Một đêm tiệc chào đón năm mới đầy hứa hẹn tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, miền Tây Nam Thụy Sĩ, đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi một vụ nổ lớn xảy ra.

Sự cố xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 1/1/2026 (giờ địa phương), theo truyền thông Thụy Sĩ. Theo thông tin từ giới chức, vụ việc đã khiến 40 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Ông Frederic Gisler, Cảnh sát trưởng bang Valais, cho biết phần lớn những người bị thương đều đang trong tình trạng rất nặng. Trong số các nạn nhân được ghi nhận có nhiều người nước ngoài.

Ngay sau vụ nổ, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan rộng với tốc độ chóng mặt trong không gian kín, khiến nhiều người không kịp trở tay. Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Sion, Lausanne, Geneva và Zurich bằng hệ thống 10 trực thăng và 40 xe cứu thương được huy động khẩn cấp.

Tại hiện trường, các nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút định mệnh. Theo hai người phụ nữ có mặt bên trong quán, thảm kịch có thể bắt nguồn khi một nhân viên pha chế cõng nữ phục vụ trên vai. Người phục vụ này cầm một ngọn nến đang cháy đặt trong chai, và chính ngọn lửa từ nến đã khiến trần gỗ của quán bắt lửa. Ngọn lửa lan rộng cực nhanh làm sập trần nhà, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông hoảng loạn dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi hộp đêm nằm dưới tầng hầm qua cầu thang hẹp và lối cửa nhỏ.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhận định vụ nổ có thể liên quan đến pháo hoa hoặc pháo sáng mừng năm mới, tuy vậy công tố viên Thụy Sĩ Béatrice Pilloud nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Bà Pilloud khẳng định nhà chức trách hiện coi đây là một vụ hỏa hoạn tai nạn và không đặt ra giả thuyết về tấn công khủng bố. Một cuộc điều tra toàn diện đã được khởi động, tuy nhiên các chuyên gia chỉ có thể tiếp cận hiện trường khi địa điểm được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

PV (SHTT)