Một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại thủ đô Seoul khi một trẻ sơ sinh vừa chào đời đã tử vong sau khi bị bỏ rơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cảnh sát Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra vụ việc, với nghi phạm được xác định là một du học sinh mang quốc tịch Việt Nam.
15-1765773250-be-so-sinh-tu-vong-giua-troi-3-do-c-nghi-an-lien-quan-den-du-hoc-sinh-nguoi-viet.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin tổng hợp từ báo Maeil Business Newspaper ngày 14/12, vào khoảng 18h30 cùng ngày, Đồn Cảnh sát Jungbu (Seoul) đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp 112 báo tin về một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần khu vực ký túc xá Chungmu Haksa của Đại học Dongguk, quận Jung.

Khi lực lượng cảnh sát và cứu hỏa có mặt tại hiện trường, họ phát hiện trẻ sơ sinh được đặt bên trong một túi giấy, nằm ở lối ra vào của một tòa nhà gần ký túc xá Chungmu Haksa. Đáng nói, em bé bị bỏ lộ hoàn toàn ngoài trời trong tình trạng ngừng tim.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại khu vực này đã xuống đến mức khoảng -3 độ C. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, em bé đã không qua khỏi và tử vong không lâu sau đó. Sự việc cho thấy trẻ sơ sinh đã bị bỏ mặc giữa thời tiết giá rét kinh hoàng.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định được người bỏ rơi trẻ sơ sinh là một nữ du học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Người này hiện đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết họ sẽ tiến hành thẩm vấn, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, quá trình sinh nở cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi bỏ rơi trẻ ngay sau khi tình trạng sức khỏe của nghi phạm ổn định. Vụ việc thương tâm này đang gây chấn động mạnh trong cộng đồng địa phương.

QT (SHTT)