Tâm sự

Trong cơn say, tôi đã đi quá giới hạn với hai người đàn ông

Có lần nhậu say cùng đám bạn, tôi và người tình rủ bạn anh vào khách sạn chơi bài và chuyện ấy đã xảy ra.

Trong cơn say, tôi đã đi quá giới hạn với hai người đàn ông
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, có gia đình và một con trai. Tôi trẻ trung và xinh đẹp, từng là hoa khôi. Chồng tôi người Sài Gòn, vợ chồng kinh tế khá giả, chồng làm kinh doanh còn tôi làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài.

Trong một lần đi hội thảo, tôi tiếp xúc với một người đàn ông ga lăng, lịch lãm. Người ấy tán tỉnh và tôi đã yêu lúc nào không hay. Đây không phải lần đầu có người tán tôi, đối với anh thì khác, anh rất đặc biệt và cứ như thế chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Chúng tôi đi du lịch cùng, tôi nói dối chồng là đi công tác. Tôi và anh gần gũi rất nhiều lần vẫn không thấy đủ, anh rất giỏi chuyện ấy.

Có lần nhậu say cùng đám bạn, tôi và người tình rủ bạn anh vào khách sạn chơi bài. Trong men say, ba chúng tôi đã đi quá giới hạn. Gia đình tôi vẫn vậy, chồng không hề biết gì, tôi cảm thấy có lỗi, muốn bỏ hết để toàn tâm sống với chồng, xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Hồng (VnExpress.net)