-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Thế giới
26/03/2020 18:58Bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly bị truy tố tội âm mưu giết người
Phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi Vish Naidoo cho biết bệnh nhân 52 tuổi tại Ladysmith đã chống đối yêu cầu cách ly, vẫn tới làm việc tại tiệm làm đẹp do ông ta sở hữu, đồng thời cũng dự một buổi lễ tôn giáo ở địa phương.
Nhà chức trách địa phương đã lập danh sách 27 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này để tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe.
"Hôm 24/03, cảnh sát Ladysmith nhận được tin báo về một người đàn ông được cho là dương tính với coronavirus đã tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn. Người này đã di chuyển qua nhiều nước trước khi tới Nam Phi. Khi trở lại vào hôm 18/03, ông ta được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19, và được yêu cầu tự cách ly," ông Vish Naidoo nói.
"Tuy vậy, người này vẫn tiếp tục làm việc từ ngày 21/03, không tuân thủ yêu cầu của bác sĩ, do đó đã vi phạm Luật Thảm họa Quốc gia liên quan tới Covid-19," ông cho biết, nói thêm rằng bệnh nhân đã bị bắt giữ.
"Ông ta đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công tố để tạm hoãn truy tố, tránh lây nhiễm căn bệnh," phát ngôn viên cảnh sát cho hay.
Trước đó, tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực 21 ngày kể từ 0 giờ 26/03, nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.
"Từ đêm thứ Năm 26/03 cho tới đêm thứ Năm 16/04, toàn bộ người dân Nam Phi cần phải ở nhà," ông Ramaphosa nói.
Người dân được phép rời nhà để khám bệnh, mua thực phẩm hoặc nhận trợ cấp xã hội.
"Những biện pháp này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, tới xã hội và nền kinh tế, nhưng nếu trì hoãn hành động thì cái giá phải trả bằng sinh mạng sẽ lớn hơn rất nhiều," tổng thống Nam Phi nêu rõ.
Tính tới hết ngày 25/03, Nam Phi đã ghi nhận 706 ca nhiễm Covid-19, song chưa có trường hợp nào tử vong.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)