-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
05/06/2021 22:20Bị khóa tài khoản 2 năm, Trump dọa trả thù ông chủ Facebook
Ông Trump tỏ ý giận dữ với Mark Zuckerberg sau khi Facebook quyết định khóa tài khoản cựu tổng thống Mỹ cho tới tháng 01/2023.
Tuyên bố của Trump được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, sau khi thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

"Lần tới tôi ở Nhà Trắng sẽ không có những bữa tối, dù là anh ta đề nghị thế nào, với Mark Zuckerber và vợ anh ta. Mọi chuyện sẽ rất nghiêm túc!", ông Trump nói.
Đây là thông báo thứ hai chỉ trong vài giờ từ cựu tổng thống Mỹ. Trước đó, ông gọi lệnh cấm của Facebook là "sự nhục mạ" nhắm vào người ủng hộ ông, đồng thời cáo buộc công ty này "kiểm duyệt và chặn họng" họ.
Facebook trước đó tuyên bố khóa tài khoản của ông Trump trong hai năm, và cho biết ông sẽ chỉ được trở lại sử dụng mạng xã hội này sau khoảng thời gian trên nếu "nguy cơ an ninh đã giảm".
Ban giám sát độc lập của Facebook ủng hộ quyết định cấm ông Trump sử dụng mạng xã hội này, tuy vậy chỉ trích công ty không đưa ra khủng thời gian cho lệnh cấm. Mark Zuckerberg sau đó đã ra quyết định mới kể trên.
Cựu tổng thống Trump bị cấm sử dụng Facebook sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01, nơi người ủng hộ ông tìm cách ngăn chặn quá trình chứng nhận chiến thắng cho ông Biden.
Dù nhiều lần thất bại trong các nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, ông Trump tiếp tục tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, không đưa ra được bằng chứng nào.
Ông Trump có thể ra tranh cử vào năm 2024, bất chấp việc ông là tổng tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện Mỹ hồi đầu năm nay, ông Trump đã được tha bổng.
"Nhiều người khuyến khích ông ấy ra tranh cử vào năm 2024, nhưng ông ấy không vội đưa ra quyết định. Ông ấy sẽ làm vậy vào thời điểm thích hợp," phát ngôn viên Jason Miller của ông Trump nói với AP.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (51 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)