-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
30/05/2025 16:35Thế giới bí ẩn sau cánh cửa nhà tang lễ: Tiết lộ rùng mình từ người trong cuộc

Mùi ám ảnh và sự hy sinh thầm lặng
Một nhân viên kỳ cựu chia sẻ, mùi thi thể ám vào quần áo là điều không thể tránh khỏi. Ông luôn phải tắm ngay khi về nhà để mùi không ảnh hưởng đến vợ. Dù đã quen dần sau nhiều năm, mùi hương đặc trưng này vẫn luôn hiện hữu, nhắc nhở về tính chất đặc thù của công việc.
Công việc không dành cho người yếu tim
Ngành nghề này đa số là nam giới, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt. Một cô gái 25 tuổi hiện đang điều hành nhà tang lễ cùng chị gái, nối nghiệp từ ông bà. Kỷ niệm kinh hoàng nhất với cô là cái chết của cha, mẹ và bà cố chỉ cách nhau vài ngày trong đại dịch COVID-19.
Một trong những nhiệm vụ đầy thử thách nhất là phục hồi những thi thể không còn nguyên vẹn. Từ việc khâu lại bàn tay của nạn nhân tai nạn, gắn lại mắt cá chân bị biến dạng, cho đến việc phục hồi một thi thể gần như bị cắt đôi, tất cả đều nhằm mục đích trả lại sự tôn nghiêm cho người đã khuất, giúp họ trông chỉnh tề nhất khi nằm trong quan tài mở cho gia đình và bạn bè viếng thăm. Việc mặc quần áo và trang điểm cho người chết cũng là một nghệ thuật, giúp che đi những vết thương và mang lại vẻ thanh bình cho người đã khuất.
Những "bí mật" của quá trình ướp xác
Để bảo quản thi thể, quá trình ướp xác là điều không thể thiếu. Một nhân viên với 25 năm kinh nghiệm tiết lộ, quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 4 giờ. Nó bao gồm việc rút hết máu khỏi cơ thể và thay thế bằng hỗn hợp hóa chất đặc biệt, bao gồm formaldehyde, methanol và ethanol.
Một số chi tiết ít ai biết đến khác là việc sử dụng những miếng nhựa nhỏ để giữ cho mắt người chết nhắm lại, và khâu môi để miệng được khép kín.
Những câu chuyện kỳ lạ và nỗi sợ hãi thầm kín
Công việc này không thiếu những khoảnh khắc ám ảnh. Một nhân viên nhà tang lễ kể lại cảnh tượng kỳ lạ khi phát hiện một phụ nữ lớn tuổi đã qua đời trong tủ quần áo của mình, bà đã ngồi xuống để nghỉ ngơi trong khi thay đồ nhưng không bao giờ đứng dậy nữa.
Khi được hỏi điều gì gây sợ hãi nhất, một nhân viên cho biết đó là công việc lấy chất nhầy ra khỏi mũi của người đã khuất. Anh giải thích, nhiều khi người bệnh nằm trên giường trong nhiều tuần, bất tỉnh hoặc không còn năng lượng nên không thể xì mũi, và việc xử lý hậu quả của điều này là một phần thử thách đáng sợ trong công việc của anh.
QT (SHTT)








- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (31 phút trước)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (43 phút trước)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (53 phút trước)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (1 giờ trước)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (1 giờ trước)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (1 giờ trước)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (1 giờ trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (2 giờ trước)




