-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thế giới
11/06/2017 20:27Bé gái Iraq không nhận ra mẹ sau ba năm bị IS bắt cóc
Cô bé 6 tuổi ở Iraq tỏ ra lạ lẫm với gia đình sau hơn ba năm xa cách vì bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng bắt đi.
| Bé Christina trở về với gia đình sau ba năm bị bắt cóc. |
Gia đình Christina Ezzo Obada vui mừng khôn xiết khi gặp lại cô bé ở trại tị nạn Ashti, thành phố Arbil phía bắc Iraq, AFP hôm 10/6 đưa tin.
"Gặp lại con gái tôi quả là một phép màu", bà Aida, 46 tuổi, mẹ cô bé, xúc động nói.
Tuy nhiên, Christina lại không nhận ra mẹ, chỉ đứng nhìn khi nhiều người hàng xóm đến chung vui.
Bà Aida thừa nhận mình cũng bị sốc vì con gái thay đổi quá nhiều, nhưng nói rằng bà hiểu việc Christina từng sống với một gia đình khác. Bà khẳng định sẽ cố gắng gợi lại những ký ức cho cô bé và nhắc rằng bà mới chính là mẹ ruột.
Christina hồi tháng 8/2014 đã bị các phiến quân IS bắt đi khi đang cùng gia đình đi trên xe bus rời khỏi thị trấn của họ. Thị trấn Qaraqosh nằm giữa Arbil và Mosul, khu vực đã bị IS chiếm giữ.
Bà Aida sau đó một vài lần nghe tin về con gái, người quen của bà nói rằng cô sống với một gia đình có 12 người ở phía tây Mosul.
Một ngày, anh trai của Christina là Elias nhận được cuộc điện thoại yêu cầu đến đón em ở một địa điểm khác trong thành phố. Gia đình nhận nuôi Christina khi đó đang trên đường chạy khỏi Mosul. Họ cho biết tìm thấy cô bé một mình và khóc gần một nhà thờ Hồi giáo cách đây hơn hai năm.
Christina tuy không nói chuyện với ai nhưng mỉm cười khi mở các gói quà của mọi người và các tổ chức từ thiện đem đến.
"Cảm ơn Thánh Allah, người đã cứu con bé khỏi phiến quân. Tôi sẽ cầu nguyện cho nó mỗi ngày", ông Khodhr, bố cô bé nói.
Hiện người dân Iraq vẫn chưa trở về các ngôi làng và thị trấn của mình, hầu hết bị IS kiểm soát lại từ nhiều tháng trước. Các lực lượng quân đội Iraq đã giành lại toàn bộ khu vực đông Mosul hồi đầu năm nay và đang nỗ lực đánh đuổi IS ra khỏi phía tây Mosul từ tháng hai.
Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (28 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (46 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)