-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
04/08/2022 15:20Bé gái 12 tuổi trốn khỏi nơi bắt cóc hé lộ tội ác kinh hoàng của thủ phạm
NewYork Times dẫn thông tin từ Jimmy Abbett, cảnh sát trưởng Quận Tallapoosa tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba cho biết phía cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của một tài xế vào sáng ngày 1/8 về việc một cô bé (12 tuổi) đang đi bộ một mình trên con đường ở thành phố Dadeville.
Từ đây, cảnh sát tìm ra được nhà của nghi phạm và khủng khiếp hơn 2 thi thể đã bị phân hủy cũng được phát hiện tại đây. Cảnh sát trưởng Abbett xác định 2 thi thể là mẹ và anh trai của bé gái.
Nghi phạm là José Paulino Pascual-Reyes, 37 tuổi, bạn trai của mẹ bé gái.

Thông tin được cảnh sát cung cấp cho biết, bé gái bị bắt cóc vào ngày 24/7 và bị trói trên giường khoảng 1 tuần. Cô bé bị đánh và bị chuốc rượu để luôn giữ 'trạng thái say'.
Để tẩu thoát, cô bé đã cắn dây trói và phá khóa. Trên cổ tay của cô bé vẫn còn vết hằn do bị trói.
Theo cảnh sát trưởng Quận Tallapoosa, trước khi được cảnh sát phát hiện, cô bé không có tên trong danh sách thông báo mất tích.
Khi lục soát căn nhà của Pascual-Reyes, các thám tử phát hiện có 2 thi thể đã bị phân hủy tại đây. Ngôi nhà này nằm cách không xa vị trí bé gái (12 tuổi) được tài xế đi đường phát hiện. Đối tượng Pascual-Reyes đã sống tại ngôi nhà này từ tháng Hai.
Nhóm pháp y đang làm việc để nhận dạng thi thể, cũng như xác định thời gian và nguyên nhân dẫn tới tử vong.
Đáng nói, cảnh sát cho biết thêm có “những người khác” cũng đang sống trong nhà của Pascual-Reyes. Song cảnh sát không cung cấp thông tin những người này có bị buộc tội hay bị bắt giữ vì liên quan tới 2 thi thể ở trong nhà của Pascual-Reyes hay không.
Nghi phạm Pascual-Reyes hiện đối mặt với 3 cáo buộc gồm cố ý giết người và 2 cáo buộc xâm phạm thi thể. Pascual-Reyes đang bị giam giữ tại Nhà tù quận Tallapoosa và không được bảo lãnh.
"Bé gái đang được chăm sóc y tế và đang khỏe mạnh. Bây giờ cô bé được an toàn." “Cô bé là một anh hùng,” Abbett nói.
Tại cuộc họp báo hôm thứ 3, Cảnh sát từ chối cung cấp thêm chi tiết về mối liên hệ giữa bé gái và Pascual-Reyes, cũng như từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân.
Luật sư quận Tallapoosa Jeremy Duerr nói với các phóng viên rằng Pascual-Reyes chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (53 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (1 giờ trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (1 giờ trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (1 giờ trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (2 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)




