-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Sức khỏe
11/11/2017 17:41Vài phút 'lâm trận' hay vô thời hạn đều là nỗi khổ khó nói
Quá ít
Lê Lan từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp gỡ bạn bè. Đã lâu ngày, nhóm bạn chơi thân từ thời đại học mới có dịp tụ lại để “tám” đủ thứ chuyện. Chuyện qua chuyện lại, từ việc con cái đi học sang xu hướng thời trang, từ sức khỏe của cả nhà tới chuyện phòng the của vợ chồng.
Lan kể, thời gian gần đây, vợ chồng cô đang có chuyện trục trặc. Không phải do tiền bạc hay mâu thuẫn gì nghiêm trọng, mà chỉ bởi ông xã chẳng thể kéo dài thời gian ân ái.
“Mình chưa cảm giác được gì hết, chồng đã the-end rồi. Nhiều khi vợ chồng không dám nhìn vào mắt nhau sau khi cuộc vui kết thúc. Có lẽ ông xã thấy cần đền bù nên cố gắng chiều chuộng mình bằng khúc dạo đầu rất lâu. Tuy vậy, mình vẫn khó đồng điệu”, cô tâm sự.
Theo lời kể của Lan, trước đây chồng cô là người có tư chất khỏe mạnh và đào hoa. Những ham muốn của anh tràn trề suốt chục năm đầu sau hôn nhân. Lan sau khi sinh 2 đứa con vẫn xinh đẹp, trẻ trung. Cuộc sống tinh thần và vật chất của vợ chồng cô ở mức khá giả, là niềm mơ ước của bạn bè.
Vậy nhưng khi chồng Lan chuyển sang làm ở 1 tập đoàn tài chính nước ngoài thì “gặp chuyện”. Cho dù hình thức bên ngoài vẫn phong độ và phong thái, kiểu cách vẫn lịch lãm, song anh dần “mất điểm” trong mắt vợ bởi thời gian “lâm trận” chỉ kéo dài trong 1-2 phút.
Lan bộc bạch: “Thực lòng, mình thương chồng lắm, cũng chẳng phàn nàn điều gì, sợ anh ấy tự ti. Song, khi “yêu”, cả 2 tránh nhìn vào nhau, cảm giác gượng gạo và ngượng ngùng”.
Sau 2 ngày chơi ở Sài Gòn, Lan đã tính ra Hà Nội luôn. Thế nhưng có vài người bạn ở Đà Nẵng rủ ra chơi, cô đổi vé để bay tới Đà Nẵng. Lan nói, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, để có thời gian suy ngẫm xem cách tiếp cận bàn “chuyện khó nói” ấy như thế nào.
“Vô thời hạn”
Nghe câu chuyện của Lan, nhóm bạn sôi nổi hẳn. Phương, 1 điều dưỡng viên tại trung tâm y tế, chia sẻ, trường hợp của cô lại trái ngược với Lan. Phương lấy chồng kinh doanh dược phẩm. Chuyện phòng the của nhà cô, đúng là chẳng biết tính sao cho phải.
Hồi mới cưới nhau, Phương đã thấy có sự “vênh” không hề nhẹ chút nào trong những cuộc ân ái giữa 2 vợ chồng. Phương vốn khỏe mạnh, nhu cầu tình dục vừa phải. Cô bảo, sự nồng nhiệt của mình chỉ dừng ở khoảng 15 phút là đã cảm thấy thỏa mãn. Trong khi đó, chồng Phương có khả năng kéo dài “vô thời hạn”.
“Những khi uống rượu xong, ông xã rất ham muốn, thời gian “yêu” kéo tới 30-45 phút. Thậm chí có những lần cả tiếng đồng hồ. Khi mình đã trải qua rất nhiều nấc thang cảm xúc xong xuôi hết, thì chồng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều lúc, rã rời hết cả cơ thể, mà ổng vẫn chưa “tha”, Phương kể.
Nhiều năm trôi qua, Phương đã làm mẹ của 2 đứa con trai nhưng chuyện “kéo dài bất tận” của chồng cô vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Phương từng muốn mọi thứ chấm hết, nghĩa là vợ chồng chỉ sống trên danh nghĩa với nhau, chứ không “chung đụng” cơ thể gì nữa.
Cô chia sẻ: “Tình dục sinh ra trước hết để duy trì nòi giống, sau đó là tạo khoái cảm và sự gắn kết giữa 2 người. Song, những phút giây ấy quá lố, mình tưởng như dài cả thế kỷ, không gây sự hưng phấn gì cả, chỉ tạo nên cảm giác sợ hãi”.
Thời gian để “vui vẻ” cùng nhau của vợ chồng bao nhiêu thì đủ? Nhiều nghiên cứu cho thấy, đa phần người phụ nữ cần khoảng 30 phút dạo đầu và 15 phút đi vào chính thức.
Thời gian dạo đầu có thể ngắn hoặc dài hơn một chút, song “sự kiện trung tâm” nếu quá dài, từ 30 phút trở lên, sẽ khiến người phụ nữ oải vì đã đi qua tất cả các trạng thái thăng hoa, giờ chỉ muốn quay trở về trạng thái nghỉ ngơi. Còn nếu quá ngắn thì lại dễ gây hụt hẫng cho người phối ngẫu.
Do vậy, nếu có sự khác biệt trong thời gian ân ái, 2 người cần trao đổi thẳng thắn với nhau, hoặc nhờ bác sĩ tư vấn để luôn có sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân.
Theo Nam Hiền (Phụ Nữ Việt Nam)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)