-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
08/05/2020 17:13Ấn Độ: Bệnh nhân Covid-19 nằm cạnh xác chết trong bệnh viện
Theo báo chí Ấn Độ, cơ sở y tế trong video là Bệnh viện Sion, thuộc quyền quản lý của chính quyền Mumbai và là một trong những bệnh viện lớn chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thành phố này.
Ít nhất bảy thi thể được đặt tại phòng bệnh, trong khi các bệnh nhân được điều trị ở những giường bên cạnh. Người nhà bệnh nhân có mặt trong phòng bệnh và chăm sóc họ, dường như đã quen với việc nhìn thấy những túi thi thể xung quanh.
Thành viên đảng đối lập Ấn Độ BJP Nitesh Rane đã đăng tải video trên mạng xã hội, kèm theo bình luận "Tại bệnh viện Sion, các bệnh nhân phải nằm cạnh những xác chết. Điều này thật quá sức chịu đựng... Rất đáng xấu hổ!".
"Thật tức giận khi thấy những thi thể bên cạnh bệnh nhân tại Bệnh viện Sion. Vì sao chính quyền Brihanmumbai không tuân thủ các quy định của WHO về việc xử lý thi thể bệnh nhân Covid-19? Nhân viên y tế tại các bệnh viện công đang nỗ lực hết sức với những tài nguyên ít ỏi. Chính quyền Mumbai cần phải hành động ngay", nghị sĩ Milind Deora viết trên Twitter.
Pramod Ingale, giám đốc Bệnh viện Sion cho biết người thân của những bệnh nhân chết vì Covid-19 không muốn nhận lại các thi thể. "Đó là lý do các thi thể được để trong phòng bệnh, không ai xử lý. Chúng tôi đã di chuyển các thi thể và đang điều tra vụ việc," ông nói với báo chí Ấn Độ.
Ông Ingale cũng cho biết sở dĩ các thi thể chưa được đưa tới nhà xác là bởi tình trạng quá tải.
"Nhà xác bệnh viện chỉ chứa được 15 thi thể, hiện đã có 11 thi thể. Nếu chúng tôi chuyển tất cả các thi thể tới nhà xác, những người chết vì nguyên nhân khác Covid-19 sẽ không còn chỗ," ông cho hay.
Theo giới chức bệnh viện, video có thể đã được quay khi họ chờ sự đồng ý của gia đình bệnh nhân đã qua đời trước khi di chuyển các thi thể đi nơi khác. Bệnh viện cũng cho biết thi thể được đặt trong các túi sẽ không gây nguy cơ lây bệnh. Tuy vậy, những lý giải này không làm giảm bớt những lo ngại về việc các bệnh nhân phải nằm cạnh các thi thể.
Maharashtra là bang ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất ở Ấn Độ, với gần 16.800 trường hợp. Thành phố Mumbai đã ghi nhận hơn 10.700 ca nhiễm, trong đó hơn 400 người đã tử vong.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (26 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)