-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Thế giới
08/07/2025 08:32Bất ngờ trước dung nhan thật của nàng công chúa được Càn Long "cưng" nhất trong lịch sử
Nhờ sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dung nhan của nhiều nhân vật lịch sử thời nhà Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc – đang dần được phục dựng, mang đến cái nhìn chân thực và thú vị hơn cho hậu thế. Nếu như trước đây, các bức chân dung vẽ tay có thể chưa lột tả hết vẻ đẹp của người thật, thì giờ đây, AI đã giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn.
Điển hình là trường hợp của Công chúa Hòa Hiếu, cô con gái được cho là được Hoàng đế Càn Long yêu thương nhất. Những hình ảnh phục dựng từ AI dựa trên các bức chân dung và mô tả trong sử sách về nàng công chúa này đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Vẻ đẹp của bà được nhận xét là "chim sa cá lặn" và đáng ngạc nhiên hơn, nhan sắc này khá gần với thẩm mỹ hiện đại, khác xa so với một số hình dung trước đó về vẻ đẹp cổ điển.



Nàng công chúa được Càn Long sủng ái nhất
Công chúa Hòa Hiếu, hay còn được gọi là Thập công chúa, sinh năm 1775 và qua đời năm 1823. Nàng là con gái thứ 10 và cũng là con gái út của Càn Long Đế, mẹ là Đôn Phi Uông thị. Sự ra đời của Hòa Hiếu đặc biệt đến nỗi Càn Long đã ở tuổi lục tuần và Tử Cấm Thành đã lâu không có tiếng trẻ thơ. Chính vì lẽ đó, nàng được tương truyền là vị công chúa được hoàng đế yêu thương nhất mực.
Sử sách ghi chép rằng những người trong cung thường gọi nàng là Ba La Công chúa, có nghĩa là "tấm chắn sóng gió". Mỗi khi Càn Long nổi giận, chỉ cần nhìn thấy Hòa Hiếu, cơn giận của ông sẽ lập tức tan biến. Bởi vậy, mỗi khi có ai đó sắp bị trách phạt, họ thường mời công chúa nhỏ đến để "cầu xin". Ngay cả Dung Phi Hòa Trác Thị, một trong những phi tần của Càn Long, cũng hết mực yêu quý Hòa Hiếu như con đẻ, thậm chí còn để lại cho nàng hơn 200 món châu báu khi bà qua đời.

Hòa Hiếu Công chúa sinh vào Mùng 3 Tết năm thứ 40 triều Càn Long tại Dực Khôn cung. Ngay khi Đôn Phi Uông thị mang thai nàng, bà đã nhanh chóng được tấn phong làm Phi Lễ chỉ sau hai tháng. Tuy nhiên, Đôn Phi có tính tình nóng nảy, thường xuyên trách phạt cung nữ và thái giám. Năm thứ 43 triều Càn Long, bà thậm chí còn đánh chết một cung nữ. Khi biết chuyện, Càn Long đã giáng chức bà xuống làm Tần và chuyển Hòa Hiếu sang cung khác nuôi dưỡng. Nhưng vì công chúa nhỏ quá nhớ mẹ, khóc lóc và bỏ ăn bỏ ngủ, Càn Long đành phải trả nàng về cho Đôn Tần chăm sóc, và không lâu sau đã phục hồi tước vị cho Đôn Phi.
Điều đặc biệt là Hòa Hiếu có ngoại hình rất giống Càn Long. Hoàng đế yêu chiều nàng đến mức từng nói rằng nếu Hòa Hiếu là hoàng tử, ông chắc chắn sẽ lập nàng làm người kế vị. Vào ngày 23 tháng 7 năm Càn Long thứ 45, công chúa còn được Ban Thiền Lạt Ma thế hệ thứ 6 ban cho pháp danh "Sách Lãng Ban Cát Trác Mã", có nghĩa là "Độ mẫu cát tường".
Khi Hòa Hiếu 7 tuổi, Càn Long đã hứa hôn nàng cho con trai của Hòa Thân là Phong Thân Ân Đức. Đến tuổi 10, nàng được phong làm Hòa Thạc công chúa, và khi 12 tuổi, nàng lại được phong Cố Luân công chúa – một tước vị cao quý thường chỉ dành cho con gái của hoàng hậu, ngang hàng với Thân vương. Càn Long còn đặc biệt cho phép Hòa Hiếu sử dụng kiệu rước làm từ vàng. Khi nàng kết hôn với Phong Thân Ân Đức vào năm thứ 54 của Càn Long, sính lễ nàng nhận được còn gấp 10 lần so với Hòa Thạc Hòa Gia công chúa.
Đến năm Gia Khánh thứ 4, đúng Mùng 3 Tết, khi Hòa Hiếu mới 24 tuổi, Hoàng đế Càn Long qua đời. Không lâu sau đó, gia đình nhà chồng nàng cũng đối mặt với biến cố lớn khi Hòa Thân bị kết tội và chịu hình phạt. Hòa Hiếu, vốn tính tình hiền lành, đã nhiều lần cầu xin Hoàng đế Gia Khánh giảm án cho Hòa Thân. Hoàng đế Gia Khánh đã đáp ứng nguyện vọng của em gái và cấp cho nàng một mức chu cấp hậu hĩnh.
Vào năm thứ 15 của triều Gia Khánh, Phong Thân Ân Đức qua đời. Sau cái chết của chồng, Hòa Hiếu nhận nuôi một người con trai tên là Phúc Ân. Gia Khánh đã chấp thuận cho Phúc Ân kế thừa tước hiệu Khinh xa Đô úy, trước đây thuộc về Hòa Thân.
Công chúa Hòa Hiếu qua đời vào ngày mồng 10 tháng 9 năm Đạo Quang thứ 3 (năm 1823), thọ 49 tuổi. Hoàng đế Đạo Quang sau đó đã đích thân đến mộ của bà để tổ chức lễ tế, thể hiện sự trân trọng cuối cùng dành cho vị công chúa đặc biệt này.
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (57 phút trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (1 giờ trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (1 giờ trước)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (1 giờ trước)
- Thấy gì khi ca từ thô tục của Jack, Bình Gold viral khắp MXH (1 giờ trước)