-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
Thế giới
13/02/2020 13:51Bác sĩ qua đời sau 18 ngày chống Covid-19

Bác sĩ Xu Hui qua đời lúc 3h sáng ngày 7/2 ở tuổi 51, sau khi làm việc liên tục 18 ngày ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19.
Theo People Daily, ngày 20/1, khi nhận thấy tình hình dịch viêm phổi cấp diễn biến phức tạp, bệnh viện Y học Cổ truyền Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã thành lập Trụ sở phòng chống và kiểm soát viêm phổi để ứng phó với tình hình. Bác sĩ Xu Hui được giao nhiệm vụ là người đứng đầu của trụ sở này.
Gao Fei, giám đốc Văn phòng y tế của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nam Kinh, cho hay Xu trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cho các đồng nghiệp từ việc thành lập khu cách ly cho tới đưa ra các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.
"Đôi khi cô ấy về nhà nhưng vẫn trả lời điện thoại, giọng tỏ ra lo lắng", Fan Huiming, chồng bác sĩ Xu Hui, chia sẻ. "Có lần đã khuya, vợ tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện để hỏi về việc một bệnh nhân có cần phải cho vào khu theo dõi hay không. Cô ấy chạy vội ra ban công và nói chuyện rất lâu".
12h ngày 6/2, sau vài ngày thấy không khỏe, Xu Hui gọi cho một đồng nghiệp là giáo sư Tang Mubai, khoa phẫu thuật tổng quát, để được tư vấn. Qua trao đổi, bác sĩ Tang nghi Xu bị chứng huyết khối tĩnh mạch sâu và khuyên Xu nên đi siêu âm B-scan. Tuy nhiên, do mải công việc, không có thời gian để ý đến bản thân nên đến hơn 18h, Xu gọi con gái tới đón về nhà nghỉ. Lúc được con gái đón và đưa sang khoa khác khám, Xu đã ngã bệnh rồi qua đời trong phòng cấp cứu vào nửa đêm.
Sau cái chết của Xu, bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tô, Lou Qinjian, hôm 11/2 bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời ca ngợi Xu là "hình mẫu" cho các y bác sĩ khác noi theo.
Trước bác sĩ Xu Hui, Song Yingjie, dược sĩ trẻ ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, cũng đột tử sau 10 ngày làm việc liên tục chống Covid-19. Các đồng nghiệp phát hiện chàng trai 28 tuổi đã qua đời ở phòng nghỉ. Anh được cho là chết vì ngừng tim sau thời gian dài làm việc quá sức.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (14 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (14 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (18 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (21 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (26 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (28 phút trước)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (28 phút trước)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (30 phút trước)





