Sự bùng nổ về số lượng thí sinh tham gia đợt tuyển dụng lực lượng an ninh tại bang Odisha đã tạo nên một khung cảnh hiếm thấy: hàng nghìn người ngồi tràn khắp đường băng sân bay để làm bài thi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thiết bị bay không người lái (UAV).

Mới đây, chính quyền thành phố Sambalpur, bang Odisha (Ấn Độ) đã phải đưa ra một quyết định hậu cần đặc biệt khi trưng dụng toàn bộ đường băng tại sân bay Jamadarpali làm địa điểm tổ chức thi tuyển. Nguyên nhân xuất phát từ áp lực quân số quá lớn, khi có tới 8.000 ứng viên cùng đổ về để cạnh tranh cho vỏn vẹn 187 chỉ tiêu vào lực lượng hỗ trợ an ninh địa phương.

Lực lượng này đóng vai trò bán chuyên trách, hỗ trợ cảnh sát chính quy trong các nhiệm vụ thiết yếu như điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự tại các sự kiện lớn và tham gia công tác cứu hộ cứu nạn theo hình thức hợp đồng ngắn hạn.

Trong bối cảnh các địa điểm truyền thống không đủ sức chứa, sân bay Jamadarpali trở thành lựa chọn tối ưu. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao trong khu vực chia sẻ rằng việc tổ chức bài thi viết ngay trên đường băng không chỉ giúp tiếp nhận toàn bộ thí sinh cùng lúc mà còn đảm bảo tính trật tự và an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Thay vì tận dụng các sân vận động hay bãi đất trống như ở các huyện lân cận, không gian rộng lớn của đường băng giúp các thí sinh có vị trí ngồi thông thoáng và dễ kiểm soát.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn các hành vi gian lận trong đám đông lên đến hàng nghìn người, lực lượng chức năng không chỉ huy động đội ngũ cán bộ coi thi dày đặc mà còn triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát từ trên cao. Mọi biến động trên "trường thi đặc biệt" này đều nằm trong tầm mắt của ban tổ chức.

Kỳ thi kéo dài 90 phút với thang điểm 50, tập trung vào các nội dung cơ bản để sàng lọc ứng viên trước khi bước vào vòng kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, một chi tiết gây ngỡ ngàng cho giới chức địa phương chính là trình độ của các thí sinh. Dù tiêu chuẩn tuyển dụng tối thiểu chỉ yêu cầu hoàn thành chương trình lớp 5, nhưng thực tế hồ sơ đổ về lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Phần lớn người tham gia dự tuyển đều sở hữu bằng cử nhân, thậm chí có cả những ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp chuyên môn về kỹ thuật và quản lý. Sự cạnh tranh khốc liệt này diễn ra dù chế độ đãi ngộ chỉ dừng lại ở mức phụ cấp theo ngày, khoảng 639 rupee (tương đương 7 USD) và không có mức lương cố định hay biên chế chính thức.

Cuộc thi tại đường băng Sambalpur không chỉ là một kỳ sát hạch năng lực mà còn phản ánh rõ nét sức hút của các vị trí công tác trong lực lượng hỗ trợ an ninh tại địa phương, bất chấp những yêu cầu khắt khe và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.

QT (SHTT)