-
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch -
Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình -
Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp -
Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch -
Tìm thấy que lấy ráy tai loại cứng trong vùng kín bé trai Hà Nội -
Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng -
Căn bệnh ung thư đại trực tràng gia tăng mạnh ở người trẻ -
Vụ 3 mẹ con giáo viên bị chém trên đường về: Người mẹ và hung thủ có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại -
3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch -
Những đối thủ điện thoại gập "ngáng đường" iPhone Duo tại Việt Nam
Thế giới
17/04/2020 06:32Bác sĩ Indonesia mặc áo mưa điều trị cho bệnh nhân Covid-19
Hơn 20 bác sĩ đã tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Indonesia, và nhiều ý kiến lo ngại rằng con số 459 trường hợp tử vong thấp hơn thực tế.
Các bệnh viện tại Indonesia không có đủ trang thiết bị bảo hộ cơ bản, chưa kể tới máy thở, khiến nhiều bác sĩ phải mặc áo mưa rẻ tiền chống chọi với dịch bệnh.
Bác sĩ Muhammad Farras Hadyan ở thành phố Jakarta nói vật tư y tế tại bệnh viện của anh khan hiếm tới mức các đồng nghiệp phải nhờ người thân quyên góp tiền để mua các bộ trang phục bảo hộ đạt tiêu chuẩn. Những người còn lại phải trông chờ vào bệnh viện, và thường họ phải chờ rất lâu, anh nói.
Handoko Gunawan, chuyên gia bệnh phổi 79 tuổi, làm việc tại tuyến đầu cho tới khi ông phải tự cách ly vì nghi nhiễm Covid-19. "Tôi đứng cũng không vững, y tá thì run lẩy bẩy," ông Gunawan kể lại quá trình điều trị cho các bệnh nhân. May mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy ông âm tính với virus SARS-CoV-2.
"Các y bác sĩ trẻ còn có vợ chồng, con cái ở nhà, nhưng vẫn phải chống chọi với những thử thách. Indonesia rất hiếm bác sĩ, nếu chẳng may họ chết thì chúng tôi chẳng còn bao nhiêu người để chữa trị cho các bệnh nhân," ông nói thêm.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Indonesia có trung bình chưa tới bốn bác sĩ trên mỗi 10.000 dân, thấp hơn nhiều so với Italy (khoảng 40) hay Hàn Quốc (khoảng 24).
Hiệp hội bác sĩ Indonesia đã cảnh báo cuộc khủng hoảng Covid-19 thậm chí còn tệ hơn những báo cáo, và các biện pháp ứng phó của chính phủ nước này "rất rời rạc".
Số liệu mới nhất của nhà chức trách cho biết Indonesia đã ghi nhận 5.136 ca nhiễm Covid-19, nhưng mới chỉ 36.000 người được xét nghiệm ở đất nước có tới hơn 260 triệu dân. Bộ Y tế nước này cho biết gần 140.000 người hiện đang được theo dõi sức khỏe vì nghi nhiễm căn bệnh.
"Dữ liệu chính thức không phản ánh đúng thực tế tình trạng dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc," Halik Malik, phát ngôn viên Hiệp hội Bác sĩ Indonesia nói.
Số liệu của vùng đô thị Jakarta cho thấy hơn 1.000 người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 được chôn cất ở các nghĩa trang theo đúng quy chuẩn phòng chống dịch bệnh mà nhà chức trách đưa ra, tức là gấm năm lần số liệu chính thức.
Thành phố Bandung ở tỉnh Tây Java đã ghi nhận khoảng 400 người được chôn cất trong một tháng, cao gấp đôi thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát, theo thống đốc Ridwan Kamil.
"Ở Jakarta cũng gặp hiện tượng tương tự. Chúng tôi không thể xác nhận tất cả đều chết vì Covid-19, nhưng số người tử vong cao hơn bình thường", ông nói.
Số ca nhiễm và ca tử vong tăng nhanh khiến bác sĩ Raditya Nugraha và các đồng nghiệp tại một bệnh viện tại tỉnh Tây Java phải rất vất vả trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Họ phải chung nhau dùng những thiết bị bảo hộ.
"Chúng tôi không có đủ kính bảo hộ, phải dùng chung với nhau," anh nói.
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)
- Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch (45 phút trước)
- Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình (54 phút trước)
- Tấm pin mặt trời hết hạn: Từ gánh nặng rác thải thành “mỏ bạc” 80 tỷ USD (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp (1 giờ trước)
- Lễ cưới rộn ràng của Hoài Lâm tại Vĩnh Long: Cô dâu vướng nghi vấn mang thai, netizen chờ đợi Hoài Linh xuất hiện (2 giờ trước)
- Nữ công chức mất việc sau màn "đụng mặt" sếp khi đang nghỉ ốm (2 giờ trước)
- Chồng bất ngờ đưa 200 triệu bảo vợ "tiêu thoải mái", sự thật phía sau khiến cô chết lặng (2 giờ trước)
- Đề nghị mức án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con vô tội ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Chưa quay xong đã hot, phim Tết Trấn Thành rò rỉ hình ảnh khiến netizen gọi tên MisThy và Cris Phan (2 giờ trước)
- Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch (2 giờ trước)