-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
13/07/2026 10:39Vụ cháy quán bar ở Bangkok: Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc "tử thần" vây hãm

Thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa trải qua một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây khi ngọn lửa tàn khốc thiêu rụi quán bar nổi tiếng mang tên Rong Beer Na Lat Phrao vào đêm 12/7. Thảm kịch tàn khốc này đã cướp đi sinh mạng của 27 nạn nhân xấu số, bao gồm ít nhất 9 nam giới và 18 phụ nữ, đồng thời khiến 63 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Theo thông tin từ Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, hiện có tới 22 trường hợp trong số các bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Anutin cho biết, theo lời kể kinh hoàng từ những người may mắn sống sót, khói độc đã bao phủ toàn bộ không gian bên trong quán bar chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn.
Sự việc bất ngờ khiến hàng trăm con người hoảng loạn, chen lấn tháo chạy. Đáng tiếc, phần lớn các nạn nhân đã lầm tưởng và chạy dồn về phía sau quán, khu vực gần nhà vệ sinh, nhưng nơi đây lại hoàn toàn không có lối thoát hiểm. Họ bị kẹt lại giữa làn khói dày đặc và phần lớn tử vong do ngạt khói.
Trên mạng xã hội, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc thảm kịch cho thấy một khung cảnh vô cùng hỗn loạn khi đám đông la hét, tìm cách thoát ra ngoài trong lúc lửa và khói đã bao trùm cửa ra vào phía trước. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra khiến ngọn lửa hung hãn phụt mạnh ra ngoài. Nhiều nhân chứng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi có hành khách bị lửa bén cháy toàn thân, người khác chạy ra ngoài với trang phục bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh Kan Kutirat, một du khách mang quốc tịch Lào đang ngồi uống nước một mình tại quán vào khoảng 22h, bàng hoàng nhớ lại thời điểm phát hiện khói bốc lên từ sân khấu:
"Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét từ bên trong. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Tôi chưa từng trải qua điều gì đáng sợ như vậy, những hình ảnh đó vẫn đang ám ảnh tâm trí tôi."
Sau khi nỗ lực cứu được một người phụ nữ ra ngoài an toàn, anh Kan đã bày tỏ sự dằn vặt trên trang cá nhân vì đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu được một người.
Lính cứu hỏa Chakrit Khongkom (45 tuổi), người ngồi trên chiếc xe chữa cháy đầu tiên tiếp cận hiện trường, xác nhận quán bar đang bốc cháy vô cùng dữ dội với nhiều người mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đã phải đeo mặt nạ dưỡng khí, sử dụng đèn pin di chuyển mò mẫm trong không gian tối đen như mực để tìm kiếm các nạn nhân. Khói bao trùm mọi ngóc ngách khiến những người thoát ra từ cửa trước đều bị bỏng nghiêm trọng, trong khi số còn lại hầu hết bị ngạt khói nặng.
Vụ hỏa hoạn đã tàn phá hoàn toàn công trình với diện tích thiệt hại ước tính khoảng 164m². Về nguyên nhân ban đầu, tờ Daily News của Thái Lan đưa ra giả thuyết vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện tại một thiết bị điều hòa không khí gắn trên trần nhà. Lời kể của các nhạc công biểu diễn đêm đó cũng củng cố giả thuyết này khi họ nhìn thấy khói bốc lên từ một cầu dao điện gần sân khấu. Ngay sau đó, hệ thống điện bị ngắt, đèn chớp tắt phụt và một vụ nổ lớn xảy ra.
Một thành viên ban nhạc sống sót kể lại rằng sau tiếng nổ, không gian tối đen như mực, khói dày đặc khiến mọi người không thể thở được và chỉ biết nằm trên sàn kêu cứu trong bất lực. Đáng tiếc, ít nhất hai nhạc công trong ban nhạc đã nằm trong số 27 người tử vong.
Hiện tại, Thống đốc Chadchart Sittipunt đã chỉ đạo Văn phòng Quận Chatuchak khẩn trương thiết lập một trung tâm điều phối để hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Quá trình nhận dạng danh tính các thi thể đang được các bác sĩ và cơ quan chức năng phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, chính quyền Bangkok khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về việc tuân thủ pháp luật và giấy phép hoạt động của cơ sở này.
Dù trên mạng xã hội, quán bar quảng cáo có sức chứa hơn 300 người với 4 lối thoát hiểm, nhưng kết quả kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng từ tờ The Nation lại phát hiện quán chỉ có 2 lối thoát hiểm, trong đó có một lối phải đi xuyên qua khu vực bếp. Các điều tra viên đang tiếp tục làm rõ liệu thiết kế này có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.
- Tử vi thứ 2 ngày 5/10/2026 của 12 con giáp: Mão chịu áp lực, Thìn đào hoa (1 giờ trước)
- Hứa cho 10 chỉ vàng làm của hồi môn, giá vàng vừa tăng, mẹ chồng tôi đã lật mặt phủi tay. Tuy vậy... (04/10/26 22:30)
- Vụ cơ phó đâm cơ trưởng flydubai: Xuất hiện tình tiết mới (04/10/26 22:10)
- Thông tin mới về Toyota Fortuner 2027, thiết kế dần rõ ràng hơn (04/10/26 21:33)
- Apple cảnh báo: Thói quen người dùng iPhone nên bỏ (04/10/26 21:09)
- 4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất dễ hỏng gan (04/10/26 20:50)
- Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7 chỗ rồi mất tích gần 1 tháng (04/10/26 20:33)
- Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc không đá trận gặp Malaysia (04/10/26 20:10)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (04/10/26 19:33)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (04/10/26 19:12)