Giữa bối cảnh bão giá thực phẩm càn quét Canada, một nhóm hoạt động tự xưng là "Robins des Ruelles" (Robin của Ngõ hẻm) đã liên tiếp thực hiện các vụ cướp hàng hóa tại siêu thị để phân phát cho người thiếu thốn, tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội về "hành động chính trị" và phạm pháp.
Nhóm cướp lấy nhiều hàng hóa, thực phẩm ở siêu thị Rachelle Bery tại Montreal tối 3/2. Video: Instagram/soulevementsdufleuve

Tối ngày 3/2, khoảng 60 thành viên của nhóm Robins des Ruelles đã bất ngờ xông vào cửa hàng Rachelle Bery tại Montreal. Để tái hiện hình ảnh huyền thoại Robin Hood, một số thành viên trong nhóm thậm chí còn đội mũ trùm gắn lông vũ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm này đã dùng sơn xịt để vô hiệu hóa các camera an ninh cả bên trong lẫn bên ngoài, sau đó nhanh chóng gom sạch nhiều loại hàng hóa từ thực phẩm đến thuốc men rồi rời đi mà không trả tiền.

Sự việc không chỉ dừng lại ở một vụ trộm cắp thông thường. Nhóm này còn thách thức dư luận khi đăng tải video ghi lại toàn bộ quá trình hành động, được dàn dựng theo phong cách bộ phim Robin Hood kinh điển năm 1938. Theo tuyên bố của Robins des Ruelles, số hàng trị giá hàng nghìn USD này đã được họ trực tiếp phân phát cho các bếp ăn cộng đồng phục vụ người nghèo trong thành phố, đồng thời để lại một phần ngay trước một tòa nhà lân cận.

Đây không phải là lần đầu tiên "băng Robin Hood" này ra tay. Chỉ vài tuần trước đó, một siêu thị khác tại Montreal cũng trở thành mục tiêu của nhóm với kịch bản tương tự nhưng mang màu sắc lễ hội hơn. Các thành viên đã hóa trang thành ông già Noel và chú lùn để lấy thực phẩm, sau đó để lại một phần "chiến lợi phẩm" dưới cây thông Noel như một món quà dành cho người vô gia cư.

05-1770303487-bang-robin-hood-nao-loan-canada-cuop-sieu-thi-lay-thuc-pham-chia-cho-nguoi-ngheo.jpg
Một phần thực phẩm được nhóm cướp để lại trước một tòa nhà gần tạp hóa, sau vụ cướp tối 3/2. Ảnh: Instagram/soulevementsdufleuve

Nguyên nhân dẫn đến những hành động táo tợn này được cho là xuất phát từ áp lực sinh hoạt phí đang đè nặng lên người dân Canada. Theo dữ liệu thực tế, giá thực phẩm tại nước này đã tăng vọt 4,7% trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025, mức tăng cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ lạm phát chung.

Francis, một thành viên của nhóm, chia sẻ đầy cay đắng về động lực đằng sau hành động này: "Chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ mỗi ngày chỉ để đủ tiền mua thức ăn ở các siêu thị đang chạy theo lợi nhuận. Mọi cách làm đều chính đáng khi bạn làm cùng lúc hai việc mà vẫn không đủ ăn, không có chỗ ở hay không thể chăm lo cho gia đình". Nhóm khẳng định đây là "hành động chính trị" để phản đối tình trạng lạm phát phi mã.

Về phía chính quyền, ông Jean Pierre Brabant, phát ngôn viên cảnh sát Montreal, xác nhận lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra về các vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm nào và cũng chưa thể xác định chính xác số lượng cũng như giá trị thực tế của các mặt hàng bị lấy đi.

QT (SHTT)