Tâm sự

Cưới 10 năm nhưng cuộc sống hàng ngày tính bằng phút

Có những đêm, tôi nằm ngủ cùng các con mà phải khóc thầm lặng, tự hỏi mình có nên đối xử tốt với chồng không?

Cưới 10 năm nhưng cuộc sống hàng ngày tính bằng phút
Ảnh minh họa

Nằm trong chăn ấm mà sao tôi vẫn thấy cô đơn. Tôi là một cô gái dù không xinh nhưng cũng được đánh giá là có nhan sắc mặn mà. Vào cái tuổi chúng bạn còn đang ấp ủ những hoài bão thì tôi đã vội theo anh về làm vợ. Tôi tưởng tình yêu của chúng tôi sẽ rất ngọt ngào và êm ái, nhưng tôi đã lầm tưởng, vì với anh tôi không là gì. Anh không bao giờ dành tình cảm cho tôi, không lo lắng gì cả. Mặc dù cưới nhau được gần 10 năm nhưng cuộc sống hàng ngày của chúng tôi chỉ được tính bằng phút.

Có những đêm, tôi nằm ngủ cùng các con mà phải khóc thầm lặng, tự hỏi mình có nên đối xử tốt với anh, người chồng mình đã lấy được gần 10 năm không? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất nhiều. Vì anh mà tôi đã bỏ lỡ công việc rồi nhiều thứ khác nữa (tiền, tình) để lo cho anh. Anh có tính đào hoa, cô nào anh cũng muốn yêu, cũng thích. Trưa hôm nay tôi đang nằm khóc khi anh đi hẹn hò, tôi nhiều lần nói với anh mà anh vẫn cố tình. Tôi không biết làm thế nào nữa, đành để thời gian trôi và tìm niềm vui từ các con. Nghĩ là vậy nhưng sao lòng tôi vẫn buồn và cảm thấy cô đơn. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo Huyền (VnExpress.net)