Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện London 'thất thủ' vì COVID-19: Y tá kiệt sức trùm túi rác làm việc do đồ bảo hộ thiếu trầm trọng

Truyền thông Anh đăng tin, bệnh viện Northwick Park ở London đã trở thành nơi đầu tiên quá tải vì số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng quá nhanh.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho hay số người chết vì Covid-19 ở Anh hôm nay tăng thêm 40 ca, mức cao nhất từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người tử vong lên 177.

Số ca dương tính với virus corona chủng mới tại Anh là 3.983, và những con số được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Trong tổng số 40 ca tử vong mới nhất, thì có 18 trường hợp được ghi nhận ở thủ đô London, theo NHS.

Và trong một thông điệp gửi tới nhân viên hôm 20/3, bệnh viện Northwick Park ở London cho hay không còn trống giường bệnh đặc biệt nào (ICU) sau khi số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng đột biến. 6 người đã tử vong tại đây và hàng chục người khác đang phải thở máy. Đặc biệt, bệnh viện này cũng không còn đủ trang thiết bị bảo hộ, thậm chí các y tá kiệt sức và phải trùm túi rác khi làm việc.

Trước tình thế nguy cấp tại các bệnh viện trên khắp nước Anh, một quan chức y tế hàng đầu đã đề nghị chỉ tiếp nhận những bệnh nhân trên 60 tuổi nhằm giảm áp lực giường bệnh. Tình hình căng thẳng tại bệnh viện Northwick Park cuối cùng cũng lắng xuống sau 24 giờ, khi các bệnh nhân được chuyển tới những cơ sở điều trị gần đó.

Các y tá tại bệnh viện Northwick Park, London. Ảnh: Telegraph
Các y tá tại bệnh viện Northwick Park, London. Ảnh: Telegraph

Tuy nhiên, một y tá giấu tên chia sẻ với Telegraph thì bệnh viện Northwick Park có thể sẽ lại hết phòng trong vài giờ. Người y tá không muốn tiết lộ danh tính đã cầu xin khẩu trang, kính và găng tay vì các nhân viên ở bệnh viện này buộc phải trùm túi nilon đựng chất thải ở đầu và chân vì thiếu đồ bảo hộ.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hoặc là bản thân có thể bị nhiễm virus. Chúng tôi cần đồ bảo hộ phù hợp ngay bây giờ, nếu không các y tá, bác sĩ sẽ chết. Đơn giản là như thế. Chúng tôi đang điều trị cho chính các đồng nghiệp của mình trong khoa sau khi họ bị nhiễm virus từ các bệnh nhân. Sao lại có thể như thế được?".

Nữ y tá này cũng cho biết nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đang phải thở máy, nhiều người bị hen suyễn hoặc tiểu đường. "Họ không thể ngừng ho, họ cứ ho, ho và ho, không dừng được. Nhưng chúng tôi gần như không thể làm gì ngoài việc cố gắng giúp họ thở. Đôi khi cơ thể bỏ cuộc và họ chết. Chúng tôi không thể cứu họ".

"Và điều tồi tệ nhất là chúng tôi không thể cho phép người thân của họ nói lời từ biệt. Thậm chí gia đình riêng của chúng tôi không muốn chúng tôi về nhà vì có thể mang bệnh. Chúng tôi biết làm gì đây? Có quá nhiều bệnh nhân Covid-19 cần phải điều trị. Chúng tôi mỉm cười dũng cảm nhưng bên trong, chúng tôi sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Bệnh viện London thất thủ vì Covid-19, y tá kiệt sức trùm túi rác làm việc do đồ bảo hộ thiếu trầm trọng - Ảnh 2.

Bác sĩ Nishant Joshi, bệnh viện đa khoa Luton và Dunstable, cho biết, nước Anh còn có quy định khó hiểu khác là không xét nghiệm cho những người có triệu chứng nhẹ. Ai có triệu chứng sẽ tự cách ly ở nhà 7 ngày và sau đó đi làm. Các y bác sĩ cũng vậy. Nếu có triệu chứng nhẹ, họ cũng không được kiểm tra.

Vì vậy, giới quan sát cho rằng quy mô của COVID-19 tại Anh có thể chưa chính xác, do chỉ những bệnh nhân đang trong bệnh viện mới được kiểm dịch. Giới chức Anh lo ngại 180.000 người có thể đã nhiễm virus corona chủng mới, trong khi các chuyên gia ước tính số người chết có thể lên tới 1.000.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)