Chỉ vì một cuộc cãi vã với người thân, người mẹ trẻ tại Ấn Độ đã dẫn theo 5 đứa con nhỏ nhảy xuống giếng tự tử.

Sự việc đau lòng xảy ra tại làng Jhutha, thuộc khu vực Raipur Marwar. Người mẹ trong câu chuyện được xác định là Sumitra (30 tuổi). Theo điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với chị dâu, trong phút quẫn bách, Sumitra đã đưa cả 5 con nhỏ đến một giếng nước trong làng và cùng nhảy xuống.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác giải cứu.

20-1766225762-bi-kich-me-dan-5-con-nhay-xuong-gieng-sau-mau-thuan-gia-dinh.jpg
Ảnh minh họa

Dù nỗ lực hết sức, dân làng chỉ kịp cứu sống Sumitra và 3 người con lớn. Đáng tiếc thay, hai bé song sinh mới 1 tuổi là Prem và Naru đã tử vong do ngạt nước.

Sumitra cùng 3 con nhỏ may mắn sống sót hiện đang bị thương nặng và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tại thời điểm xảy ra bi kịch, chồng của Sumitra là anh Bhakar Ram đang đi làm xa tại Beawar. Được biết, cặp đôi đã kết hôn được 9 năm.

Phó Thanh tra Kailash Nayak cho biết, căn nguyên của hành động cực đoan này được xác định là do mâu thuẫn gia đình gay gắt.

"Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án và đang tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết liên quan. Hiện tại, chưa có lệnh bắt giữ nào được thực hiện," ông Nayak thông tin thêm.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận địa phương, là lời cảnh báo đau xót về hệ lụy từ những xung đột gia đình không được giải quyết kịp thời.

TN (SHTT)