Thế giới
09/11/2024 08:32Bán nhà được hơn 21 tỷ đồng, người phụ nữ dồn hết mua bảo hiểm, sau 3 năm bỗng được thông báo: 'Gói bảo hiểm mà chị tham gia không tồn tại'
Nhiều năm trước, chị Trương, ở Thượng Hải, từng đến một công ty bảo hiểm nhân thọ ở trong khu vực để yêu cầu giải quyết một số rắc rối liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm. Tại đây, người phụ nữ này được nam nhân viên họ Lưu nhiệt tình giúp đỡ nên yêu cầu bồi thường của chị đã nhanh chóng được giải quyết. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, chị Trương đã có ấn tượng rất tốt với anh Lưu. Do đó, khi nam nhân viên này mời kết bạn Wechat để giữ liên lạc, chị Trương liền đồng ý.
Thời gian sau đó, anh Lưu thường xuyên giới thiệu và khuyến khích chị Trương mua những sản phẩm tài chính của công ty. Tuy nhiên vào thời điểm đó, người phụ nữ này vẫn chưa sẵn tiền nên đành từ chối thiện ý của đối phương.
Vào tháng 8 năm 2018, chị Trương muốn rao bán 1 căn nhà nhưng vì không quen với việc mua bán bất động sản nên đã nhờ anh Lưu giúp đỡ. Sau khi biết chuyện, nam nhân viên này đã giúp chị Trương liên hệ với bên môi giới bất động sản. Chỉ 2 tháng sau đó, người phụ nữ này đã bán được căn nhà nói trên. Sau khi trừ đi phí môi giới, chị Trương thu về 6 triệu NDT ( hơn 21 tỷ đồng).
Nhân lúc chị Trương đang chưa biết làm gì với khoản tiền nói trên, anh Lưu đã thuyết phục người phụ nữ này mua gói bảo hiểm nhân thọ siêu ưu đãi ở bên mình. Nếu tham gia gói bảo hiểm có kỳ hạn 10 năm này, chị Trương vừa nhận được lãi cao, vừa được hưởng rất nhiều quyền lợi. Nghe vậy, người phụ nữ này rất hào hứng với “khoản đầu tư” này. Chị chuyển ngay 6 triệu NDT cho anh Lưu và nhờ nhân viên này lo liệu các thủ tục, giấy tờ cần thiết cũng như đóng phí khi tham gia bảo hiểm.

3 năm sau đó, chị Trương bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của công ty bảo hiểm nói trên. Đầu dây bên kia cho biết công ty họ đang có một số gói bảo hiểm và mời chị tham gia. Nghe vậy, người phụ nữ này lập tức từ chối và cho biết chị đã mua 1 gói bảo hiểm khác do nhân viên họ Lưu giới thiệu. Tuy nhiên, đối phương khi nghe chị Trương nhắc đến đồng nghiệp Lưu thì vô cùng ngạc nhiên bởi người này đã nghỉ việc gần 4 năm rồi.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại trên, chị Trương cảm thấy rất hoang mang nên đã nhắn tin cho anh Lưu để xác minh lại những thông tin mình vừa nghe được. Tuy nhiên lúc này, chị Trương mới phát hiện ra anh Lưu đã chặn tài khoản Weibo của mình từ bao giờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ này vội vàng đến công ty bảo hiểm để hỏi thăm thì được nhân viên cho biết gói bảo hiểm mà chị Trương tham gia không tồn tại. Hơn nữa, họ cũng không tìm thấy dữ liệu nào cho thấy bà Trương đã tham gia bảo hiểm của công ty họ trong 4 năm gần nhất. Lúc này, chị Trương mới nhận ra mình đã bị lừa nên trình báo vụ việc lên cơ quan công an.
Nhận được tin, Đội Cảnh sát điều tra hình sự thuộc Công an quận Hoàng Phố đã nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm tiến hành điều tra vụ việc. Đối tượng họ Lưu đã bị bắt giữ ngay sau đó. Sau khi bị thẩm tra, người này thú nhận đã lợi dụng lời tin của chị Trương để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Khi biết chị Trương có số tiền lớn, anh Lưu đã bịa ra gói bảo hiểm siêu ưu đãi để lừa nạn nhân chuyển số tiền khổng lồ và dùng số tiền này cho việc chi tiêu cá nhân. Người này sau đó đã bị trừng phạt theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Về phía chị Trương, sự việc trên xảy ra đã cho người phụ nữ này một bài học sâu cay khi đặt niềm tin sai chỗ. Để tránh rơi vào những trường hợp tương tự, công an quận Hoàng Phố khuyên người dân nên tìm hiểu và kiểm tra thật kỹ các thông tin, đặc biệt là về sản phẩm tài chính mà mình sẽ sử dụng. Đồng thời cần đề cao cảnh giác trước những lời chào mời lãi suất cao bất thường từ phía các cá nhân tự nhận là nhân viên các đơn vị tài chính để tránh bị lợi dụng hoặc sập bẫy lừa đảo.
Theo Ánh Lê (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




