Thế giới

Bé gái 5 tuổi che chở cho em trong thảm họa động đất có thể phải cắt bỏ chân

Omar Rahal nghe tiếng kêu từ đống đổ nát, nhỏ tới mức ban đầu anh cho rằng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Rạng sáng 06/02, hai trận động đất 7,8 và 7,6 độ khiến ngôi làng Harem, tỉnh Idlib (Syria) bị thiệt hại nặng, hàng chục ngôi nhà đổ sập, trong đó có khu căn hộ mà em họ Mahmoud của anh sống cùng vợ và bảy con.

Vài giờ sau, Rahal, cảnh sát trưởng địa phương, chạy tới đống đổ nát với hy vọng tìm thấy Mahmoud và gia đình sống sót. Cả buổi sáng anh không thấy dấu hiệu sự sống nào, nhưng tới 12 giờ 30 phút, tai anh nghe tiếng thều thào như của một bé gái. "Làm ơn đưa cháu ra khỏi đây".

Nằm dưới đống đổ nát vài mét, kẹt trong những khối bê tông là Jinan, con gái 5 tuổi của Mahmoud, cùng em trai 9 tháng tuổi Abdullah. Jinan đã che chắn cho em suốt thời gian bị mắc kẹt. Gần đó là thi thể của mẹ hai em, Suaad. Rahal chỉ nhìn thấy cánh tay của Suaad, dường như đang với ra cố gắng ôm các con để che chở chúng.

Bé gái 5 tuổi che chở cho em trong thảm họa động đất có thể phải cắt bỏ chân
Jinan che chở cho em trai trong suốt thời gian bị mắc kẹt dưới đống đổ nát (Ảnh chụp từ video)

Rahal cố cứu hai đứa trẻ, nhưng hiểu anh không thể làm một mình. Anh ghi hình hai đứa trẻ bị mắc kẹt, gửi cho các đồng nghiệp ở sở cảnh sát đề nghị họ can thiệp. Video được chia sẻ rộng rãi, vượt khỏi biên giới Syria và thu hút sự chú ý của truyền thông. Trên Twitter, 5 triệu lượt người dùng đã xem video, nay trở thành biểu tượng về thảm kịch ở Idlib.

"Đồng đội đã tới ngay lập tức, giúp tôi đưa Abdullah ra, may mắn là nó chỉ bị xây xước nhỏ. Nhưng Jinan gặp vấn đề lớn. Nó bị một tảng bê tông đè lên và bị một thanh sắt đâm xuyên qua chân," Rahal nói với The Guardian.

Nỗ lực cứu hộ ở Idlib diễn ra chậm chạp do thiếu máy móc và thiết bị hỗ trợ. Nhiều người phải dùng tay không để đưa người thân ra khỏi những đống đổ nát.

"Để nâng khối bê tông chắn đường, chúng tôi phải dùng kích lốp ô tô," Rahal nói. "Nhưng Jinan vẫn bị thanh sắt đâm vào chân. Phải cắt thanh sắt".

Đội cứu hộ tìm cách cưa thanh sắt bằng lưỡi dai cắt thép lớn, trong khi Jinan bật khóc vì đau đớn. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi dư chấn xảy ra khiến ngôi làng rung lắc. Phần còn lại của ngôi nhà bắt đầu đổ sụp.

"Làm ơn, đưa cháu ra khỏi đây", Jinan kêu cứu.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi có thể thiệt mạng và không cứu được đứa bé. Chúng tôi quyết định phải làm điều không mong muốn - đưa Jinan ra ngoài với thanh sắt vẫn còn cắm ở chân", Rahal nói.

2 giờ sáng 07/02, khoảng 22 giờ sau khi mắc kẹt, Jinan được đưa giải cứu. Một tuần sau, phóng viên The Guardian thăm cô bé và em trai tại bệnh viện dã chiến nơi các trẻ em bị thương được chăm sóc. Abdullah ngủ trên một chiếc chăn len, trong khi Jinan nằm trên giường, vẫn rất đau đớn.

"Vết thương ở chân bé rất nghiêm trọng," bác sĩ Wajih al-Karrat nói. "Jinan có thể sẽ không đi lại được như trước. Tôi không nói dối các vị đâu. Nếu mọi thứ không chuyển biến tốt, chúng tôi có thể phải cắt bỏ chân cô bé".

Sau khi video được đăng tải, một số hãng truyền thông nhầm lẫn khi đưa tin cha của Jinan vẫn sống sót.

"Cả gia đình chỉ còn Jinan và Abullah sống sót," Rahal nói. Hai đứa trẻ hiện đã được người thân nhận nuôi.

Jinan và em trai nằm trong số rất nhiều trẻ em mồ côi sau động đất ở Idlib. Giới chức địa phương ở Syria thông báo số người tử vong đã vượt 3.580, trong bối cảnh quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi thêm viện trợ cho tỉnh Idlib.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-gai-5-tuoi-che-cho-cho-em-trong-tham-hoa-ong-at-co-the-phai-cat-bo-chan-a368771.html