-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
03/07/2023 20:52Bạo loạn ở Pháp: Bà nạn nhân kêu gọi chấm dứt biểu tình
"Họ không nên phá trường học, phá xe bus, chính các bà mẹ là người đi xe bus", Nadia, bà của thiếu niên 17 tuổi Nahel Merzouk bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Pari, trả lời truyền thông ngày 2/7, trong bối cảnh bạo loạn ở Pháp đã diễn ra trong 5 đêm. Nahel, 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết khi lái xe chạy khỏi chốt giao thông đầu tuần trước.
"Tôi rất mệt mỏi", bà Nadia nói, cho biết thêm mẹ của Nahel "không còn thiết tha làm gì nữa".
Bạo loạn bùng phát khắp nước Pháp sau cái chết của thiếu niên 17 tuổi, giới chức đã triển khai thiết giáp cùng 45.000 cảnh sát trên toàn quốc và bắt hàng nghìn nghi phạm bạo loạn. Nhiều người là trẻ vị thành niên, độ tuổi trung bình của hơn 2.000 người bị bắt là 17 tuổi.
Các đối tượng quá khích tiếp tục đốt xe, cướp phá các cửa hàng và nhắm mục tiêu vào các tòa thị chính và đồn cảnh sát. Người biểu tình thậm chí lao ô tô vào nhà một thị trưởng ở ngoại ô Paris, sau đó phóng hỏa khiến vợ và con của ông bị thương.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức để tập trung đối phó cuộc khủng hoảng trong nước. Ông Macron dự kiến gặp các nhà lãnh đạo của quốc hội vào ngày 3/7, sau đó tiếp tục gặp hơn 220 thị trưởng của các thị trấn và thành phố bị ảnh hưởng bởi bạo loạn vào ngày 4/7.
Tính đến ngày 2/7, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ khoảng 2.800 người nổi loạn. Cuối tuần qua, 20 bị cáo xuất hiện trước tòa ở quận Nanterre, thành phố Paris. Theo tờ Le Monde, các bị cáo hầu hết là thanh thiếu niên chưa từng có tiền án tiền sự.
5 người trong số này bị buộc tội nổi loạn, phá hủy tài sản và kích động bạo lực nhằm vào cảnh sát. Cả 5 đều kêu oan nhưng sau 15 phút nghị án, thẩm phán tuyên 3 án tù giam có thời hạn. Trong số hai người còn lại, một người chỉ bị cảnh cáo và người kia được tha bổng, theo tờ Le Monde.
Cho đến tối ngày 2/7, cảnh sát Pháp vẫn tỏ ra thận trọng. "Có dấu hiệu cho thấy cuộc bạo loạn đang dần lắng dịu. Nhưng chúng tôi vẫn huy động lực lượng trong những ngày tới. Chúng tôi đang hết sức tập trung", lãnh đạo cảnh sát Paris, Laurent Nunez nói.
Theo Reuters, đây là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt kể từ cuộc biểu tình "áo khoác vàng" vào năm 2018.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (38 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (42 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (48 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (52 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (56 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)