Một vụ việc thương tâm gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Vasai (bang Maharashtra), khi một bé gái 12 tuổi tên Kajal Gond đã tử vong sau khi phải nhận hình phạt khắc nghiệt tại trường học. Nguyên nhân là do em đi học muộn chỉ 10 phút vào đúng ngày Tết Thiếu nhi.
17-1763364192-be-gai-lop-6-tu-vong-sau-khi-bi-phat-vi-di-hoc-muon-10-phut.jpg
Các học sinh tại một lớp học ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ hồi tháng 1/2021. Ảnh: Reuters.

Theo NDTV, Kajal Gond là học sinh lớp 6 của trường Shree Hanumant Vidya Mandir. Vào ngày 14/11, đúng ngày Tết Thiếu nhi ở Ấn Độ, Kajal đi học muộn 10 phút và đã bị giáo viên phạt nặng.

Bé gái 12 tuổi này bị yêu cầu thực hiện hình phạt 100 lần đứng lên ngồi xuống. Gia đình Kajal cho biết em vẫn phải đeo cặp sách trên người khi thực hiện hình phạt này. Ngay sau khi hoàn thành hình phạt, Kajal đã cảm thấy đau dữ dội vùng lưng dưới.

Sau khi trở về nhà, tình trạng sức khỏe của Kajal nhanh chóng xấu đi. Gia đình em buộc phải đưa em đến bệnh viện cấp cứu khi thấy tình trạng chuyển biến nặng.

Bệnh viện tuyến địa phương sau đó đã phải chuyển Kajal lên bệnh viện tuyến trên để điều trị tích cực hơn, nhưng bé gái đã không qua khỏi.

Gia đình Kajal Gond kiên quyết cho rằng hình phạt quá nặng và tàn nhẫn tại trường chính là nguyên nhân trực tiếp khiến sức khỏe của em suy sụp nhanh chóng chỉ trong ít ngày.

Vụ việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh và người dân Ấn Độ. Nhiều ý kiến yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm khắc giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đã áp dụng hình phạt khắc nghiệt dẫn đến cái chết thương tâm của Kajal.

QT (SHTT)