đồng tính nữ, đồng thời cho biết mình từng giúp rất nhiều người thực hiện ước mơ làm mẹ.
Từ năm 2003 đến nay của cụ tiếp tục trở thành cha của ít nhất 21 đứa trẻ. Nhiều đứa trẻ chào đời đã được gặp cụ và hiện vẫn còn giữ quan hệ thân thiết, tất cả đều có độ tuổi từ 3 đến 17.
Chia sẻ về lý do muốn hiến tặng tinh trùng dù ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Mayger nói: "Tôi tin rằng phụ nữ có quyền có con nếu họ muốn. Vì vậy, phụ nữ nên được những người đàn ông tử tế tạo điều kiện để trở thành một người mẹ".
Được biết nếu tính những lần hiến tinh trùng vào năm 1978 đến 1979 và từ năm 2003 đến nay, hiện cụ ông đã có ít nhất 45 người con sinh ra từ tinh trùng hiến tặng.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)