-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
01/06/2025 14:00Bí ẩn về cái chết của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới và những bí mật trần trụi của giới siêu giàu
Ông trùm ngân hàng người Bỉ, từng là người giàu thứ ba thế giới và biểu tượng của sự xa hoa trong "Thời đại Vàng son", đã ra đi một cách thảm khốc: được cho là "rơi khỏi máy bay" từ độ cao hơn 1.200 mét. Tuy nhiên, liệu đó có phải là toàn bộ sự thật về cái chết đầy uẩn khúc này?
Chuyến bay định mệnh và sự biến mất không thể giải thích
Vào ngày 4 tháng 7 năm 1928, Alfred Loewenstein lên chiếc máy bay riêng từ sân bay Croydon (Anh) để trở về Brussels (Bỉ). Chuyến bay diễn ra bình thường cho đến khi máy bay đang bay qua eo biển Manche. Khi Alfred đứng dậy đi vệ sinh, ông đã không bao giờ trở lại. Phi công, thợ máy và bốn hành khách khác, bao gồm thư ký Arthur Hodgson, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi phát hiện cánh cửa phía sau máy bay bị mở toang, đập phần phật trong gió.

Thi thể của Alfred Loewenstein được tìm thấy một tuần sau đó, trôi nổi trên mặt nước gần Boulogne. Mặc dù chiếc đồng hồ đeo tay giúp xác định danh tính, nguyên nhân cái chết vẫn chìm trong nghi vấn. Kết quả khám nghiệm chỉ ra hộp sọ nứt và xương gãy do va chạm, nhưng không có dấu hiệu bạo lực từ bên ngoài.
Mặc dù cái chết được tuyên bố là tai nạn, những giả thuyết về một vụ ám sát hoặc tự sát vẫn lan truyền rộng rãi. Bộ Hàng không Anh thậm chí đã kết luận rằng việc vô tình mở cửa sau ở độ cao lớn là điều gần như bất khả thi nếu không có một lực tác động cực mạnh, bởi cửa rất nặng và áp suất không khí lớn.
Đế Chế Lừng Lẫy Của "Người Đàn Ông Bí Ẩn Châu Âu"

Sinh ngày 11 tháng 3 năm 1877, Alfred Léonard Loewenstein xuất thân từ một gia đình chủ ngân hàng danh giá. Ông nhanh chóng khẳng định tài năng và thành lập ngân hàng Société Internationale d'Énergie Hydro-Électrique tại Bỉ, tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng điện cho các quốc gia đang phát triển.
Với tầm nhìn vượt thời đại, Alfred Loewenstein còn đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ như lụa tổng hợp trước khi chúng bùng nổ. Niềm đam mê mãnh liệt với hàng không cùng hàng trăm chuyến bay công tác mỗi tháng đã mang lại cho ông biệt danh "nhà tài chính bay" của Bỉ.
Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Alfred trở thành một trong những người đàn ông quyền lực nhất châu Âu. Ông từng đề nghị một khoản vay 50 triệu đô la không lãi suất cho chính phủ Bỉ. Đến giữa những năm 1920, danh tiếng của Loewenstein nổi đến mức ông được các nguyên thủ quốc gia châu Âu tham vấn, thậm chí được gọi là "người đàn ông bí ẩn của châu Âu" hay "Ông già Noel của Bỉ". Ông kiểm soát nhiều đồn điền cao su ở Congo, các cơ sở sản xuất than ở Đức, và là cổ đông chính trong hệ thống đường sắt của Bỉ.
Ai Hưởng Lợi Từ Cái Chết Bất Thường Này?
Mặc dù cái chết của Alfred Loewenstein được khép lại như một tai nạn, nhiều người vẫn hoài nghi. Một người bạn của Alfred lập luận: "Ngay cả khi giả sử ông ấy đã mất vài chục triệu franc, điều đó sẽ không bao giờ khiến ông ấy quyết định liều mình nhảy xuống máy bay."

Sự trùng hợp kỳ lạ là vài năm sau đó, con trai ông, Robert, đã bắn chết một trong những người hầu của mình vì những lý do bí ẩn và cũng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1941.
Trước khi qua đời, Loewenstein đã có nhiều kẻ thù. Năm 1926, ông thành lập International Holdings and Investments, công ty huy động được số vốn khổng lồ. Đến năm 1928, những nhà đầu tư này muốn thu lợi nhuận. Tác giả William Norris, trong cuốn sách "Người đàn ông rơi xuống từ bầu trời" (1987), đã chỉ ra rằng các đối tác kinh doanh của Alfred, gồm Albert Pam và Frederick Szarvasy, là những người được hưởng lợi đáng kể từ cái chết của ông.
Một giả thuyết đáng ngờ cho rằng Loewenstein đã bị người hầu và nam thư ký ném ra khỏi máy bay, có thể theo lệnh của vợ Loewenstein, bà Madeleine, người có mối quan hệ lạnh nhạt với chồng. Điều đáng ngờ nhất là sáu người còn lại trên chiếc chuyên cơ chưa bao giờ bị thẩm vấn hay điều tra kỹ lưỡng. Thậm chí có giả thuyết cho rằng chiếc Fokker hạ cánh trên bãi biển hoang vắng là để những người này thay thế một cánh cửa máy bay mới đã được chuẩn bị sẵn, còn cánh cửa cũ đã bị họ ném cùng vị chủ nhân xấu số trên không trung. Một ngư dân Pháp sống tại khu vực thi thể ông Loewenstein được tìm thấy cũng nói rằng đã nhìn thấy một thứ "giống như một chiếc dù" từ trên trời rơi xuống vào thời điểm đó, rất có thể là cánh cửa sau của máy bay.
Số phận của vị tỷ phú sống một đời oanh liệt đã kết thúc khá bi thảm, đến mức thi thể được đặt trong một ngôi mộ không được đánh dấu, và ngay cả vợ ông cũng không xuất hiện trong tang lễ. Vụ án Alfred Loewenstein không chỉ là một bí ẩn về cái chết của một cá nhân, mà còn hé lộ những góc khuất, những toan tính và cả sự tàn nhẫn tiềm ẩn trong thế giới của những người siêu giàu, nơi quyền lực và lợi ích có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.
PV (SHTT)








- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (35 phút trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (1 giờ trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (1 giờ trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (2 giờ trước)




