Thế giới

Bị đâm chết vì đòi hung thủ cảm ơn mình đã mở cửa giúp

Một người đàn ông ở thành phố New York (Mỹ) hôm 21/10 bị bắt vì cáo buộc đâm chết người, sau khi bị nhắc nhở không nói lời cảm ơn, cảnh sát địa phương thông báo.

Bị đâm chết vì đòi hung thủ cảm ơn mình đã mở cửa giúp
Nạn nhân Nunez (áo trắng) và hung thủ Pedroza (Ảnh chụp từ video)

23 giờ 30 phút hôm 20/09, Joan Nunez, 37 tuổi, mở cánh cửa một cửa hàng bán thuốc lá ở  Gowanus, Brooklyn (Mỹ) cho Edwin Pedroza, 42 tuổi.

Pedroza bước vào cửa hàng mà không nói lời cảm ơn, khiến Nunez nổi giận, dẫn tới tranh cãi, theo cảnh sát.

Video do Sở cảnh sát New York chia sẻ cho thấy Nunez mặc áo trắng, quần đen, và Pedroza ẩu đả lẫn nhau trong cửa hàng thuốc lá. Có thời điểm, Pedroza dường như ép Nunez vào bức tường.

Hai người tiếp tục ẩu đả và sau đó rời khỏi cửa hàng. Pedroza rút ra một con dao và đâm vào bụng, cổ Nunez. Đối tượng này sau đó bỏ trốn bằng xe điện.

Nunez sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng đã tử vong, theo cảnh sát. Pedroza bị bắt sáng 21/10 tại Brooklyn, và bị truy tố tội ngộ sát, sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-am-chet-vi-oi-hung-thu-cam-on-minh-a-mo-cua-giup-a362077.html