-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
Tâm sự
15/07/2018 10:00Đang ngồi ở nhà hàng với đồng nghiệp, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn nhắc nhở mặc váy quá ngắn của chồng
Tôi là một người phụ nữ lụy tình. Trước khi đến với chồng, tôi đã từng có mối tình kéo dài 6 năm trời. Anh ta là người đã hủy hoại cuộc đời tôi, khiến tôi đánh mất cả tuổi thanh xuân. Sau này khi quen chồng mình, tôi lại thật thà kể về mối tình ấy. Chồng tôi vốn là người hay ghen, vì thế anh luôn ám ảnh với người yêu cũ của tôi.
Có lần tôi đăng ảnh trên facebook, người yêu cũ của tôi vào bình luận và khen tôi xinh. Thế là chồng tôi về nhà và ghen lồng lộn. Anh nói tôi vẫn còn vương vấn với người yêu cũ nên anh ta mới quan tâm tôi như vậy. Sau lần ấy, tôi phải chặn mọi liên lạc với người yêu cũ để chồng khỏi hiểu lầm.
Bản tính của chồng tôi là hay ghen nên dù tôi có làm gì thì anh cũng không thể thay đổi. Ở công ty, tôi làm việc khá chăm chỉ và nghiêm túc. Hơn nữa lại có lợi thế vẻ bề ngoài ưa nhìn nên đã được cất nhắc làm thư ký giám đốc.

Vậy mà chỉ vì tính ghen tuông của chồng, tôi đã bỏ lỡ công việc ấy. Chồng tôi nói làm thư ký thực chất chỉ là bồ nhí của sếp. Anh không chấp nhận cho tôi làm thư ký dù lương có cao đến đâu. Không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi đành phải lấy lý do cá nhân để từ chối khéo lãnh đạo.
Hình như tôi càng nhường nhịn thì chồng tôi càng ghen tuông thái quá. Trên đời này có ai như chồng tôi không, anh chẳng bao giờ cho tôi đi dự tiệc liên hoan của công ty. Hôm qua là lần duy nhất tôi được chồng cho đi ăn liên hoan với đồng nghiệp vì đó là sinh nhật của tôi. Tôi cũng phải nói khéo lắm, còn nói cho chồng địa chỉ nơi tổ chức chồng tôi mới cho tôi đi.
Khi tôi đang ở trong nhà hàng với đồng nghiệp thì chồng tôi nhắn tin, anh bảo váy tôi mặc ngắn quá. Lúc này tôi đã cảm thấy khó chịu vì biết chồng đã theo dõi mình. Có ông chồng nào nghi ngờ vợ đến mức vợ đi liên hoan cũng phải theo dõi như chồng tôi không? Mặc dù vậy, tôi vẫn cố vui vẻ với mọi người để tránh làm mất vui bầu không khí.

Chúng tôi ăn uống một lúc rồi ra về. Lần đầu được tổ chức sinh nhật ở ngoài nên tôi vui lắm. Thế nhưng khi đang vẫy chào mấy anh chị đồng nghiệp thì một cơn gió mạnh kéo đến làm vạt váy của tôi hất lên cao. Tình huống bất ngờ nên tôi đoán mình đã bị lộ quần lót trước mặt mọi người.
Khi tôi còn đang lúng túng cười trừ thì chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện. Anh tát thẳng vào mặt tôi rồi trợn mắt quát: "Cô đi ăn liên hoan thôi mà mặc váy áo như thế đấy hả? Đồ lăng loàn, về nhà thì cô chết với tôi". Biết là chồng tôi nên mọi người vào can ngăn và nói đỡ vì đó chỉ là sự cố. Nhưng từ lúc về nhà, chồng tôi vẫn giữ bộ mặt nặng như chì ấy.
Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại ghen tuông vô lý như vậy. Thà rằng tôi đong đưa với ai khác thì chồng tôi mới có thể nói với tôi những lời đó chứ. Anh làm tôi xấu hổ trước mặt đồng nghiệp. Tôi rất chán nản và thất vọng. Nói thật vì chuyện này mà tôi đã nghĩ đến ly hôn. Giờ chúng tôi còn chưa có con, tôi có nên ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình không?
Theo Vũ Bích Ngọc (Helino)








- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)
- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (41 phút trước)
- Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị (41 phút trước)
- Sao nam “Bố ơi mình đi đâu thế” lộ nghi vấn ngoại tình với fan của con mình, hôn nhân rạn nứt? (49 phút trước)




