-
Mẹ chồng đòi con dâu trả 5 triệu mỗi tháng tiền trông cháu, đến khi con gặp nạn tôi mới bật khóc vì sự thật phía sau -
Phó Chủ tịch Tuyên Quang Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục của tỉnh -
Hiện trườg vụ nổ ghe dữ dội trên sông Sài Gòn: 3 người văng xuống nước, một phụ nữ tử vong -
Tin đồn hôn nhân rạn nứt vừa xuất hiện, Akira Phan hé lộ kế hoạch đặc biệt với vợ vào cuối tháng 9 -
Bộ VHTT&DL đồng thuận phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày -
Trước khi bị khởi tố cùng Khánh Sky, “Vua Quạt” là ai? -
Vụ ô tô bị tháo mất 2 bánh khi đỗ ở khu đô thị Hà Nội: Chủ xe lên tiếng -
Bất ngờ với thứ hạng dự đoán của Bảo Ngọc trước thềm Miss World -
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 bất ngờ đổi hướng, Biển Đông cảnh báo nguy hiểm -
Đêm tân hôn, chồng đưa vợ phong bì bí mật, đọc xong cô tháo nhẫn cưới: “Có lẽ em chưa sẵn sàng làm vợ anh”
Thế giới
17/07/2026 23:154 nghệ sĩ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn quán bar Thái Lan

Tính đến ngày 16/7, số nạn nhân thiệt mạng trong hỏa hoạn đã tăng lên ít nhất 33 người, trong đó có bốn thành viên của ban nhạc Tossakan, cùng hơn 70 người khác bị thương.
Theo thông tin từ CH7 News, hỏa hoạn xảy ra vào tối Chủ nhật. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường bàng hoàng kể lại rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, ngay sau đó lửa lập tức bùng lên dữ dội từ khu vực gần sân khấu biểu diễn.
Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, làn khói đen kịt, đậm đặc đã bao trùm toàn bộ không gian kín của quán bar, đẩy hàng trăm vị khách vào tình thế hoảng loạn tột độ. Đám đông chen lấn, dẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân trong bóng tối.
Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và mất khoảng 30 phút để khống chế hoàn toàn đám cháy, nhưng hậu quả để lại là vô cùng tàn khốc.
Phần lớn các nạn nhân tử vong được xác định là do hít phải lượng lớn khói độc, số còn lại qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
4 trong số các nạn nhân là nghệ sĩ thuộc ban nhạc Tossakan, nhóm nhạc gồm 11 thành viên vốn là gương mặt vô cùng thân quen với khán giả tại quán bar này vào mỗi tối Chủ nhật. Đại diện ban nhạc thông báo: "Chúng tôi mất đi những người anh em trong gia đình Tossakan. Xin cảm ơn tất cả lời động viên và cầu nguyện dành cho họ".
Theo ghi nhận của CH7 News, nữ ca sĩ Breeze là thành viên đầu tiên được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực sân khấu. Sự ra đi đột ngột của cô khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng và xót xa, bởi chỉ ít giờ trước khi thảm kịch xảy ra, cô vẫn hào hứng đăng tải hình ảnh cá nhân chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Trong khi đó, tay trống Nattapat Thamnita được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trong tình trạng nguy kịch. Tờ Khaosod cho biết, nam nghệ sĩ bị bỏng diện rộng trên cơ thể, tổn thương phổi nghiêm trọng do hít phải quá nhiều khói độc, gãy nhiều xương sườn và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa suốt nhiều ngày, anh vẫn không qua khỏi do suy đa tạng.
Đối với nghệ sĩ organ Pruttipong Phutmon, một sự nhầm lẫn ban đầu khiến người thân tin rằng anh đã thoát ra ngoài an toàn và đang được sơ cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, lượng chức năng sau đó rà soát kỹ lưỡng hiện trường và tìm thấy thi thể của Pruttipong Phutmon bên trong quán bar.
Đến ngày 16/7, Tossakan thông báo giọng ca chính Thitiwat Kaewkanha đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày điều trị tích cực. CH7 News đưa tin nam ca sĩ bị bỏng tới hơn 80% cơ thể, và dù y bác sĩ đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức, anh đã không qua khỏi.
Trưởng nhóm Tossakan cho biết chính các thành viên trên sân khấu là những người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của ngọn lửa. Anh chia sẻ: "Lúc đó tôi đứng phía dưới sân khấu. Mọi thứ hỗn loạn chỉ khoảng 10-15 giây sau đó. Khách đồng loạt thoát thân bằng cửa thoát hiểm trước và sau. Chúng tôi liên tục hô lớn để mọi người bỏ chạy".
Các thành viên còn sống sót của ban nhạc cũng cho biết thêm, ngọn lửa lan rất nhanh vượt xa tưởng tượng của những người có mặt. Lớp khói dày đặc nhanh chóng làm tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không, khiến không ít người vấp ngã và bị mắc kẹt giữa cảnh tượng chen lấn hỗn loạn để tìm lối ra.
Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, tờ Bangkok Post đưa tin cơ quan cảnh sát hiện đang tập trung lực lượng để điều tra toàn diện hệ thống điện, kết cấu vật liệu cách âm trên trần của quán bar, cũng như quy trình bố trí các lối thoát hiểm tại cơ sở này.
Đáng chú ý, lời khai từ một số nhân chứng cho thấy cửa thoát hiểm phía sau của quán bar đã bị che khuất và cản trở bởi nhiều đồ đạc, khiến việc sơ tán gặp khó khăn nghiêm trọng và làm nhiều người bị kẹt lại trong biển lửa.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, sau khi đích thân tới thị sát hiện trường, đã chủ trì một cuộc họp báo và khẳng định chính quyền thành phố sẽ ngay lập tức tiến hành tổng kiểm tra toàn diện tất cả các cơ sở giải trí trên toàn địa bàn.
Giới chức Thái Lan nhấn mạnh sẽ kiên quyết làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ quán bar cũng như các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
- Mẹ chồng đòi con dâu trả 5 triệu mỗi tháng tiền trông cháu, đến khi con gặp nạn tôi mới bật khóc vì sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Mỹ áp thuế mới nhằm gia tăng sức ép trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Tuyên Quang Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục của tỉnh (1 giờ trước)
- Hiện trườg vụ nổ ghe dữ dội trên sông Sài Gòn: 3 người văng xuống nước, một phụ nữ tử vong (1 giờ trước)
- Tin đồn hôn nhân rạn nứt vừa xuất hiện, Akira Phan hé lộ kế hoạch đặc biệt với vợ vào cuối tháng 9 (1 giờ trước)
- Truyền thông, CĐV Indonesia thất vọng đòi sa thải HLV John Herdman (1 giờ trước)
- Bộ VHTT&DL đồng thuận phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày (2 giờ trước)
- Vụ ô tô bị tháo mất 2 bánh khi đỗ ở khu đô thị Hà Nội: Chủ xe lên tiếng (2 giờ trước)
- Trước khi bị khởi tố cùng Khánh Sky, “Vua Quạt” là ai? (2 giờ trước)
- Honda chính thức ra mắt "át chủ bài" xe tay ga 160cc mới giá 77 triệu đồng: Đẹp hơn cả SH và SH Mode (2 giờ trước)